1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ lửa tình yêu _ những câu hỏi đi tìm hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 08/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hihi^^ em cũng đồng i'''' với chị, khi yêu 1 ai đó thật sự thì sẽ cảm nhận được những điều này, cái quan trong là chân thành - hiểu - tôn trọng nhau, cái này thì cần có thời gian và học ''''nhẫn'''' vì yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên cạnh người mình yêu và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.
    Được chipaim sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 09/10/2008
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ.Nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim yêu thương,là trái tim thương yêu.Tựa đề bài hát là vậy nhưng mà nó đúng với hoàn cảnh là bài viết quá dài.Chủ toppic có một bài khá hay ,lời văn khá trau truốt.Cái này chỉ thường xuất hiện ở những nhà báo viết có tay nghề thì chuẩn hơn.Thế mà!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giữ lửa tình yêu _ những câu hỏi đi tìm hạnh phúc
    Cần: Tự hiểu lấy bản thân thật sâu sắc.
    Đủ: Hiểu người kia thật nhiều.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Hiểu chính mình, hiểu bản thân chỉ là cách để yêu.
    Còn cách giữ tình yêu nữa chị ạ.
    Gần đây có cái câu mới nổi lên là
    " Có thứ hạnh phúc gọi là chia ly"
    Lúc đầu em nghe cũng buồn cười, nhưng về sau ngẫm ra cũng nhiều cái đúng. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, nếu không biết cách xử lý, vững vàng và khéo léo thì những cái sự hiểu kia cũng đành tiếc nuối.
    Em thích nhất câu này
    " Yêu đã khó, sống cùng tình yêu càng khó"
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhân gian hữu tình.
    Trời đất sinh vạn vật, Con người là hữu tình.
    Những đôi uyên ương ngày xưa thường nói. Ngưỡng mộ uyên ương không ngưỡng mộ tiên.
    Thế mới biết tình yêu thật là mạnh mẽ có thể vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian. Vì nó mà con người ta có thể vượt qua tất cả khó khăn định mệnh để có thể đến với nhau.
    Cũng giống như Ngưu Lang .Chức Nữ. Dám từ bỏ thân phận tiên nữ để có thể cùng người mình yêu chung sống trọn đời.
    Ôi thật là ngưỡng mộ.
    Đó dẫu sao cũng là chuyện xưa tích củ nhưng đôi khi ngẫm lại chính bản thân mình. Mấy ai hiễu được tình yêu thực sự như thế nào nhĩ.
    Có khi nào tự bản thân ta nghĩ ta đã làm gì cho người mình yêu hạnh phúc.Ta yêu người hay là ta yêu chính bản thân ta hơn.
    Có khi nào ta tự hỏi lòng rằng nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc hay không. hay ta chỉ đòi hỏi người mình yêu phải làm cho mình hạnh phúc.
    Ôi. Nếu như ai cũng có thể gạt bỏ cái tôi riêng của mình để có thể bao dung . vị tha ,thì tự trong lòng họ hạnh phúc sẽ tràn ngập.
    Hạnh phúc đến từ những điều bình thường trong cuộc sống chứ không phải là những điều gì cao xa mà con người luôn tìm kiếm.
    Tiếc rằng mấy ai nhận ra...
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ko bít có phải *** thừơng gắn với tình yêu ko, có những trường hợp khi giận nhau hay bất trắc trong tình yêu và con người ta vượt qua được thì dường như sau đó khi bên nhau cảm xúc ******** rất lớn, con ngừơi như quấn vào nhau. ( ko phải dùng *** để làm dịu giận hờn, bực dọc,... )
    (Em còn non lời lẽ ko phải mọi người bỏ qua dùm )
    Được koconcodon sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 10/10/2008
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hiểu chính mình, hiểu bản thân chỉ là cách để yêu.
    Còn cách giữ tình yêu nữa chị ạ.
    Gần đây có cái câu mới nổi lên là
    " Có thứ hạnh phúc gọi là chia ly"
    Lúc đầu em nghe cũng buồn cười, nhưng về sau ngẫm ra cũng nhiều cái đúng. Do hoàn cảnh bên ngoài tác động, nếu không biết cách xử lý, vững vàng và khéo léo thì những cái sự hiểu kia cũng đành tiếc nuối.
    Em thích nhất câu này
    " Yêu đã khó, sống cùng tình yêu càng khó"
    [/QUOTE]
    Hì,chị lại ko nghĩ thế đâu.Vì chia ly với chị nó là đau khổ lắm,ko thể gọi là hạnh phúc đc.Chỉ có thể là ko còn yêu nhau nữa nhưng vẫn muốn n`g kia hạnh phúc thôi.Chứ đã chia ly chẳng ai tìm đc cái hp trong đó cả.
    Jữ tình yêu đúng là khó thật,phải nói là quá khó cơ,lđ cho ty là vất vả nhất.Đến mệt!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    CHỈ?
    Xem ra, bạn CHỈ hiểu nghĩa hạn hẹp của ''cách yêu'' rồi. Chắc ý bạn ''yêu'' là ''bùm một cái, yêu nhau'' còn ''giữ tình yêu'' là ''yêu nhau lâu dài''?
    Nếu bạn nghĩ như vậy, thì không trách bạn hiểu nghĩa hẹp của 2 câu tôi viết.
    Hiểu chính mình không CHỈ có nghĩa là hiểu tính tình của mình đâu, mà còn hiểu là trong 1 tình huống thì mình sẽ hành xử thế nào, nên khi có tình huống gì mới lạ thì mình cũng thừa hiểu mình rồi sẽ làm gì.
    Hiểu ng khác không CHỈ có nghĩa là hiểu tính tình ng kia đâu, mà còn hiểu là trong 1 tình huống thì họ sẽ hành xử thế nào.
    Nói nôm na (nhắc lại là NÔM NA nhé) là biết trước mình sẽ hành động gì và người kia sẽ hành động gì. Biết trước sẽ thành tựu hay đổ vỡ.
    Hiểu chính mình + hiểu ng khác, đấy là chữ BIẾT.
    BIẾT người, BIẾT ta, trăm trận trăm thắng. ''Thắng'' ở đây không có nghĩa là giết đc phe địch, mà là thành công. Nay nhìn vào một ng lạ, sau tgian tìm hiểu, biết sẽ không đi đến đâu, nên chia tay nhau, cũng là một thứ thành công của cuộc sống. Không phải cứ nắm tay giữ lại mọi thứ mới là thành công. Buông tay đúng lúc, đúng chỗ cũng là thành công của một người.
    Bạn làm tôi viết dài rồi, mà viết dài sẽ dẫn đến viết dai, viết dở...
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Anxiety đáng yêu thật, lúc nào cũng thích tranh luận. kiên quyết theo điều mình cho là đúng. AR đã từng xem "cuộc chiến của các mod" rồi anxiety ạ. AR ko có ý tranh cãi gì với bạn đâu ạ, khi nào bạn thật thoải mái, bạn hãy đọc lại những bài bạn đã viết nhé.
    AR chỉ muốn kể cho anxiety 1 câu chuyện thôi
    Anna là 1 cô học trò rất thông minh và hiếu động. Một lần, thầy Argon giảng bài trên lớp.
    Thầy Argon : " Hôm nay, tôi sẽ kể cho các em nghe về mặt trăng"
    Anna : "Thưa thầy, mặt trăng thì em biết rồi. Nó có phải là cái bóng điện sáng trên trời vào mỗi đêm không ạ"
    Thầy Argon :" Trò Anna, hãy nói thử xem những gì em biết về mặt trăng nào"
    Anna :" Mặt trăng rất đẹp, nó là cái bóng điện bay lơ lửng trên trời có ánh sáng màu bạc. Nhưng ánh sáng đó không đủ để mọi người nhìn thấy, nên vào mỗi sáng, người ta rút phích đèn mặt trăng ra, cắm phích đèn mặt trời vào ..."
    Cả lớp say sưa nghe Anna kể, đó là một câu chuyện rất thú vị. Nó phản ánh 1 góc nhìn khác, đơn giản hoá cái phức tạp thành những điều bình dị quanh cuộc sống hàng ngày. Đôi mắt ngây thơ ấy nhìn thế giới thật trong sáng, một đôi mắt đáng yêu.
    Thầy Argon nói :" Tối nay, tôi sẽ cho các em nhìn mặt trăng qua kính viễn vọng của trường"
    và khi nhìn mặt trăng qua kính viễn vọng. Anna thốt lên :
    - Oa ... mặt trăng thật vĩ đại, nhưng nó thật xấu xí.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uh huh, tôi tưởng bài reply của bạn mới chứng tỏ là bạn ''thích tranh luận, kiên quyết theo điều mình cho là đúng'' chứ? Và nếu hành xử như thế mà thành người đáng yêu theo-tiêu-chuẩn-của-bạn, thì bạn ''đáng yêu thật.''
    Bài 2 của tôi chỉ là sự-diễn-giải-dài-hơn của bài 1 thôi, không hề có ý mới. (Dài = dai + dại + dở ấy mà.)
    Chào bạn.

Chia sẻ trang này