1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girl's so down! Mong các bác giúp.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi kaka0102, 08/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    cung co lần mình suýt lâm vào tình cảnh như bác này,khổ nỗi chưa xxx duoc như bác=.= lần đó mình còn non quá,nghĩ lại h vẫn thấy tiếc hic hic...
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    trước tớ cũng giống bạn này, hồi đó còn dại, chỉ vì hai đứa ngồi gần quá, thế là mọi điều đã làm hết rồi, cả những chỗ hẻo lánh nhất cũng đã thám hiểm rồi, hôm đó tớ ko kiềm chế được thế là tớ làm tới
    Nhưng cô bạn đó của tớ hồi đó bị sốc và chia tay với tớ, mặc dù 2 đứa rất yêu nhau, nhưng sai lầm của tớ lúc đó là cứ cuống cả lên và làm mọi việc rối tung lên, đáng lẽ mọi việc tớ sử lý bình tĩnh thì cũng chẳng đến nỗi nào đâu, tớ sai lầm quá để mất đi một tình yêu đẹp, nhưng nghĩ cho cùng cũng chỉ vì yêu cô ấy mà thôi, mọi việc chia tay nhau hồi ấy lý do chính ko phải là việc tớ làm tới chuyện đó mà chính là cái cách tớ sử lý cuống lên sau khi cô ấy ko muốn gặp mặt tớ.
    Theo tớ lúc này bạn có thể thì gặph bạn gái ấy và nói xin lỗi, theo tớ bạn nên là người cao tay hơn thì đoán trước được tình hình và cứ nói thé này nhé: ............................ PM tớ nói cho, chứ ko chị em bít được chiêu này thì khổ anh em con trai lắm,
    Dù sao nếu cô bạn đso mà muốn chia tay vì cái này thìbạn nên chấp nhận, một khi người con gái mà bị tổn thương tinh thần thì khó lấy laik lắm, trừ khi cô ấy yuêu bạn thật . và nếu thế thì chỉ một thời gian là mọi việc ok, còn bạn chờ một thời gian tình hình ko biến chuyên thì tốt nhất là tự bạn nên nói chia tay trước nhé!
  3. cunngoclam

    cunngoclam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thôi thì bác cứ cố gắng an ủi em í, em í đang lo xxx xong rồi bác chán, coi thờng rồi bỏ em í, lo này lo kia bla bla bla. Bác cứ sắm 1 vẻ mặt thật tâm, chân thành vào đến nói chuyện.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống này nên xoa dịu, hoặc tỏ ra nồng nàn hơn. Phần lớn con gái sợ mất vì sợ mình sẽ gặp chuyện gì sau này. Chỉ cần bác chủ chứng tỏ, anh sẽ còn yêu và có trách nhiệm với e hơn gấp trăm ngàn lần. Tớ tin e ý sẽ quên chuyện đó thoai
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Rất khá!
    Đàn ông phải thế chứ!
    Thật đáng mặt!
    Cứ yên tâm, mua hoa, mua quà đến nhà, chăm chút em ấy kĩ vào, em ấy sẽ hiểu bác yêu đương thật lòng chứ không phải chơi bời.
    Lần sau thì nên chuẩn bị trước.
  6. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    hế hế chúc mừng bác đã mở được cửa của em nó nhá. Để em nó tĩnh tâm lại một thời gian rồi lúc em nó thèm xxx quá lại đến đòi bác thôi . khà khà
  7. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    lần đầu tiên mà,cái quý giá nhất cũng mất rồi...em ý hoang mang là phải
    để cho em ý thời gian,bây h em ý đang hoảng loạn lắm
    nhưng đừng có để lâu quá đấy.chú phải chủ động sang thăm em ý,quan tâm,chăm sóc động viên nhiều vào,phải làm cho em thấy chú là người có trách nhiệm
    (con gái sợ vắt chanh bỏ vỏ lắm đêý)
    chúc chú với em yêu sớm lành
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em đoán tâm lí bạn gái này xoay quanh 2 mục đích
    1.Dò xem ý bác giai thế nào ,xem có tiến xa hơn nữa được không
    2.Tìm cách bỏ bác giai vì không thích nữa.
    Chứ chẳng có j là shock,buồn hay hoang mang tâm lí ở đây cả.Nếu chỉ vì sợ cái chuyện ấy mà để bị shock tâm lí thì ngay từ đầu bạn í đã chẳng cho bác được cái cơ hội "không kiềm chế được" .Những người sợ thật thì người ta đã chả dám làm cái chuyện ấy.Mà đã không sợ rồi thì dù có kết quả thế nào người ta cũng bất chấp.
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Như em gái này sợ nhưng mà hoàn cảnh chẳng thể dừng đc thế nên lại làm đây này,ko dám+ sợ nhưng vẫn làm đây này.Việc này chẳng có dám hay ko dám,mà là sẵn sàng hay ko sẵn sàng mà thôi.Em ý chưa sẵn sàng cho tâm lý,cộng với việc lo lắng tự trách thân phận sao lại nthế,rồi lại lo n`g yêu coi thường hoặc bỏ rơi.Tất cả những điều đó gây cho em ý lo sợ và hoảng loạn,lo cho cái kết cục về sau chứ ko lo cái lúc đó.
    @chủ topic:Qt là bầy tỏ sự chân thành,hết sức quan tâm,an ủi.Cần thiết thì cứ cạnh em í mà ko nói câu naò,cho em í khóc em í nói j thì nói.Cuối cùng thì ôm em í và nói thật nhẹ nhàng cho em í an tâm!.Lần sau đã bảo jữ là jữ,đã bảo kìm là kìm,đừng có cố đấm ăn xôi,bây h lại khó xử
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bây giờ mà chú khéo léo 1 tý thì tha hồ mà tận hưởng, chỉ sợ ko sức mà đáp ứng thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này