1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ gìn nền Văn hóa Nguời VIệt

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi phongnt90, 18/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongnt90

    phongnt90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! mình thấy các bạn bàn rất nhiều vấn đề nhưng chưa ai nói đến việc duy trì nền văn hóa của người việt mình, người việt của mình có 1 câu nói rất hay " uống nước nhớ nguồn" chắc có lẽ ai ở đây điều không quên điều này? khi xa quê hương đến một vùng đất lạ lẫm xứ người mọi thứ điều thay đổi ( văn hóa, ngôn ngữ, môi trường...), có lẽ bạn cũng biết người Việt mình từ cách suy nghĩ cho đến cách đối sử với nhau rất ngần ngũi, thân thiết "tối lửa tắt đèn có nhau" rất giàu tình cảm. Nếu ai ở đây là người việt định cư thì có lẽ đã trải qua quảng đời tuổi thơ hồn nhiên cùng bạn bè tại VN " chòm xóm, cùng làng, cùng phường nếu là thành thị" chơi những trò chơi như kéo co, kéo mo cau, chơi u, ô an van, năm mười, rược bắt, chơi lò cò, đón đèn trung thu, ngồi rạo rực chờ nồi bánh tét ngày 30 tết,...

    [​IMG]

    Đó là đối với các bạn còn đối với con bạn sinh và lớn lên tại mỹ, canada... thì có biết đến những trò chơi và liệu những đứa bé đó có được tuổi thơ như vậy không? đó là câu hỏi đặt ra cho bạn. Bài chia sẽ này chỉ là một phần cảm nghỉ của tôi về cuộc sống tại sứ người sẽ có những sai sót mong các bạn góp ý!
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác chắc chưa thấy đổi thay của con nít VN. Bác về SG coi con nít bây giờ còn chơi "tạt lon", đá ngựa, đá dế, đá cá, u, cò cò, ô quan, dích hình, chơi bao thuốc lá, chơi hình tượng, đá cầu lông, v.v. Tớ thấy tụi nhóc bây giờ không còn chơi những trò chơi 30-40 năm trước nữa. Dĩ nhiên tại nước ngoài thì trò chơi nó khác với VN, những kỷ niệm vê tuổi thơ nó sẽ khác đi nhiều.

    Nếu bác dùng các trò chơi đó để định nghĩa tuổi thơ thì tớ thấy là không đúng lắm. Bác có thấy được vẻ mặt đứa nhỏ khi leo lên đỉnh Half Dome sau 4-5 tiếng đi bộ đường rừng chưa ? Tớ thấy rồi và nó là định nghĩa "tuổi thơ" theo lối tớ nhìn.

Chia sẻ trang này