1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỮ LẤY TÌNH BẠN HAY TỪ BỎ TÌNH YÊU THẦM KÍN ?.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_cua_chang_linh_tre, 10/12/2005.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy làm tất cả những gì bạn cho là đúng đắn cần thiết, lính mà nhát như vậy sao ?
  2. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  3. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    NHƯỢC MINH xin chân thành cảm ơn sự đóng góp chân thành của các bạn dành cho chuyện của nhược minh ,cuộc sống thật là khó khi đưa ra một quyết định bây giờ minh chỉ còn nghĩ nếu như minh đối sử chân tình thi chắc cô ấy sẽ hiểu được và nếu cô ấy có tình cảm với mình thật thì cô ấy chắc sẽ sớm nhận ra và đáp lại,mong rằng noen năm nay sẽ là cơ hội tốt cho chúng mình đến được với nhau ,mình cũng
    chúc cho các bạn có một noen đầy niềm vui và được cầu nguyện bên cạnh người mình yêu thương nhất
  4. linkinpark80

    linkinpark80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, thà mất tình bạn còn hơn là giữ trong lòng 1 tình yêu thầm kín, nếu 2 ngưòi đến được với nhau thì vui vẻ, hạnh phúc; còn nếu ko thì thôi, chứ cứ giữ mãi trong lòng thế thì ai mà chịu nổi.
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bác lính trẻ nên nhìn lại một chút đã, so với những người khác trong nhóm, cô ấy có gần gũi với bác hơn không? Bác có cơ sở để nghĩ hai người có thể tiếp tục là bạn tốt sau một tình yêu không ? Nếu có thì bác hãy nói đi, không được thì cũng vẫn quan hệ ..gần ...như cũ được mà.
    Em thấy trong trường hợp này các cô gái thường thích một tình bạn hơn thì phải. Đau đầu ! Tiến tới một tình yêu đẹp hay giữ một tình bạn tốt bền vững ?- Em giờ cũng không quyết được .
    À, mà Noel qua rồi sao không thấy bác này vào thông báo kết quả nhỉ ? Hay là .....
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay đấy chứ! Đó là cách để giữ được TB mà cũng có cơ hội dò hỏi tình cảm của đối phương. Mình kể cho bạn nghe trường hợp này nhé: Mình có 1 người bạn trai rất thân vì mình có người yêu rồi nên anh ấy xem mình như em gái và bạn tốt của anh ấy.......Nhưng có 1 lần, mình vô tình bảo anh ấy yêu girl kia đi vì cô ấy yêu anh lắm và nếu anh yêu cô gái thì anh có thể làm thay đổi được cô ấy mà, thế là anh buột miệng nói câu: "Vậy, em hãy làm thay đổi anh đi, em nói TY có thể làm thay đổi người ta mà" ( anh nói thế vì mình hay chê anh sống nghiêm khắc, lạnh lùng, nguyên tắc quá nên khó gần). Lúc ấy, mình im lặng, rồi lảng tránh sang chuyện khác. Anh nghe xong, sau đó anh nói: " Anh đùa đấy"..... Lúc ấy, mình cũng ko để ý những gì anh nói đâu, mình vẫn cho rằng anh chỉ đùa thôi. Vậy là bất cứ lúc nào anh tốt với mình, mình vẫn cứ nghĩ anh chỉ xem mình như 1 người bạn tốt, chỉ là bạn tốt của anh. Nên mình và anh vẫn mãi luôn là bạn tốt như vậy.
    Vì thế, bạn hãy cứ làm theo cách ấy xem, bạn hãy mạnh mẽ lên, nếu ko cô ấy sẽ thuộc về người khác đấy, rồi khi biết mình sắp mất cô gái hoàn toàn thì mới dám đề cập thì lúc ấy muộn màng rồi. Có khi bạn phải ân hận suốt đời chỉ vì sự nhát gan của mình! Chúc bạn luôn may mắn!
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thành thật với tình cảm của mình...yêu thầm lặng khổ lắm...chắc chả bác nào đủ bình tĩnh đi cạnh nguời ấy mà dỏng tai nghe họ cả ngày nói về 1 thằng khác đâu,lại còn phải giả nải phụ hoạ theo,hic khổ lắm....ai chứ em là em chịu,em đã bị hành hạ kiểu đó mấy tháng rùi,lâu ngày cái kim trong bọc cũng lòi ra...theo ý em thì tốt nhất là nên..thành thật với tình yêu các bác ạ.
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 07/01/2006
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 07/01/2006
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn, tôi cứ nghĩ đó là câu chuyện của ai đó trong nhóm của tôi. Tôi cũng chơi một nhóm 7 người (hơi ngược một chút 4nam 3 nữ) từ cấp 2. Khi tôi học năm I, trong một lần về thăm nhà tôi nhận được một lá thư ?otỏ tình? trao tay của một bạn trai trong nhóm. Đó là một người bạn mà tôi rất quý mến vì người đó rất vui vẻ và quan tâm đến người khác. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ có tình cảm gì khác biệt với người đó, và cũng chưa một lần nhận ra tình cảm người đó dành cho tôi là đặt biệt. Vì vậy lá thư đó làm tôi ?ochoáng?. Ngày hôm sau tôi trở lại SG mà không nói một lời nào (hồi đó thật trẻ con). Tâm trạng tôi sau đó rất tệ, tôi cũng nghĩ như bạn rằng tình bạn của chúng tôi có thể tan vỡ. Qua vài người bạn, người đó phần nào bíêt được tôi đã bị shock. Vì vậy, một thời dài sau, khi gặp lại nhau người đó bảo tôi đừng lo lắng, không có gì thay đổi cả.
    Cho đến bây giờ khi đã ra trường và đi làm, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Thỉnh thoảng sáng chủ nhật bạn ấy đến rủ tôi đi ăn sáng, đi uống cà phê và nói chuyện. Tôi đã có người yêu, còn bạn ấy cũng yêu một hai lần gì đó (ít khi tôi được biết rõ về chuyện này).
    Cách đây không lâu, một đêm khuya lắc khuya lơ bạn ấy nhắn tin nói rằng tôi chưa bao giờ rời khỏi tâm trí bạn ấy. Nếu thật sự như vậy, tình cảm đó làm tôi đau lòng.
    Bạn cứ thành thật với tình yêu của bạn. Nếu không được đáp lại cũng chẳng có gì phải ngại ngùng.
    Giving someone all your love is not an assurance that she will love you back. Don''t expect love in return, wait for it to grow in her heart, if it doesn''t, be contented it grows in yours.
    Trao tất cả tình yêu cho một người không có gì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp. Đừng mong chờ được yêu lại mà hãy đợi tình yêu lớn lên trong trái tim người. Nếu không được như vậy thì cũng hãy vui vì tình yêu đó đã lớn lên trong trái tim bạn
  9. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh lính này còn chần chờ gì nữa, chẳng lẽ lại để cô ấy có người yêu rồi mới thổ lộ à? Đến lúc ấy thì chuyện còn khó khăn hơn gấp nhiều lần ấy chớ. Từ tình bạn lên tình yêu thì quá tốt chứ sao, mà không được thì đành vậy, còn hơn là giữ mãi cho đau khổ, rồi về sau sẽ chẳng phải ân hận hay nuối tiếc gì nữa. Hãy đi mà giữ lấy tình yêu của mình đi.
  10. tinh_yeu_cua_chang_linh_tre

    tinh_yeu_cua_chang_linh_tre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn của tôi .lời đầu tiên tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình và người thân của các bạn .lâu rồi tôi chưa có điều kiện để ra mạng và tham gia diễn đàn .bởi công việc các bạn àh ,mong nhận được sự thông cảm của các bạn .các bạn của tôi ơi nhợ sự gòp ý của các bạn mà chuyện của tôi đang rất tốt .hôm noen chúng tôi cùng nhau đi chơi ở nhà thờ đá phát diệm ,nhờ cơ hội đó tôi cũng ngỏ lời luôn với cô ấy thật may mắn cho tui là cô ấy cũng đã có cảm tình với tôi .thế là những ngày tết dương lịch chúng tôi luôn ở bên nhau ,cảm giác được sống bên người mình yêu thật tuyệt vời các bạn ạh ,giờ dây tôi cầu chúc cho các bạn những ai đang yêu hay sẽ yêu và nhưng người đã từng yêu từ nay sẽ hạnh phúc bên người mình yêu đến suốt đời
    cảm ơn các bạn thêm một lần nữa vì tất cả tôi yêu các bạn rất rất nhiều

Chia sẻ trang này