Giữ lời hứa. Em vẫn thường nghĩ khi yêu nhau người ta quan trọng nhất là giữ lời hứa với nhau đúng không anh? Vậy mà hết lần này anh thất hứa với em. Anh đưa ra đủ lý do để biện minh cho việc đó. Em đã rất thông cảm cho những vất vả của công việc mới của anh nên em không hề dám làm phiền anh nhiều. Những lời hứa anh nói ra với em đều tự bản thân anh nói ra, chứ em không hề ép buộc anh phải nói ra nhưng sao giờ anh lại đối xử với em như vậy hả anh? Em chỉ nói với anh là lần sau cảm thấy không giữ lời hứa được thì tốt nhất đừng có hứa với em để tránh sự khó chịu của em. Anh nói anh không quan tâm đến em được, em cũng không đòi hỏi gì đâu. Anh vẫn có thể dùng thời gian để đi với bạn bè thậm chí còn nhá điện thoại cho ai đó đến nỗi người ta phải bực mình vậy mà một cuộc điện thoại hỏi thăm em cũng không có. Lễ tình nhân anh cũng hứa sẽ qua nhà em nhưng rồi cuối cùng anh đi Tất niên với bạn bè. Em gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Gọi nhà anh cũng bảo anh đi rồi. Từ buổi tối hôm đó anh đã không hề có liên lạc gì với em nữa. Chẳng lẽ giữa anh và em lại có lại có một kết cục đáng buồn và không hề có lời nói nào như vậy sao? Anh đã quên mất những lời hứa với em rồi.