1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ lửa tình yêu _ những câu hỏi đi tìm hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alone_rock, 08/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy topic của bác AR cũng thích hợp cho những người luôn hướng tới 1 tình yêu đẹp ( trong đó ko có em )
    . Càng thấy thích hợp hơn nữa nếu trong đây có nhiều ví dụ thực tế , chứ lý thuyết xuông thế này báo chí nhiều lắm ạ
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vào nhìn bằng hữu cũ vẫn tiếp đục đấu tranh vì sự nghiệp "bản thân", post truyện này cho bằng hữu đọc chơi, hiểu gì thì hiểu, không hiểu thì ........thôi
    "Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành.
    Một con chim nhỏ cười chim Bằng rằng: "Ta cố sức bay lên cây du, có lúc bay không tới nơi đã rơi xuống cũng chẳng sao, việc gì cần phải bay cao chín vạn dặm đến biển Nam làm gì?.
    Người đi đến cánh đồng ngoài chân thành, chỉ cần chuẩn bị ba bữa cơm là đủ quay về, bụng vẫn còn no, còn nếu muốn đi xa nơi trăm dặm thì cần chuẩn bị lương thực một ngày, nếu muốn đi xa ngàn dặm, cần chuẩn bị lương thực ba thăng. Con vật nhỏ bé ấy mà biết cái gì?"

    (Trích tử Nam Hoa Kinh)
    @AR: Nghe thiên hạ đồn cậu mới 19 tuổi, quả thật là "Trường Giang sóng sau xô sóng trước", khâm phục. Nhân tiện hỏi cậu một câu: Trên đời chữ "tình" bao đời vẫn không giải được, sướng vì nó mà khổ cũng vì nó, sức mạnh của nó không diễn tả được, đối với mỗi người nó tác dụng khác nhau, quyền biến vô vàn, vậy nó từ đâu mà ra, là người tạo ra hay do trời tạo ra????
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 10/10/2008
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Sướng hay khổ đều là do mình có điều ta hay thích đổ tại trời. Như vậy thấy dễ chịu hơn. Con người thường ko thích chịu trách nhiệm kể cả những việc do mình gây ra.
  4. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic mà cứ tưởng đang đọc báo hạnh phúc gia đình, Thế giới phụ lữ , với các anh chị Thanh Tâm :))
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    AR mới 19 tuổi á? Bái phục . Thật là may mắn cho box tvty khi vẫn có những ngòi bút tài năng như thế.
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    sức mạnh của tình yêu : " Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" ( Lý Diên Niên )
    cội nguồn của tình yêu . "Em nghĩ về biển lớn. Từ nơi nào sóng lên ? Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu ?. ( Xuân Quỳnh )
    Tình yêu bắt đầu từ đâu. Luôn là một câu hỏi. Theo khái niệm về ý thức mà Lênin nói thì mới hiểu được 1 cách chung chung về tình yêu. Qua đó người ta mới lờ mờ nhận ra theo 1 cách khoa học vì mối liên hệ tình yêu là dạng riêng của ý thức con người.
    Nhưng nói chung, đó là cách hiểu của vĩ nhân. Phân tích này nọ, mệt lắm. Em không thích mấy cái khái niệm, định nghĩa. Em đưa ra 1 cách hiểu riêng. Tình yêu cho con người ta hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống, mục đích để sống, và hi vọng vào những điều tốt đẹp.
    Tình yêu phải bắt nguồn từ suy nghĩ. Từ suy nghĩ dẫn đến cảm nhận => suy nghĩ sâu hơn.Càng sâu hơn thì càng luỵ tình hơn.
    Tai sao tình yêu có sức mạnh lớn đến vậy.
    Thằng vua thua thằng liều.
    Khi con người ta đã coi tình yêu là tất cả của cuộc sống thì dám làm tất cả để giành lại cuộc sống đó nên tất nhiên là quyền cá nhân sẽ được đặt lên trên hết.
    Hic, nói đúng ra thì phải 2 tháng nữa em mới tròn 19. :D

    Kệ Anxiety anh ạ, rồi có lúc, cô ấy sẽ hiểu ra tất cả.
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [r2) Thực vạn hạnh khi gặp được vị bằng hữu này.
    AR nếu thực sự là 19 tuổi quả là hậu sinh khả úy. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước.
    Suy cho cùng Tài năng không cần tuổi tác .
    Câu chuyện của quý bằng hữu về con cá CÔN và con chim BẰNG hay lắm. Vạn vật trên nhân gian này đều có đặc điểm riêng của nó. Con chim nhỏ kia có khả năng riêng của nó. bởi vì trời sinh ra nó là vậy. Còn con chim BẰNG sự to lớn dị thường của nó cũng là do tạo hóa ban cho. Mỗi con đều có những cái riêng của mình .Chim bằng to lớn nhưng ko tự cao xem thường chim nhỏ. Còn chim nhỏ cũng không xem mình thấp hèn mà đèo bồng trèo cao. Âý là biết thuận theo cái tự nhiên thì tất được tiêu diêu tự tại mà thôi
    Quay về bản thân mỗi con người chúng ta.Ai cũng có một cái gì riêng cho mình. Không phân biệt sang ,hèn, giàu ,nghèo,
    Có thể hiểu được điều đó thì mỗi bản thân chúng ta cũng đã tiêu diêu tự tại rôi
    Xin lỗi quý vị. đã đi xa vấn đề ở đây.
    Trả lời luôn câu hỏi chử tình do con người hay do trời tạ ra.
    Trời đất sinh ra vạn vật Con người là giống hữu tình.
    Trời đất vô tình. xem vạn vật trên thế gian như con chó rơm.
    Mọi chuyện trên nhân gian này đều do con người tạo ra.
    Có tình sẽ có sầu. Ko thể nào vô ưu vô sầu được. Thế mới có biết bao nhiêu thiên tình sử bi lệ từ thời xưa như Lương Sơn Bá. Chúc Anh Đài .Ngưu Lang. Chức Nữ. Họ đều vì chữ tình làm khổ cả một đời và cũng vì một chữ tình mà vượt qua tất cả định mệnh khắt nghiệt để đến với nhau. Để lại cho hậu thế sự ngưỡng mộ vô cùng.
    Vậy thì há chẳng phải chữ tình do con người tạo ra chăng.
    Nó có thể đưa con người lên tột đĩnh hạnh phúc mà cũng có thễ đạp con người xuống vưc thẳm u sầu.
    Ôi bao đời vẫn mãi hỏi. Hỡi thế gian tình là vật gì?
    Có lẽ nếu có câu trả lời thì chữ tình nó không còn là chữ tình nữa
  8. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đúng " hỡi thế gian tình là chi "
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    sức mạnh của tình yêu : " Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc" ( Lý Diên Niên )
    cội nguồn của tình yêu . "Em nghĩ về biển lớn. Từ nơi nào sóng lên ? Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu ?. ( Xuân Quỳnh )
    Tình yêu bắt đầu từ đâu. Luôn là một câu hỏi. Theo khái niệm về ý thức mà Lênin nói thì mới hiểu được 1 cách chung chung về tình yêu. Qua đó người ta mới lờ mờ nhận ra theo 1 cách khoa học vì mối liên hệ tình yêu là dạng riêng của ý thức con người.
    Nhưng nói chung, đó là cách hiểu của vĩ nhân. Phân tích này nọ, mệt lắm. Em không thích mấy cái khái niệm, định nghĩa. Em đưa ra 1 cách hiểu riêng. Tình yêu cho con người ta hiểu thêm về ý nghĩa của cuộc sống, mục đích để sống, và hi vọng vào những điều tốt đẹp.
    Tình yêu phải bắt nguồn từ suy nghĩ. Từ suy nghĩ dẫn đến cảm nhận => suy nghĩ sâu hơn.Càng sâu hơn thì càng luỵ tình hơn.
    Tai sao tình yêu có sức mạnh lớn đến vậy.
    Thằng vua thua thằng liều.
    Khi con người ta đã coi tình yêu là tất cả của cuộc sống thì dám làm tất cả để giành lại cuộc sống đó nên tất nhiên là quyền cá nhân sẽ được đặt lên trên hết.
    Hic, nói đúng ra thì phải 2 tháng nữa em mới tròn 19. :D

    Kệ Anxiety anh ạ, rồi có lúc, cô ấy sẽ hiểu ra tất cả.
    [/QUOTE]
    Mình bằng tuổi nhau à thật là ngưỡng mộ , tiếc là hình như mình ko cùng quan điểm về tình yêu , vẫn mong được AR chỉ giáo . YM của mình : namcaohaosac
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thủ cung sa biến mất, phải làm sao ?
    Em đã yêu và hiến dâng tất cả cho anh ấy để bây giờ em phải lo lắng vì sợ anh ấy sẽ bỏ em, em phải làm sao ?
    hay "em đã trót quan hệ, giờ em phải làm sao"
    Ở đây ar không đề cập đến những người đã từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống, việc quan hệ cá nhân của họ sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Mình muốn nói đến những bạn gái dại khờ, đã từng trong trắng mà trao tất cả cho người ta, để đến lúc mọi giấc mơ nát vụn thì tuyệt vọng, thậm chí muốn tìm đến điểm kết thúc của cuộc sống.
    Bước vào tuổi mới lớn, quá trình phát dục của con người bắt đầu. Trong đó có cả biến đổi về tâm và sinh lý. Lúc này chỉ cần 1 tác nhân rất nhỏ, ví dụ như 1 lần xem ảnh đen, phim đen, truyện cấp 3 thì có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Vì bạn sẽ không thể quên được những điều đó, những ý nghĩ thôi thúc khiến bạn tò mò, nhưng chưa mạnh mẽ đến mức phải giải toả ngay, mà muốn xem nhiều hơn, càng xem nhiều sự thôi thúc cành mãnh liệt hơn. Cho đến khi bạn cần phải giải quyết chuyện đó. Bước vào vòng xoáy này, đa số các anh em không thoát ra được. Bởi nhiều lý do tạo điều kiện thuận lợi cho bạn nghĩ đến điều đó. Khi đã có sẵn ý nghĩ trong đầu, xem phim ? 1 cảnh hôn nhau thôi và đôi đó đổ xuống giường, bạn có thể nghĩ ngay ra cảnh tiếp theo. Và theo đó xuất hiện 3 loại con trai trong các mối quan hệ với con gái.
    [blueLoại thứ nhất : cái tên đã quá quen thuộc. Lừa tình. Họ là ai ?
    Những tay săn tình chuyên nghiệp, chuẩn bị cho mình khá kĩ càng. Ngoại hình tốt, phong cách riêng, tầng lớp không phải cưỡi ngựa sắt đưa bạn gái đi chơi, giao tiếp ổn, khá tinh tế, các câu nói luôn sẵn sàng ở cửa miệng để đối đáp, tâm lý con gái mới lớn chuẩn.
    Hành động ? Tiếp cận, nói chuyện làm quen. Bạn có bị cuốn hút bởi bất cứ điều nào nêu trên. Rồi tiếp theo ? Không thể dừng ở đấy được. Cafe nhé, hay 1 bữa ăn, hay lượn phố đi chơi. Thân mật hơn. Bạn sẽ bị đánh gục bởi sự thể hiện quá xuất sắc và tài tình của anh ta chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi. Trái tim bạn cảm thấy thế nào. Cần gì hơn ngoài 1 người bạn trai như thế. Tâm lý, tinh tế, ga lăng, lịch sự, vậy thì đầu óc có tồi không ? dạ không, kiến thức xã hội cực tốt nếu không cái miệng cũng đủ khéo léo để cứu ... nguy. Rồi bạn sẽ bị dần đưa sâu vào cuộc sống của anh ấy, 1 số điều éo le, hay hoàn cảnh làm bạn thương tâm. Động viên và muốn anh ấy cố gắng lên. Và rồi ? Đổ kềnh ra giường với sự bối rối. Liệu nên hay không ? Nhưng cuối cùng thì nhắm mắt ... cho qua. Gặp những loại này, mình ? => dẹp tiệm. Khỏi làm ăn, vì biết chắc sẽ chẳng thể níu kéo hắn lại. Vì bạn phải hiểu
    " Hắn chưa bao giờ thực lòng có tình cảm với bạn, tất cả chỉ là một pha lừa cực kỳ ngoạn mục."
    Nên điều tốt nhất bạn nên làm là quên đi để sống. Vì mình đã biết rất rất nhiều bạn lâm vào hoàn cảnh này đã có ý nghĩ muốn tự sát. Mình chỉ hỏi lại " bạn tự sát thì sẽ làm hắn ăn năn xám hối ư hay quá xấu hổ với cuộc đời, tuyệt vọng vì đã mất hết niềm tin vào cuộc sống ?" Có lẽ hắn sẽ thuê 1 đội khóc mướn đến khóc bạn thất to đấy.
    Hãy khóc cho cạn nước mắt đi, đau thương sẽ theo nước mắt mà ra đi. Và bắt đầu lại cuộc sống, cuộc sống luôn cho bạn cơ hội, chỉ có điều bạn có đủ tự tin để nắm bắt cơ hội ấy hay không hay là mặc cảm với quá khứ để cứ chối bỏ cuộc sống. Nếu cứ tìm cách lẩn tránh cuộc sống như thế thì bạn... chết đi còn hơn.
    Bạn còn gia đình, những người yêu thương bạn nhất, bạn đã nghĩ họ sẽ thế nào nếu bạn ra đi chưa ? Bố mẹ bạn không quan tâm tới bạn nữa ư, ngu xuẩn. Cứ thử chết đi, có linh hồn mà hiện về để xem sự chết đi sống lại của mẹ bạn. Hay bố bạn, cứng rắn đến mấy cũng phải gục xuống mà khóc thôi.
    Điều bạn nên làm ? Đứng dậy, bước tiếp, nếu có thể quên được quá khứ thì quên đi, nếu không thì hãy lấy đó làm bài học. Nhưng hãy nhớ, dù sau này chồng bạn là người thế nào, đừng bao giờ cho anh ấy biết. Không phải bạn lừa dối anh ấy, mà đơn giản là vì muốn cho anh ấy hạnh phúc thôi.
    2 câu cần nhớ " Thà dối trá để mọi thứ tốt đẹp còn hơn là để tan nát phanh phui" ( đừng thằng cha nào mượn câu này để áp dụng vào tham nhũng nhé )
    " Trong tình yêu, cái quí giá nhất là con người"
    Nếu bạn đã thực sự yêu anh ấy thì đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy.
    Còn cái sai của bạn là ở đâu ư ? Bạn yêu cũng là sai ?
    À không, 1 là nóng vội, 2 là sơ suất, 3 là để cảm xúc điều khiển ý nghĩ dẫn đến không còn minh mẫn.
    Chỗ nào ?
    Hắn kiến thức toàn diện thế à ? Thử nhé. Đi qua trước 1 di tích lịch sử và hỏi hắn 1 câu xem. Ai cũng nghĩ, đi chơi ai cần nói đến cái chuyện lịch sử kiến thức khô khốc ấy. Nhưng đó mới là ĐO, đo cái miệng chưa đủ, chưa chắc cái miệng đã là đầu óc. Nên hãy trang bị vũ khí cho mình là những câu hỏi ngay từ bây giờ đi nhé.
    Cái mà những tên săn gái còn thiếu : Sự chân thành. Hãy thử thách ai đó bằng thời gian để hiểu sự chân thành của họ. Và đó sẽ là quãng thời gian rất đẹp mà người ta gọi là yêu đấy bạn ạ.
    Đối tượng cần chú ý : Các em bé xinh xắn mới ở quê ra.
    Loại thứ hai [/red] : Những chàng trai mới lớn. Ngây thơ lắm.
    À, bây giờ lại nhắc đến các bạn trẻ yêu nhau, vô cùng thú vị, yêu phô, sống thử, ngủ thảo ... Những bạn ấy đang làm gì ?
    Thể hiện tình cảm của mình hết sức tự nhiên và coi thế giới chỉ còn có đôi ta. Các bạn yêu nhau ? Vâng, có thật. Gắn kết với nhau ? Vâng, có thật. Muốn hướng đến tương lai ? Vâng, cũng có thật. Vậy tai sao lại tan vỡ... Silent sound
    các bạn yêu nhau? Tình cảm là có thật, gần như cả 2 chẳng hề có ý nghĩ lợi dụng nhau. Yêu và hiến dâng tất cả cho tình yêu. Sẵn sàng chết cùng nhau, bỏ đi cùng nhau, tất cả đều ... cùng nhau. Điều các bạn thiếu cho món yêu của các bạn chính là sự trải nghiệm của cả 2 người. Ý chí, quyết tâm, nghị lực, kinh nghiệm sống, sự vững vàng bạn có bao nhiêu.
    Bố mẹ ngăn cấm vẫn quyết yêu nhau, đó là ý chí quyết tâm ?
    Cùng nhau vượt qua sự khó khăn nếu thiếu sự chu cấp của bố mẹ hoặc giúp đỡ nhau vượt qua kì thi bằng thủ đoạn. Đó là nghị lực ?
    Hiểu về cái thói sống lề đường mà người ta quen gọi là giang hồ hay một vài lão công an giao thông ăn tiền để gọi 1 cái tên chung Thằng Công An là kinh nghiệm. Cầm mã tấu típ xông vào giữa trận địa để giải quyết mâu thuẫn giữa bạn gái mình và những kẻ khác gọi là sự vững vàng hay anh hùng ?
    Ôi thói đời xấu xa lắm bạn ơi, bạn hiểu nhiều đấy, biết nhiều đấy. Nhưng thế còn chưa đủ. Thời buổi dao dâm dễ né, tên bắn lén khó phòng bạn ạ. Còn vô số cạm bẫy cuộc sống mà chỉ cần bạn bước vào là...chúng ta sẽ có món thịt chuột ướp tỏi nướng với lá chanh. :U
    Rồi, chả cần cạm bẫy, tự tay tát má mới thú vị. Những xích mích mâu thuẫn, nhưng sự giận hờn trẻ con, những cái thuộc về cá tính teen. và dẫn đến thiếu kiềm chế, sự tự ái sẵn sàng quên đi tất cả những gì đã có.
    Dạ vâng, mình chia tay.
    Con trai thì chẳng cần bàn tới, còn gái ? Chúng định tự sát ư. Vớ vẩn. Khóc lóc vài ngày, đi chơi với bạn, cười tươi như ... đười ươi.
    Các bạn chưa ý thức được giá trị của cuộc sống, của con người, của tình cảm và rất nhiều thứ khác nữa. Nên mọi thứ sẽ nhẹ nhàng lướt qua, để hậu quả sau này bạn gánh chịu. Qua mặt thằng chồng ư, dễ ợt, căn 3 ngày đó thế là xong. Nhưng khi là 1 người trưởng thành lòng bạn có yên không. Có thanh thản nhẹ nhàng nữa không. Hãy cứ nơm nớp trong lòng 1 thời quá khứ. Buồn thay.
    Đối tượng cần chú ý : các nữ sinh thành phố. Bắt đầu từ cấp 2.
    Thuốc cho tình yêu : yêu nhau thực sự thì hãy hướng đến tương lai sự nghiệp, giúp đỡ nhau thành công trong công việc và học tập. đừng cuốn nhau vào cái vòng xoáy si mê. kết quả ư. ===>>>0<<<===
    Đối tượng thứ 3 : 1 người bạn.
    Dành cho những người mạnh mẽ. Họ sống luôn vững vàng và những suy nghĩ đều rất ổn. Nhưng điều họ thiếu ? Sơ suất.
    Chỉ cần 1 lần uống rượu say, bạn sẽ mất hết tất cả. Tin hay không, tuỳ bạn. Chỉ cần 1 đêm cắm trại tập thể, ôi dào, bạn bè thoải mái đi. Bao nhiêu năm rồi há lẽ nào còn thiếu lòng tin ở nhau. 1 phút bồng bột nông nổi, chán ghét cuộc sống hay thất vọng buồn bã, 1 phút thăng hoa => thời con gái xa rồi.
    Nhắc nhở : điều cần nhớ : cái giường của mình là giường trong nhà mình. Rượu làm loạn tính, bất cứ lúc nào cũng cần tự chủ bản thân. Đừng vì 1 phút hứng khởi mà đánh mất tất cả.
    Còn thủ cung sa biến mất thì làm sao ư ? Có công thì đi nuôi tắc kè cho ăn thần sa, không thì lấy nước hoa hồng mà vẽ lên. Ôi dào ơi.
    Chúc mọi người giáng sinh ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn.

Chia sẻ trang này