1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ... Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CaMuoi, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em góp thêm một từ với
    Quê em ( Quỳnh phụ ) gọi trứng là " Tấng " ( một số xã khu quỳnh )
    các bác cẩn thận nhé đọc không lại trẹo lưỡi
    Về nhà lần nào cũng được mẹ nhắc chị
    - Con đi bác mấy quả tấng cho em ăn đi , chắc đi xa nó đói nắm
    Ầy viết câu này lại thêm từ " Bác"
    từ này khá phổ thông ở quê em
    Nó giống nghĩa vơi tráng trứng , Ốp trứng ,
    ngày xưa quê nghèo lắm , chỉ đập qủa trứng vào cho thêm một đầu đũa mắm tôm và một thìa muốn " Nguấy " lên rồi bác thế là cả nhà đã có một bữa cơm tối thịnh soạn rồi , em vẫn nhớ hồi học lớp 3 vẫn giành nhau với chị được cạo nồi bác tấng , tức là khi bố Cạo hết " Tấng " ra đĩa trong nồi ( ngày đó dùng xoong nồi để " Bác tấng " chứ kô có chảo ) chỉ còn lớp trứng mỏng dính xung quanh màu vàng ngà , vậy là đổ vào đó 2 bát cơm trắng , lấy " môi " " Nguấy " lên sau đó bê cái xoong đó ra một góc nhà và tận hưởng sự " Sung sướng " , ở đời ai được độc quyền cái gì mà chả sung sướng phải ko các bác , cái sự sung sướng của em ở đây là một mình mình làm chủ cái nồi dính " tấng "
    vài câu góp cùng " Ngôn ngữ Thái "
    Em
    ! _______________________________________!
  2. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi.Bà nội mình vẫn thường sai mình thế này đấy:
    "Cu ể! Lấy cái rựa ra đây cho tớ chém cây te"
    Mà nói thật nhé mỗi lần về quê,nghe bà hay các bác mình nói tiếng Thái Bình mà không hiểu sao mình cũng rất muốn đuợc nói như thế,lắm lúc bôụt miệng nói nghe cứ như thật,he he.
    Chả thế mà hồi bé được về ở với bà có một tháng mà khi về nhà nói giọng đặc sệt...
    Được strangeman sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/07/2004
  3. strangeman

    strangeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi.Bà nội mình vẫn thường sai mình thế này đấy:
    "Cu ể! Lấy cái rựa ra đây cho tớ chém cây te"
    Mà nói thật nhé mỗi lần về quê,nghe bà hay các bác mình nói tiếng Thái Bình mà không hiểu sao mình cũng rất muốn đuợc nói như thế,lắm lúc bôụt miệng nói nghe cứ như thật,he he.
    Chả thế mà hồi bé được về ở với bà có một tháng mà khi về nhà nói giọng đặc sệt...
    Được strangeman sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 15/07/2004
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cây Te, hơi bị giống ở quê tui, mọi người toàn nói tr thành t, tỷ dụ như: có hai tăm mớ rau này!
    Nếu bác nào lướt qua Người Vợ Bắc Kỳ bên Public Hà Nội cũng thấy chủ nhân của Topic này, StevenSoma tức Ba Tri, cũng sử dụng nhiều từ ngữ địa phương Thái Bình (Anh này là người Thái Bình nhưng xa quê mấy chục năm rồi). Chẳng hạn như khi nói về đứa con nhỏ, anh ta nói: Nó đã biết tập nói. Giọng rặt tiếng Bắc kỳ. Nó có thể phát âm chữ R rất rõ ràng.
    Ở quê tôi đôi khi còn phát âm chữ D thành R. Gần nhà tôi có cô Diệp nhưng mọi người toàn gọi là Riệp, hồi nhỏ tôi cứ ngỡ tên cô là Riệp thật, nhưng sau mới biết là Diệp. Hay (em mẹ) thì gọi là!
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Cây Te, hơi bị giống ở quê tui, mọi người toàn nói tr thành t, tỷ dụ như: có hai tăm mớ rau này!
    Nếu bác nào lướt qua Người Vợ Bắc Kỳ bên Public Hà Nội cũng thấy chủ nhân của Topic này, StevenSoma tức Ba Tri, cũng sử dụng nhiều từ ngữ địa phương Thái Bình (Anh này là người Thái Bình nhưng xa quê mấy chục năm rồi). Chẳng hạn như khi nói về đứa con nhỏ, anh ta nói: Nó đã biết tập nói. Giọng rặt tiếng Bắc kỳ. Nó có thể phát âm chữ R rất rõ ràng.
    Ở quê tôi đôi khi còn phát âm chữ D thành R. Gần nhà tôi có cô Diệp nhưng mọi người toàn gọi là Riệp, hồi nhỏ tôi cứ ngỡ tên cô là Riệp thật, nhưng sau mới biết là Diệp. Hay (em mẹ) thì gọi là!
  6. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em sợ nói ngọng quá
    Về nhà chợ búa với các bác ở quê thì được
    đi gặp các sếp ở HN , mà phụt ra mấy câu ở Quê mình á
    chắc bị đuổi việc sớm
  7. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em sợ nói ngọng quá
    Về nhà chợ búa với các bác ở quê thì được
    đi gặp các sếp ở HN , mà phụt ra mấy câu ở Quê mình á
    chắc bị đuổi việc sớm
  8. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em thêm một từ nữa, đi cùng từ " T" của bác Connector
    ở quê, mẹ em không nói về ăn cơm trưa mà nói " Tưa " nghe có vẻ khó nghe nhưng đó là từ rất Phổ thông ở quê em
    - Tưa tặt ra rồi còn mò gì ở đó ? ( Trưa lắm rồi còn mò - cá , ốc - gì ở đó
    - về ăn cơm Tưa thôi con !
    Cái từ " Tưa tặt " thì đúng chỉ có ở quê em mới có mà nói thế thì mới hợp với từ " TẶT ", Giải thích đúng nghĩa của từ này cũng rất khó nói bởi nó biểu hiện cho cái thời điểm 12.20 phút trưa tháng sáu nắng như đổ lửa , bọn lít nhít tụi em ngụp lặn ở các bờ ao bờ hồ rợp bóng tre mò cua mò ốc , ( eo ôi nói đến đoạn này lại nhớ quê quá, em thèm được nhẩy xuống mấy cái ao nước trong vắt và vùng vẫy ở đó, thèm quá các bác ạ, ) bị mẹ ra xách cổ về ,
    Bây giờ nghĩ lại mấy khi được như thế các bác nhẩy
  9. myCity

    myCity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em thêm một từ nữa, đi cùng từ " T" của bác Connector
    ở quê, mẹ em không nói về ăn cơm trưa mà nói " Tưa " nghe có vẻ khó nghe nhưng đó là từ rất Phổ thông ở quê em
    - Tưa tặt ra rồi còn mò gì ở đó ? ( Trưa lắm rồi còn mò - cá , ốc - gì ở đó
    - về ăn cơm Tưa thôi con !
    Cái từ " Tưa tặt " thì đúng chỉ có ở quê em mới có mà nói thế thì mới hợp với từ " TẶT ", Giải thích đúng nghĩa của từ này cũng rất khó nói bởi nó biểu hiện cho cái thời điểm 12.20 phút trưa tháng sáu nắng như đổ lửa , bọn lít nhít tụi em ngụp lặn ở các bờ ao bờ hồ rợp bóng tre mò cua mò ốc , ( eo ôi nói đến đoạn này lại nhớ quê quá, em thèm được nhẩy xuống mấy cái ao nước trong vắt và vùng vẫy ở đó, thèm quá các bác ạ, ) bị mẹ ra xách cổ về ,
    Bây giờ nghĩ lại mấy khi được như thế các bác nhẩy
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chúng mày lui ra xem na?o. Thấy có cái ăn là cứ sấn hết cả vào

Chia sẻ trang này