1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng ... Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi CaMuoi, 20/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daongochien

    daongochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không phải tất cả mọi người TB đề nói như thế đâu nhé.
    Nhưng chữ R rất rõ thì gần như là cent pour cent. Và giọng lại còn rất nặng nữa chứ. Còn điều này nữa, tôi thấy khá nhiều người TB bị ngọng "n" thành "L" chứ không phải là "L" thành "n", mà dân TX hẳn hoi. Đương nhiên là trong đó không có tôi
  2. daongochien

    daongochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng, rất chính xác. Đây là đặc sản của 1 số xã của huyên Đông Hưng.
  3. daongochien

    daongochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng, rất chính xác. Đây là đặc sản của 1 số xã của huyên Đông Hưng.
  4. daongochien

    daongochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai ở Quỳnh Phụ thì chắc hẳn biết câu này:
    " Con tâu tắng nằm dưới gốc cây te tụi
    Nó tòn tùng tục như cái tống teo"
    Mọi người hãy giải nghỉa đi.
  5. daongochien

    daongochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai ở Quỳnh Phụ thì chắc hẳn biết câu này:
    " Con tâu tắng nằm dưới gốc cây te tụi
    Nó tòn tùng tục như cái tống teo"
    Mọi người hãy giải nghỉa đi.
  6. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Ắng nào, các anh chị đừng có nữa.
  7. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    Ắng nào, các anh chị đừng có nữa.
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước được T9G68 mời đi ăn cơm bình dân.... gà rán! Trong bữa ăn, hai bên hỏi tình hình cuộc sống của nhau.
    T9g68: - Trưa cậu cũng về nhà thổi cơm à...
    CNN: - Cũng thỉnh thoảng...
    Lâu lắm mới được nghe từ thổi đấy, tự dưng nhớ nhà thế!
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bữa trước được T9G68 mời đi ăn cơm bình dân.... gà rán! Trong bữa ăn, hai bên hỏi tình hình cuộc sống của nhau.
    T9g68: - Trưa cậu cũng về nhà thổi cơm à...
    CNN: - Cũng thỉnh thoảng...
    Lâu lắm mới được nghe từ thổi đấy, tự dưng nhớ nhà thế!
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không biết đường mà đọc topic này từ trước nhỉ?
    Hí hí, cảm ơn các bạn và bác CaMuồi đã liệt kê kha khá các từ địa phương của quê ta.
    Từ "ngẫn ngờ" đúng là của TB đấy, chả ở đâu nói thế cả.
    Người Thái Thuỵ nói nặng kinh, có lần tớ ngồi trên máy bay đi BKK, nghe 2 bà quàng quạc chuyện trò đằng sau vài câu, mình biết ngay là Thái Thuỵ, y như rằng lát sau có bà bẩu: Hôm trước iem đi qua Cầu Cau, gặp bá, bác bá khoẻ lắm.
    Người ta không gọi là bác trai và bác gái, mà phân biệt rằng: bá = bác gái.
    Còn một thán từ nữa chỉ sự ngạc nhiên, thích thú của người Thái Thuỵ: iu u`i
    Phỏng ạ, các bác Thái Thuỵ ?

Chia sẻ trang này