1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỮ LẤY TÌNH BẠN HAY TỪ BỎ TÌNH YÊU THẦM KÍN ?.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_cua_chang_linh_tre, 10/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    GIỮ LẤY TÌNH BẠN HAY TỪ BỎ TÌNH YÊU THẦM KÍN ?.....

    đó là điều thật khó khăn phải không các bạn ơi .chuyện của tôi thật khó sử
    chúng tôi một nhóm gồm 7 thành viên .chơi thân vời nhau từ hồi còn hoc lớp 9 ,trong nhóm co 3 nam và 4 thành viên nữ coi nhau như anh em . lên cấp3 tuy mỗi đứa học một lớp khác nhau nhưng tình bạn đó vẫn không hề đổi thay ,luôn quan tâm và dúp nhau cùng vươn lên khi tốt nghiệp cấp3 song mỗi người một con đường riêng người vào đại hoc người đi làm còn tôi thì đi lính .nhưng tình cảm xưa kia vẫn không hề nhạt phai ,nhưng các bạn ạh chuyện cứ thế thì chẳng sao cả nhưng chúng tôi là con người mà chuyện nảy sinh tình cảm là chuyện sẽ có .tôi lại có cảm tình vượt qua mức anh em kết nghĩa với cô bé trong nhóm.đi trơi cùng nhóm nhưng lòng thì luôn hướng về người ấy luôn nghĩ tới người ấy thôi ,cả nhóm cứ hỏi tôi bị mất hồn hay sao mà tâm trí để đi đâu ,thật khó mà trả lời chỉ ậm ừ cho qua ,nhìn cách cô ấy sử sự với tôi . tôi cũng co cảm giác là cô ấy cũng quý minh hơn là cách đối sử với kiểu anh trai kết nghia .nhưng bây giờ tôi không biết là có nên nói cho cô ấy biết tình cảm thật của mình cho cô ấy biết không nữa.nếu cô ấy đồng ý thì là điều hạnh phúc với tôi nhưng nếu cô ấy chỉ coi tôi là một người anh trai thì giữa hai chúng tôi thật khó sử .tôi sợ sẽ mất đi tình bạn mà chúng tôi đã có suốt 7 năm qua ,để trong lòng thì không chịu nổi cứ phaỉi yêu đơn phương nhưng nói ra cũng thật khó các bạn ơi ai có kinh nghiệm chuyện này cho tôi một lời khuyên đi nha
  2. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi tiến tới thôi nếu cô ấy chưa có người yêu, nói với cô ấy cho một cơ hội để tìm hiểu thử xem, biết đâu cô ấy cũng thích bác, nhưng nếu chưa thích thì bác có thể làm cho cô ấy thích mình mà bởi vì cô ấy chưa yêu ai, tình yêu dựa trên tình bạn thì càng thắm thiết chứ sao, đừng sợ mất tình bạn để rồi đánh mất tình yêu,nếu tình bạn bền vững thì nó sẽ không mất đâu, bác cứ nói, nếu không được thì vẫn là bạn và tiếp tục quan tâm, đến một ngày nào đó biết đâu sẽ có kết quả, nhưng nếu ngược lại sẽ rất đau, bác phải chấp nhận chọn lựa đi nhé
    Tôi cũng như bác, nhưng người tôi yêu lại thích người khác, giáng sinh này nhìn người ta đi bên nhau chịu làm sao nổi đây...
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    he he, đơn giản thui mà, bạn hãy nói với cô ấy 1 cách chân thành nhất, nếu cô ấy đồng ý là tín hiệu vui, 2 người có thể đáng hoàng công khai tình cảm, còn nếu câu trả lời của cô ấy là ko, thì ngay lúc đó bạn nên phì cười như là mình vừa đóng kịch trêu cô ấy (làm thế nào để cô ấy càng tin càng tốt) như thế đảm bảo bạn sẽ ko bị mất tình bạn bấy lâu nay. Chúc cho giả thiết thứ nhất trở thành sự thật
  4. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cần j phải phì cười giả vờ đóng kịch hả bạn? Tốt nhất là bạn nỳ cứ thổ lộ với cô ấy, còn nếu cô ấy ko đồng ý, bạn vẫn còn có cơ hội mà. Vì khi 1 người con gái nhận được lời tỏ tình của 1 người con trai thì cô gái đó dễ suy nghĩ nhìu về chuyện đó. Mà bạn với cô gái đó lại chơi với nhau từ lâu, chắc rằng cô gái kia cũng nhận ra những điểm rất đáng yêu từ bạn. Yên tâm đi. Bạn cứ nói thật lòng mình cho cô gái đó rùi vào đây kể tiếp nhé! Mong rằng bạn sẽ thành công...
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cái nì là khó nói lắm đây.
    được cái nọ thì phải mất cái kia thoai
    chọn một trong hai cái nào cũng được.
    Nhưng theo tôi thì nên chọn tình bạn để choa cả hai cùng đỡ khó xử
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    uhm, bạn ko có kinh nghiệm rùi, ko phải cứ nhận ra những điểm đáng yêu từ 1 người là có thể có tình cảm với người đó được đâu, dù cho chơi với nhau có thân thiết đến mức độ nào đi nữa thì nó vẫn chỉ là tình bạn, khoảng cách đến ty còn xa lắm, tất nhiên khi nhận được 1lời tỏ tình thì ai mà chẳng phải suy nghĩ, có người sẽ rất vui nhưng cũng có người sẽ cảm thấy khó xử, bạn chưa rơi vào trường hợp đó nên suy nghĩ của bạn vẫn còn đơn giản lắm. Nhiều tình bạn rất đẹp nhưng chỉ vì 1 phía tỏ tình mà đã vĩnh viễn mất đi cái tình bạn ấy, mà dù vẫn còn thì cũng rất gượng gạo. Còn những gì tớ nói ở trên cũng chỉ là 1 cách giải quyết mà theo tớ thì nó sẽ trọn cả đôi đường, mỗi người có 1 cách suy nghĩ khác nhau mà
  7. thattinhkiem

    thattinhkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ cái đó còn tuỳ thuộc vào tinh huống thì mới nói được chứ.Bác phải điều tra xem cô ấy đã có bạn trai chưa.Nếu chưa có thì còn gì mà fải chờ nữa.Cứ thế mà tiếp cận,rồi giót mật vào tai cho kiến nó bâu.hihiih
    Còn nếu có rùi thì mình sẽ làm theo phương án 2.là bạn thì tốt hơn.
    Nghe chuyện này có vẻ thú vị đó.bác cố gắng post lên thường xuyên cho AE theo dõi
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình đi , thất bại thì lại làm bạn tiếp . Anh em kết nghĩa trăm năm ko được thì lui xuống kết nghĩa 10 năm chứ sao . Mất gì của bọ đâu nào
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài.Cứ tỏ tình đi.Nhỡ đâu người đấy lại đang trong tâm trạng chờ đợi lời tỏ tình của bạn thì sao?Thà làm đi để rồi khỏi hối tiéc,chứ không về sau lại:....giá như ngày ấy bạn tỏ tình thì bây giờ đâu đến nỗi.....hix..hix
  10. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ ko có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm này đâu, đấy chỉ là suy nghĩ của tớ thui, giúp được bạn j đó trên kia được chút nào hay chút đó... Nói chung cũng giống như bạn nói thui, mỗi người có suy nghĩ khác nhau mà, nên tư vấn thì cũng phải khác nhau chứ...

Chia sẻ trang này