1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ lửa tình yêu! Tất tần tật những tình huống lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất, thi vị nhất giúp tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nobita1310, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Giữ lửa tình yêu! Tất tần tật những tình huống lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất, thi vị nhất giúp tình yêu luôn bền

    Cưa cẩm, tán đổ đã khó, để giữ tình yêu luôn bền đẹp lại càng khó hơn. Vậy chúng ta nên làm gì để cho tình yêu luôn thi vị và không bị nhàm chán. Những khung cảnh, tình huống lãng mạn nhất sẽ luôn mang lại cảm xúc thăng hoa!
  2. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Em theo chủ nghĩa hiện thực. Zai gái yêu nhau chỉ nhõn mỗi lượn lờ, hôn hít, phang phập thì có cố tình tạo khung cảnh lãng mạn bằng zời rồi cũng chán. Cá nhân em thì chỉ 02 tuần là chán lên đến mồm, cũng nói thêm, em xấu zai nên chỉ chọn bắn đứa một vừa hai phải (xấu xấu bẩn bẩn) nên nhanh chán, chứ chưa có được phang gái xinh (bác gái nào trên này tự nhận mình xinh thì PM cho em xem em có chán không - đùa thôi).
    Yêu là phải sống hết mình với nhau chịu đau chịu sướng cùng nhau thì mới fê được. Ví dụ bác hết tiền thì con ghệ bác nó đưa xe của nó cho bác đi đặt lấy tiền đánh lô hy vọng đến tối tương lai có sáng hơn. Ngược lại ghệ mà oánh chửi nhau với hàng xóm là bác đến đưa ngực ra hứng, v.v... Thì khỏi phải hoa hồng hoa hoè jì tình yêu của bác sẽ muôn thuở, còn không kiểu jì cũng chán.
  3. BoxQuangNam

    BoxQuangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Luôn quan tâm và chia sẻ
    Luôn tìm tòi và sáng tạo
    ...
    Tích cực, chủ động và lạc quan vào cuộc sống ... sẽ giúp bạn luôn có những ý tưởng mới mẻ ... bất ngờ với người bạn đời của mình!
    Vì lãng mạn ko có nghĩa là xa rời thực tế .. vì thực tế ta có gì thì lãng mạn dao động chung quanh nó, dù ít, dù nhiều
  4. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang thắc mắc vấn đề này, có cao thủ nào có cao kiến gì không nhỉ
  5. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cho 1 ví dụ gọi là hơi phi thực tế chút:
    - Một buổi chiều thứ 7 đẹp trời rủ người yêu ra ngoại thành hóng gió.
    2 người thuê 2 chiếc xe đạp, tung tăng trên những triền đê, cùng nhau chụp ảnh, thả diều, ngắm hoàng hôn... và mơ về 1 tương lai màu hồng phía trước.
  6. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em kứ gặp là phập, không phập nó dỗi cả tuần. Còn cái vụ đi xe đạp thì chắc bác xem fim Hàn Quốc hả, vụ này em miễn bình luận, trong sáng quá bác ạh, em hok nỡ
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    không thiết thực lắm, theo em thì thỉnh thoảng nên tặng 1 món quà nho nhỏ nhưng thật í nghĩa và tặng 1 cách bắt ngờ ( bí mật treo lên xe chẳng hạn)
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    thiếu trong sáng trầm trọng
  9. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    để giữ được tình iu bền chặt thì các bác phải rủ người giữ cùng chứ bác kham một mình thì có khác nào "đắp chăn hô xung phong" đâu. Mà để gia cố hơn thì nên lôi cả bạn bè, người thân vào, tha hồ giữ chắc, nó có chạy đằng trời. Mà mình cũng chạy đằng trời. hì hì
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Giữ được tình yêu không gì tốt hơn sự quan tâm ,lắng nghe và chia sẻ .
    Tớ từng có 1 tình yêu xa cách , rất xa , chỉ có cái điện thoại để liên lạc , 2 tháng nhắn gần 1300 cái tin . Kể với nhau tất cả những gì có thể kể , kể cả việc sáng dậy muộn , mặc áo gì , ăn được mấy bát cơm , công việc như thế nào , ..... Nhưng đó là những ngày tháng hạnh phúc của tớ , làm việc , cầm điện thoại sms và cười . Không có những cái ôm , nụ hôn , film ảnh , .... chỉ là thứ 7 ngồi tưởng tượng ra với nhau , vẫn hạnh phúc .
    Giờ các anh con trai yêu chỉ thích bạn gái phải gặp mình nhiều , phải được quản lý bạn mình , muốn bạn mình phải ngoan ngoãn dễ bảo tí tí là gặp được , nhưng các anh quên hết rằng yêu là quan tâm và chia sẻ , không chia sẻ không hiểu được nhau , nhanh chán , dễ nhàm .

Chia sẻ trang này