1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GiTiVi (Gà Television) - Chương trình dành cho Kiều gà ở xa Tổ quốc!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 05/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào bên Nga (hay ở Belarus thì tốt nhất) không ? Cho hỏi mấy điều zới .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  2. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    to : Z ,z ơi định kinh doanh trên xương máu anh em à ngon nhỉ , à mà cũng được không vậy thì làm sao ma đuọc ăn phở Gà chúc Z trở thành trọc phú ....
    To:côngchua ,, vẫn khoẻ ,tết không về đuơc , thấy công chúa đổi avat cũng dễ thương ,khen vậy thôi cho thăng nào đấy nó rui rẻ chứ thưc ra ghét côngchua nhất hội gà
    to: bác truebéo ,,sao bác cầu kì ,và đò sộ vậy .phong cách giống con ngườu bác quá ,,ke ke ke đi chỗ nào cung chiếm mấ một góc kinh
    to:mail có chuyên giè ? hỏi đê >trả lời song đưa phao câu đay nha
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chicken ơi, tớ gửi tặng cậu bài hát này. Nếu cậu được nghe tớ hát nhỉ
    Chúc cậu thi tốt, khoẻ, vui và đừng quên vodka nhé
    Chiều Đông Maxcova
    Từng bông tuyết nhẹ rơi
    Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
    Niềm cô đơn lẻ loi
    Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
    Về đâu hỡi người ơi
    Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
    Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm
    *
    Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ
    Còn đâu nữa những phút giây này
    Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ
    Dẫu tình yêu là những cơn mơ

    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To chicken : hề hề , muốn đưa lém nhưng send bằng cách nào ? chẳng lẽ chổng phao câu lên rùi...fẹt một cái à ?
    Cho hỏi zới : bà con mình bên đó chuẩn bị Tết ta thế nào rùi ? Thời tiết bên đó chắc lạnh lém nhể ? Em quan tâm lém vì có người thân bên đó mà .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0

    Hơ..tớ làm gì mà ghét tớ nào? Vô duyên chửa. Hay tại người ta duyên dáng quá mà ở xa ko cưa được nên tức..hé..hé...
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  6. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    to: Z ..nghe Z hát bài này chắ cười đứt lòng ..cho xin 2 chữ '' bình yên '' đi ..Z , phong cách củ Z tớ hiểu mà ...
    To: Congchua ,,, Cuối cùng thì có đứa hiểu roài ...ừ không cưa đưọc tức đấy ,, nhưng mà vẫn hope .. ke ke ke

    to: Mail .., mọi người chuẩn bị tết cung khơ khơ , môi tội mồng 1 tết vẫn phải lủi thủi đi thi , hôm nay mấy bác sứ quán tổ chức cho anh em rui rẻ ,nhưng chán chết ...
    ?f,O ?f,O не ?и,ае,ся !
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hmm, hát hơi bị hay đấy. Ờ mà cười đi, cho đứt hết ruột non ruột già đi, ghét thế
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ở xa có khác bạo mồm ghê. Chứ cứ thử ở Việt Nam đi bọn tớ cho cậu biết tay. Mong ngày hắn về quá nhỉ
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    To: Z ,,,,ừ thôi ghét thé đủ roài nhở , đừng ghet nữa nha ,sắp có rượu cho Z và đàn nhà mình uống tết roài , 29 tết có thăng về ,gưi nó Zđén nấy nha .
    à mà cho cái số dtđ cái để có gì còn nhắn , cả địa chỉ ,cho chắc ăn ,
    To: côngchúa dễ yêu , nghe câu"" sao mong ngày hắn về quá nhỉ""" mà dùng mình sởn da gà , đầu tóc dựng đứng, chán toát mồ hôi , toàn thân dật dẹo .....nhungw vẫn hope
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To chicken : không quen tết tây đâu , em muốn hỏi bác tết ta cơ . Các bác sứ quán mình có tổ chức gì không ? bà con nhà ta bên đó làm ăn thế nào ? nghe nói mấy vụ vừa rùi dính đến an ninh nga -> vãi lúa luôn , chẳng biết thế nào .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay

Chia sẻ trang này