1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GiTiVi (Gà Television) - Chương trình dành cho Kiều gà ở xa Tổ quốc!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Theo Tân Hoa Xã thì bệnh SARS có thể trở lại trong mùa đông này, đề nghị mọi người cảnh giác phát hiện sớm những người có triệu chứng hắt xì hơi....(và các triệu chứng thần kinh chập mạch gì nữa không nhớ nổi).
    Theo tin mới nhất tại chuồng gà HN đã nghi ngờ một con gà mang mầm bệnh đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý (thịt hoặc cho đi ăn đất với giun). Đề phòng lây lan toàn chuồng----> nguy cơ tuyệt diệt
    [​IMG]
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    theo tờ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG tai Russia số ra ngày hôm nay có dưa tin ,viêc soay quanh vấn đề chuơng chình câm phổ biến vu khí nói trung va vũ khí hat nhân nói giêng , theo nhu những diều lệ của cuôc họp bàn tròn này trong dó có cả đoàn Gà nhà ta ,đưa ra ,trong dó có điều :Cấm không dươc quảng cáo vũ khí duới mọi hình thức ,nhất la công khai trên TTVOL , và dăc biệt tôi năng hơn khi mang nhừng thứ dó vào bảm doanh của hội Gà , diều nay` giẫn đến viêc không có em Gà mái nào giám mò vào dây ...thôi nói tóm lại là tôi đáng XXXẻo Phao câu..

    ( tin tức dọc duơc tại quán phở Gà)
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  3. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mới nhận được! Ngoài Hà Nội đang có Gió Mùa Đông Bắc! Yêu cầu Bà con nhà Gà Hà Nội phải ăn mặc Ấm áp vào! Chú nào chưa đủ ấm thì nhanh chân đến Hiệu thuốc mua thuốc mọc lông ngay khẩn chương! he he he he...Kẻo chết rét! Lại sắp có Bão nữa...chẹp...
    Hiện nay, Sài Gòn nóng! Thỉnh thoảng mưa 1 chút rồi lại nắng, chán vật! Chú gà Hà Thành nào vào Sài Gòn chơi giờ này là thích hợp nhất! Bà con nhà Gà Sài Gòn nhiệt liệt đón chào!
    Belysymbol hình như chủ nhật này ra đấy chơi, mong bà con giúp đỡ, kẻo cô ấy nạc đường! Tội nghiệp...

    Biển Cả là Tất cả.
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có Sát hay Sạt gì cảh đâu! Chỉ cần Bà con giữ gìn sức khoẻ thôi là ổn rồi! Gà thì chỉ có Cúm Hồng Kông mà thôi! ! Bệnh này cũng đã tuyệt diệt Gà tại HK rồi! Trong vòng 4 ngày "chém" chết gần 4,5 triệu chú "Gia súc Gia cầm"! Chán qua! YÊU CẦU GIỮ GÌN SỨC KHOẺ ---- để còn off nữa!!! (Tin đính chính)!
    Biển Cả là Tất cả.
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic, hic, đợt gió mùa đông bắc vẫn chưa kết thúc, Z đã ốm roài bà con ơi. Suốt mấy hôm nay nước mắt nước mũi sùi sụt, khổ không tưởng được. Đêm thì không ngủ nổi vì không thở được, ngày thì nóng đầu, nhức mắt...Không biết có phải bị SARS không nữa?
    chicken_mos nhanh nhanh gửi rượu về để tớ uống giải cảm đê...
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ vào Sài gòn bây giờ dể thành Gà quay(na''ng) tẩm gió bấc à mà hình như Z nói vậy chắc bị shap rồi ,gắng bảo trọng nha , hang gnày cứ dút dầu vào tủ lạnh ý , khoang 2 tiéng nghe đâu vi khuẩn hay sợ lạnh , hì hì hì trời bên này nhiều tuyêt qúa âm 2 độ roài tìm mãi mới đuơc chai standat , đê gửi cho Z và anh em Gà ở nhà phòng dich cúm , chờ nha cưới thang mới có người về vn
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    hic, chicken_mos nhầm roài. Virus SARS có sợ lạnh đâu, mà phát triển cực tốt trong môi trường lạnh. Cố tình xui dại để người ta chít không kịp tống tiễn đây mà
    Nói thế thôi, chứ gửi được thì gửi, đừng làm phiền người khác quá, đến lúc bị họ nhờ lại...thì khốn, lại thương cái thân chicken_mos ngày ngày tàn tạ, già nua đi bên con PC để chat chit thì khổ lắm
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    đây cũng đang cúm đây. Chắc dịch cúm gà rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    chicken_mos ơi, nghe tin Đại học gì ở Mat bị cháy, hic, lo lo quá, có sao không?
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  10. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    reng reng reng........allo .....cháy ..hả cháy gì? mà cháy ở dâu ? cháy ....cháy ở truờng em ,hic hic em suýt chết anh à ..hả..
    theo lời gọi của một trong nhung thằng em út của tôi vào buổi sáng tinh mơ gà chủa gáy , nó học trương LUMBUMBA ..tên quen thuộc của trương đại học hiu nghị các giân tôc moscow,mà các sinh viên nước ngoài thường goi. tôi hoảng hồn dây khoi ổ lao ngay xuống dường ,biến hút vào làn tuyét rơi ,7 giờ có măt tại dó ,quang cảnh thật khủng khiếp ,khủng khiếp theo cuộc sống bình yên của lơi dây ,của những người dân ,cháy nhà thì kệ xác cho lính cứu hoả . theo quang cảnh hiên tại tôi có thể nói dám cháy rất lớn , mọi thú duơc thần lưa ban phát , theo lời kể của chú Nhọ người angola thì ..tao chảng còn cái quái gì ngoài bản thân den thui bây giò ,thật dáng thuơng ..mấy thằng em đang đúng bơ vơ thấy tôi nó mừng va kể lể những chiến tích trong lần thoát hiểm có lẽ duy nhất của đời:một sinh viên vn chêt.tôi chi cần nghe có vây,valẩm bẩm lậy chúa tôi , vi` 20 dứa mất có một còn hơn vạn làn tụi khác ,mất muời ,năm đúa thì mất 4 .
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !

Chia sẻ trang này