1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girls, be careful !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi metavana, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Trích từ http://blog.360.yahoo.com/blog-AHP3BvAlc6MgW8fL.StO7g--?cq=1


    Mấy ngày cuối cùng của học kì hai năm học 2006-2007, các bạn sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP/HCM thường có mặt trong trường học tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì căng thẳng. Nơi dành cho các bạn cần tra cứu tài liệu là thư viện trường, tuy nhiên phần đông sinh viên tụ tập thành từng nhóm rải khắp khuôn viên trường từ các phòng tự học, các băng ghế đá có bóng mát đến canteen, thậm chí họ tận dụng cả những bậc cầu thang, những dãy hành lang hẹp làm chỗ học bài. Dường như chẳng có gì làm họ bận tâm ngoài chuyện học,nhìn các bạn sinh viên và khung cảnh yên bình của sân trường không thể tưởng tượng là đã có một chuyện khủng khiếp vừa mới xảy ra không lâu.

    Phát hiện

    Buổi chiều ngày 7/6/2006, khi vào nhà vệ sinh nữ khu B8, bạn Mai chợt phát hiện có một sợi dây được treo lên trần một phòng vệ sinh đóng kín cửa. Nghi ngờ chuyện chẳng lành, Mai đập cửa, hét lên tri hô và nhờ Lâm là bạn mình đứng chờ ở ngoài cùng phá cửa cứu được một bạn nữ đang có ý định treo cổ tự vẫn ở bên trong. Sau khi được cứu thoát, Yến - tên bạn nữ - đã được đưa đến phòng y tế trường cấp cứu.

    Cô gái không may

    Theo lời kể của Yến, vào buổi chiều cùng ngày, trời mưa rất lớn, Yến đi đến nhà vệ sinh khu nhà B8. Bỗng nhiên từ đâu Yến thấy có người ôm chầm lấy mình. Đó là một nam sinh viên trong trường đã nấp sẵn sau cánh cửa chờ cơ hội làm chuyện đồi bại. Yến chống cự, vùng vẫy, kêu cứu nhưng tiếng kêu của bạn nữ không may đã không thể át được tiếng mưa và do đó không đến được tai của bất kì ai trong trường?

    Sau chuyện kinh khủng đó, trong tâm trạng tuyệt vọng và tủi nhục tột cùng, Yến đã đi đến quyết định kết liễu đời mình bằng sợi dây đệm quanh tấm kính cửa. May mắn thay, Yến đã được phát hiện và được giải cứu kịp thời.

    Trách nhiệm của ai?

    Sau khi được trình báo, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, tên tội phạm vẫn chưa được phát hiện, chưa bị kỉ luật và xử lý theo pháp luật. Tại sao nhà trường phải lấp liếm và che giấu? Tại sao chưa có tiến hành điều tra của cơ quan công an? Đó vẫn là câu hỏi lớn dành cho những ai biết đến vụ việc, chờ mong sự công bằng và pháp luật được thực thi.

    Có phải nhà trường không giải quyết, lấp liếm, không dám đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng là vì sợ bộ mặt nhà trường bị bôi nhọ?

    Chính hành động này đã làm nên những scandal không hay râm ram trong giới sinh viên trường. Họ bất mãn, họ sợ sệt những hành động phạm pháp tương tự có thể xảy ra và biết đâu họ là nạn nhân. Tệ hơn nữa, chính sự dung túng này đã góp phần tạo nên rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra trước đây cũng đã được che dấu: nổi bật là một cô gái khác may mắn hơn đã chạy thoát khỏi một tên nam sinh viên chờ sẵn trong khu vệ sinh nữ C4 trong giờ học dự thính buổi tối cách đây 3 năm trong tình trạng quần áo đã bị tên khốn lột sạch, ngoài ra còn rất nhiều vụ việc quấy rối ******** xảy ra nhan nhản trong ngôi trường có nhiều nam sinh này (ngay cả ở thư viện và những nơi đông người khác)?

    Tạm kết

    Có thể nói việc giáo dục con người chỉ thiên về kiến thức mà thiếu giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống? đã sản sinh ra một thế hệ trẻ mới có cách suy nghĩ và cách sống không lành mạnh. Họ là nạn nhân của hệ thống giáo dục yếu kém và đồng thời là thủ phạm cho những hành vi sai phạm pháp luật trầm trọng.

    Sự thiếu thốn lực lượng bảo vệ (trường chỉ có bảo vệ ở các bãi giữ xe) và hệ thống an ninh kém cũng là một trong những nguyên nhân chính làm nên sự thiếu an ninh trật tự trong nhà trường. Những khu nhà C4, C5, C6? xa khu vực khuôn viên trung tâm trường thường xuyên trong tình trạng thiếu ánh sáng, thiếu bảo vệ thường trực mà vẫn được tận dụng cho các giờ học dự thính buổi tối.

    Với một số nguyên nhân kể trên, thiết nghĩ nhà trường nên nhìn nhận sự việc một cách thẳng thắn, có trách nhiệm và có biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề bức xúc nêu trên.

    Nhưng thực tế đế nhà trường và xã hội quan tâm cần phải có nhiều tiếng nói của sinh viên, của chính giới trẻ cho những sự việc xảy ra ngay trong môi trường học tập và làm việc của chính mình.

    Có một câu thơ truyền miệng trong giới sinh viên: ?oTrai Bách Khoa như chim anh vũ??, ý nói những bạn nam sinh viên Bách Khoa được đánh giá rất cao về trình độ học vấn cũng như sự lịch thiệp, đáng mến trong cung cách cư xử. Phải chăng cái thời hoàng kim của con trai Bách Khoa đã qua rồi, giờ chỉ còn lại những kẻ thiếu văn hoá và đáng ghê tởm? KHÔNG! Tôi và bạn chẳng ai tin như vậy cả, có thể những tên xấu xa được nhắc đến ở trên chỉ là một phần rất nhỏ những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi!

    (Bài viết này không nhằm mục đích bôi nhọ một ngôi trường nào đó mà chỉ muốn làm một báo động cho tình hình suy đồi đạo đức trong giới sinh viên.)

    Thực hiện

    THE BKER

    (Tên của các bạn sinh viên trong bài đã được thay đổi)
  2. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thật kô ngờ đó, tuần trước cũng nghe nhỏ bạn nói là có một sv nữ định tự tử trong toilet, nhưng được cứu. Hỏi nó tại sao thì nó cũng kô biết lý do .. không ngờ trong trường bk lại có những chuyện như vậy..
  3. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tồi tệ, kinh khủng,mà tôi mấy bạn đó ghê :|
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    thật là đáng phẫn nộ! Tại sao trường ta lại thờ ơ đến như vậy? Phòng Công tác chính trị rảnh rỗi làm gì? Ban lãnh đạo nhà trường ở đâu nhỉ?!
    - Vô trách nhiệm hay là sợ mang tiếng cho trường???!
    chẳng điều nào có thể nói hợp lý được!
    là một SV của trường, có nhiều lần tôi đã bỏ qua ko nói vì ban lãnh đạo của trường rất thiếu trách nhiệm - đặc biệt là phòng Công tác chính trị!
    Có lẽ cần có 1 biện pháp mạnh hơn
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc bài này, hơi shock vì chuyện của bạn gái này đến mức như thế.
    Những chuyện tương tự trong trường BK và ngòai trường đây không phải là lần đầu tiên mình nghe. Không chỉ xảy ra thời điểm tối, vắng vẻ mà còn có cả giữa trưa, giữa ban ngày đông đúc sinh viên.
    Không có đặc điểm hay tính chất để nhận dạng những tên biến thái. Tốt nhất các bạn gái tự phòng hờ vẫn hơn. Có một điểm phải tự nhận là do bản tính tự tin, độc lập trong hành động nên đôi khi các bạn tự đưa mình vào trạng thái nguy hiểm.
    Còn trong trường hợp này, theo ý kiến cá nhân của mình thì các bạn và chủ blog kia (có lẽ là bạn nào đó trong box này) đừng nên bàn luận và đưa sự việc lên quá đà. Nếu đã trình báo sự việc, tất nhiên đã có sự lưu tâm của chính quyền hay công an. Còn điều tra, bắt thủ phạm, truy tố được hay không còn phải có sự hợp tác của chính nạn nhân. Đang trạng thái bấn lọan đến mức tự tử thì tâm lý không đủ mạnh để làm gì trong lúc này. Công bố chuyện tế nhị này ra công chúng, xin lỗi chứ bạn nam chưa chắc chịu nổi huống gì là một cô nữ. 1 cái tin này lên thôi, mình chắc chỉ ngày mai, cả trường sẽ biết chi tiết tên thật, khoa, lớp rõ ràng vì mọi người đều tập trung vào đấy. Bạn chủ blog (có thể là người quen của nạn nhân) làm thế e rằng khi bạn đó biết, cảm giác đi đâu, làm gì cũng thấy người ta soi mói, xầm xì về chuyện đó, sao mà sống nổi.
  6. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    cái này thì mình cũng ko rõ là blog của ai, do 1 đứa năm dưới send cho mình, ra trg gùi còn bít gì nữa đâu. Chỉ mún nói dzới các bạn nữ thế này:
    Đi học ko nên ăn mặc nổi bật quá (dễ bị chú ý [​IMG] ), he he, cái này thì phải nhắn MIZU <- tiêu biểu.
    Nhớ thủ sẵn dao, kéo -> có gì cung hình cho hắn lun . [​IMG]
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

  8. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp,sắp tới hè rồi ,chắc mình phải kinh doanh dịch vụ bán dao Thái Lan trước cổng trường để kiếm xiền học hè thôi..
    Vụ này có thật mà bạn Zu,bạn đừng nói thế tội người ta :|
  9. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    à nói chuyện dao thái lan mới nhớ.
    Ngày xưa có lần tớ đến nhà con bạn tớ chơi, mang theo 2 trái xoài và 1 con dao thái lan để gọt xoài.
    Sau khi ăn hết xoài thì tớ gói con dao vào tờ giấy bỏ trong túi xách rồi đi chơi tăng 2 với 1 bạn nam.
    Giữa đường tớ có việc fải lục túi, con dao thái lan rơi ra, tớ cũng chẳng buồn giải thích thế là bạn ý lần sau ko dám đi chơi với tớ nữa ha ha ha ha ha
  10. shadowlesssc

    shadowlesssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tội anh chàng đó ghê ,may mà lúc đó bạn Zu làm rớt dao chứ ko đợi đến 1 lúc nào đó chắc bạn Zu dám làm cho bạn kia thành người hầu cận của vua lắm á
    mà ngồi ngẫm kỹ thấy cài này ngồ ngộ lắm cơ,có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ :|..chậc,nếu là SC trước đây thì đã đi tìm hiểu roài,nhưng bi giờ mình tu tâm tích đức,ko xen vào chuyện người ta ,nên chẳng dại gì tìm với chả hiểu. ..Nói chung mức độ tin cậy của tin = 50 %

Chia sẻ trang này