1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GiTiVi (Gà Television) - Chương trình dành cho Kiều gà ở xa Tổ quốc!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    thế thôi hết giá trị lợi dụng hề hề
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc. Ông chicken chơi tôi quá. Ông cho cái địa chỉ, bên trong toàn tiếng Nga tôi đọc thế quái nào được. Chơi nhau chắc.
    Đành hẹn ông lên rồi nhờ ông check giá hộ vậy ! Lúc nào thì được nhờ !
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 17/07/2004
  3. alipari

    alipari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    j''ai besoint de tout le monde en france qui sont participer à ce forum si avoir le nick dans ce wed sit
  4. hoso112001

    hoso112001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đoạn cuối thì đúng là chẳng hiểu gì nữa
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    không biết mấy kiều gà đi dâu hết rồi chắc hồi hưong
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ờ chắc đi được thì em cũng phé roài ko đâu bằng nhà mình cả mà lị
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hú hồn các bác àh ,tối hôm qua anh em sinh viên chưa kịp ăn tối giè đùng một cái có đám cháy ruới tầng 7 ,trong toà nhà 16 tầng kí túc xá truòng giao thông ,thế là chạy bán sống bán chết xuống đưòng quần áo chẳng kip mặc nhiều ,chỉ kịp nấy mỗi cái pas và cái điện thoại,đúng là khói ở nưóc nga này nguy hiểm thật chỉ cần hít vào là ok tiêu luôn toàn mùi nhựa cháy không ,cũng may mấy chú cứu hoả đến ngay không thì song ,lên chỉ cháy 1 phòng ,và may cho thằng bạn vì phòng nó ngay trên phòng cháy ,tiền long không kịp cầm nhìn mặt chú này không cvòn tí máu .xuống đưòng chú này tính mặc quần đùi về vn , thế là sau trưòg lumbumba nay đến trưong Giao thông ,rồi không biết ktx truòng nào cháy nữa
    đúng là ở đây nguy hiểm thật chẳng có lơi nào là an toàn ,ra đưòng thì nổ boom , ở nhà thì cháy ,,,, mà sao nó không cháy quách đi để về vn cho xưóng

Chia sẻ trang này