1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GiTiVi (Gà Television) - Chương trình dành cho Kiều gà ở xa Tổ quốc!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hế hế bác nói thế chứ sang đấy bác ko bao thì bọn em khóc ra tiếng mán hả. ngôn ngữ lại ko biết ko chừng gặp mấy ông mafia Nga thì em làm sao bây giờ. nói thật em cũng thích đi lắm nhưng mà nếu có tiền chắc em về vn hơn vì có nhiều gà mái hơn mà keke
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ùa . Ở nhà sướng nhất ,nhậu nhẹt tời bời ,cafe cà pháo tưng bừng ,hàng họ toé loe . Khổ nhất là xa nhà
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...
  3. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    không sợ giè daau cứ sang đi ,,,sắp đi tăm sông roài ,, vào rừng cắm trại ,,,, sưóng
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  4. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, cứ ai có em gái xinh xắn dễ thương thì là ai vợ hết
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  5. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Khôn vật con lật đật, mà chú bêdê à, thăng iem tớ 84 đấy....đực dụa, gọi mình anh vợ mới chết ....chết cười ạc ạc...
    râu ngô việt nam tớ ăn hoài....râu ngô tây thì chưa ...không biết thề nào....xin chicken_mos nói cho biết cảm giác nó khác thế nào cho cả nhà ta được mở tầm mất phải hông truebéo nhẻ...
    Everything that has a beginning has an end ...!
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hình như sang phải visa nữa xời mệt quá em làm 1 vòng châu âu cho xong. mà em sang đấy quen mỗi anh ngộ anh bỏ em giữa sân bay gì em móm
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    đã nói là không sợ mà , chú này nhát quá ,yen tâm đe lạc đường thì ới mấy em tây hỏi có khi nó đưa luôn vào khách sạn nghỉ ấy chứ sang ra bảo nó đưa đi đâu nó ok luôn ,, thế nhớ một công đôi việc ăn râu ngô lại còn đưọc dẫn đường
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    ơ dao này box buồn quá ,,mà bên Moscow bay giờ trời đẹp lắm cơ ,,không ai qua à ,,năng rồi ấm rồi thịt gà thì ẩnc năm .
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  9. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghé qua chuồng thấy cái cầu truyền hình lạnh ngắt, màn hình nhiễu kêu lè xè...
    >>>> Chán lũy thừa bậc.... n
  10. nut_phich

    nut_phich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mới gọi là cầu truyền hình chứ bác , chứ mà lúc nào cũng đông vui thì khác nào là xem truyền hình ở nhà à . Bác này chắc đi xa nhiều quá đâm ra lẩn thẩn .

Chia sẻ trang này