1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ mình hay giữ người yêu ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 18/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Giữ mình hay giữ người yêu ???

    Mùa Giáng sinh sắp đến cũng là lúc những hoạt động vui chơi đang đến gần. Đằng sau những cuộc đí chơi lành mạnh là những cuộc dạt vòm và ăn chơi thâu đêm suôt sáng. Các bạn trai cũng nhân dịp này để thử thách bạn gái cua mình la muốn đòi hỏi "chuyện ấy" với 1 lý do hết sức đơn giản : Chúng mình yêu nhau coi như là đã thuộc về nhau. Các bạn gại là người khó sử nhất Giữ mình hay giữ người yêu đây ???


    Các bạn cho ý kiến nha !!!
  2. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chài, đó là vấn đề của chị em cơ mà, ông wan tâm làm j. "khôn 3 năm dại 1 h" , bây h mang vấn đề này ra bàn thì nói hay lắm nhưng đến khi người thật việc thật liệu mấy người giữ được quan điểm của mình? Hơn nữa còn tuỳ tình cảm và tâm sinh lý của mỗi người khác nhau. Không nên nói là "giữ mình hay giữ người yêu", 2 người yêu nhau mà phải mang khái niệm giữ ra để bàn thì theo wan điểm của riêng mình đó là tình yêu tính toán.
  3. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    theo iêm thì thế không fải là tính toán. Giữ cho người iêu là giữ cho mình chứ ai!
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chờ đêm tân hôn là đẹp nhất!
    Hoa nở đẹp nhất khi đúng lúc!
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Ơ hơ, câu này tức cười quá
    Chờ mãi mà vẫn phòng không chiếc bóng.. Ý giời!
  6. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Bạn FJX vô trường hợp đó chưa mà nói?!?
    Dù gì, tôi vẫn nghĩ nên giữ cho người yêu của mình. KHông nói là giữ cho mình, giữ cho mình mà đi với **** cũng huề cả làng. Lỡ mà chia tay thì ít ra người ta sẽ đỡ khổ phần nào về sau với người khác chứ. Nhưng mà dụ khị thì vẫn nên ... hehe
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lắm gã không bao giờ biết tự kiềm chế!
    Cậu muốn nói trường hợp nào? Hí hí, tớ chỉ thấy câu ấy tức cười thôi, cậu không thấy dzậy sao? Tớ thì còn con nít lắm, lần hẹn hò cách đây nửa tháng ''ấy'' của tớ đòi xem chứng minh thư của tớ nữa, ấy bảo trông tớ giỏi lắm chỉ 18 tuổi, hix... .
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên phải giữ được mình thì mới giữ được người yêu, cái gì cũng "no xôi" thì sớm "chán chè" thôi. Ngay như cả vợ chồng nhiều khi cũng phải làm mới nữa là. Nếu quá dễ dãi thì bị người khác coi thường ngay.
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đi hỏi người yêu bạn ấy , biết ngay mà....
  10. chuyensetup_it

    chuyensetup_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Lỡ người ta nói dối là thích nhưng thực ra họ không thích để thử anh em mình có mà chết trắng mắt trong lo én!!

Chia sẻ trang này