1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi hastalavista, 28/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn 9.5 Sol
    BP liên tục phát triển
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    thi toi bo dau roi day thoi...
    (đúng ra phải nói là "đánh dấu"...)
    Hasta La Vista
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cũng cảm ơn Hasta la vista đã tham gia post vào HCMC. Cái gì chưa rõ thì nói ra cho rõ.
    Chúc mọi người dzui dzẻ và tiếp tục cho những topic khác, phong phú hơn, đại chúng hơn và xoá bỏ định kiến địa phương.

    NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?
  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng chủ đề này khá hay. Hãy tham gia đóng góp ý kiến cho chủ đề này ! Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là một việc cần thiết ( nhất là trên mạng ) Nếu muốn dùng từ cho thân mật thì chúng ta nên để trong cặp dấu nháy, ví dụ " vui nhẩy ", "zdui zdẻ ",.....
    TTTDC
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    ...lâu lâu không tới thăm, không thấy ai mắng tôi nữa nhỉ?
    Hasta La Vista
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Bác thích hở, xa lâu thấy nhớ phải ko nè. Chiều bác ha. Bác thích cấp mấy?
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  7. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! Mấy hủm rày tui máu me bàn lựng cái chiện "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" á tự nhiên thấy cái tố bích này, thiệt là "bùn ngủ lại gặp chiếu manh", trước hết cảm ơn hastalavista (Thành viên tích cực của TTVN).
    Để đáp ứng nhu cầu cần được chửi rủa của hastalavista (nick gì khó nhớ và dài nhỉ) tui có một vài lời sau đây....
    Bạn đòi hỏi giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, vậy tui hỏi bạn biết mình đang yêu cầu giữ gìn sự trong sáng của cái gì? và vì sao phải làm chuyện đó?
    Theo hanzo tui thì ngôn ngữ (nói và viết) đều là phương tiện dùng để thông tin của con người. Và vì là phương tiện nên nó phải phục vụ cho con người và con người muốn nâng cấp hay sửa chửa lúc nào cần thiết và có thể. Tiếng Việt ngày nay khác tiếng Việt cách nay một thế kỷ (thời mà chử quốc ngữ đã khá phổ biến) và càng khác xa với tiếng Việt thời Đinh, Lý, Trần....
    Nói riêng về chữ viết, chử quốc ngữ là do ngườy Tây sửa chửa, nâng cấp cho chúng ta xài, tôi cám ơn ông ta vì đã nâng cấp cho tôi một phương tiện khá tiện dụng, và nói như vậy không phải là tui sẽ bo bo giữ cái công cụ đó mà không cải tiến nâng cấp nó lên nửa. Một xã hội càng tiến bộ thì ngôn ngữ càng thay đổi, một số từ củ không được dùng tới, bị quên lãng, mỗi ngày lại có thêm nhiều từ ngữ mới, nhiều khái niệm mới. Do đó tôi khẵng định ngôn ngữ chỉ là phương tiện do đó tôi sẽ sử dụng nó một cách thoãi mái và có hiệu quả nhất. Còn bạn thì sao?
    Bây giờ bạn hô hào giữ gìn tiếng Việt (không thì con cháu sau này gánh chịu hậu quả) vậy thì bạn có nghĩ gì đến cảm xúc của cha ông ta, những người chỉ biết đến chử Hán Nôm, bạn có nghĩ là bạn đang gánh chịu hậu quả không?
    Giả dụ một thời điểm nào đó trong tương lai, có người ngoài hành tinh vào xâm lăng địa cầu và áp đặt lên một thứ ngôn ngữ nào đấy , sau đó vài trăm năm con cháu chúng ta đánh đuổi được bọn người hành tinh ấy, nhưng vẫn dùng ngôn ngữ đó (vì có còn nhớ ngôn ngữ ngày nay đâu) và vài chục năm sau nữa con cháu chúng ta lập một cái topic gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt, dĩ nhiên là viết bằng thứ tiếng của người hành tinh rồi. Vậy thì bạn nghĩ thế nào ?
    Thời gian cứ trôi, cảnh vật thay đổi con người thay đổi, thế ngôn ngữ lại không đựợc thay đổi sao?
    Ý của tôi là vậy, các bạn cứ suy nghĩ đi. Tôi ở đây chờ các ý kiến của các bạn và sẳn sàng tranh luận trên tinh thần hợp tác giúp đở nhau cùng tiến bộ. Các câu trả lời vì sao phải giữ gìn Tiếng Việt (thôi bỏ chử trong sáng đi hén, nghe nó quái quái thế nào...) sẽ được tôi chú ý , vì tui đang hy vọng gặp một người nào đó có thể thuyết phục tui cùng giữ gìn tiếng Việt á.
    Giao trước không chơi mỹ nhân kế ở đây à nghen.
    Tạm biệt mấy bồ.
    ----------------------------------------
    Tất cả các lỗi chính tả trong bài trên đều là biện pháp tu từ.

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  8. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    hehe, câu này nghe sao mà trong sáng quái...
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
    Được OneO sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 26/07/2002
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sao gùi không có ai ý kiến cò gì à, thất vọng quá, không lẻ tự mình đưa ra ý kiến rùi tự mình phản biện á.
    Thế thì quy trình đếm ngược khởi động, từ 10 đến 0, không có ai lên tiếng là coi như tui thắng tuyệt đối á nhe.
    10
    9
    8
    7
    6
    .......

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

Chia sẻ trang này