1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ trinh cho đến khi nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoainiem_2004, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Giữ trinh cho đến khi nào?

    Giữ trinh cho đến khi nào?

    Dưới đây là lời tâm sự của một cô gái ?omang mỡ đến miệng mèo? nhưng chú mèo từ chối quay đi?
    Khi mới yêu nhau, tôi và chàng hẹn ước với nhau rằng, chỉ đến khi nào trở thành vợ chồng thật sự chúng tôi mới trao thân cho nhau. Có đôi lúc chàng đòi hỏi, tôi nhất quyết từ chối. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy rằng, hai chúng tôi yêu nhau đã được khá lâu, chuyện cưới hỏi chỉ còn là vấn đề thời gian, đằng nào thì tôi cũng trở thành vợ chàng, vậy thì cớ gì cứ phải khăng khăng cự tuyệt như thế?
    Ý nghĩ muốn trao thân cho chàng để chứng tỏ tình yêu đã xâm nhập vào tâm trí tôi lúc nào không hay. Nhưng thật bất ngờ, khi nói với chàng ý định ấy, tôi bị chàng thẳng thừng từ chối với lý do rằng, chàng không muốn việc học hành của tôi ảnh hưởng (cả hai chúng tôi đang là sinh viên sắp tốt nghiệp) nếu trót bị mang thai.
    Không chỉ thấy bị tổn thương, tôi còn rất lo lắng, băn khoăn, không hiểu điều gì đã khiến chàng thay đổi nhanh chóng đến vậy. Bản thân tôi có thể chờ đợi đến lúc kết hôn, nhưng tôi phải nói với chàng sao đây để không bị coi như kẻ đang quá khao khát, thèm muốn ?ochuyện ấy??

    Lời khuyên:
    Có thể chàng đã hiểu nhầm thành ý của bạn trong việc tự nguyện trao thân. Có thể chàng nghĩ rằng, bạn đang nóng lòng vội vã. Vì vậy, điều quan trọng lúc này là phải giải thích để chàng hiểu, bạn không thấy buồn vì bị từ chối, mà chỉ thấy thất vọng vì chàng đã không hiểu tấm lòng mình.

    Hãy nói rằng, bạn không hề vội vã, nông cạn khi quyết định đến với chàng; rằng việc bị chàng từ chối đã khiến bạn nghĩ chàng không hề trân trọng tình cảm bạn dành cho chàng. Nhất là khi hai người còn dự tính chuyện trăm năm thì nhất thiết, mọi chuyện phải được làm sáng tỏ rõ ràng. Tâm đầu ý hợp là yếu tố quan trọng nhất để cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc.
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại cọp pi từ tintucvietnam hả?
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chuyện thường ở huyện ý mà...Close!
  4. LesFleursDumal

    LesFleursDumal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    cùng chủ đề này, 1 người bức xúc tại
    http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cgi?action=thread_13_000069
    Mình mới tìm ra một mẫu hình tương đối lý tưởng cho một cô con gái, [​IMG] !
    Dĩ nhiên là không có được phép Tụ Tập rồi. Từ Giao Lưu, chúng ta sử dụng một cách rất thờ ờ. Nhiều khi còn được dùng cho những cuộc chơi thiếu bổ ích và vô nghĩa. Bởi vậy ý nghĩa thật của nó nằm trong một vùng biên giới rất gần với Đàm Đúm, Đú Đởn, Phè Phỡn, eo ơi [​IMG] .Con gái gì mà lông nhổng, lêu lổng đông đảo có tổ chức, chắc chắn khó chấp nhận được trong con mắt của xã hội và những nét đẹp, giá trị thực sự. Đãng nhẽ lúc ấy cô ta phải THỂ HIỆN rõ cái Lý Tưởng của mình, phải có BẢN LĨNH, phải MẠNH MẼ, phải biết KIỀM CHẾ, phải biết nói KHÔNG đi chơi được, tôi có những công chuyện CAO CẢ hơn :ấy là ở nhà, trông em nhỏ, dọn dẹp bếp lúc, đi chợ cho Bố Mẹ! Học thêm mấy cái như thêu thùa khâu vá, đan... may quần áo gì đó (chả may mua cái quần dài quá, đem về nhờ mẫu hậu lên gấu thì buồn thay!)...Đằng này đâm đầu vào những ''cuộc chơi'' tương đối bình thường, còn la hét inh ỏi, phá giấc ngủ trưa của hàng xóm nữa chứ (trong lúc cổ động đá bóng)! Thế là thế nào!!Đi đường ăn uống, hình ảnh con gái ăn uống trong tiệm (vn, bên này tiệm sang trọng hơn), hay là ở đường, làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của họ quá, thêm nữa còn nói chuyện cười hô hố nơi công cộng, túm năm tụm ba đợp Doẻner hoặc Piz-za [​IMG] thiếu ý thức quá đi! Chả nhẽ không thể ăn ở nhà sao! Quên đi giá trị của bữa cơm gia đình rồi đấy! Rồi vào sân chơi, dĩ nhiên là không thể dùng giày đi đường rồi, thế mà vẫn tí tởn nhảy vào làm bẩn sân chơi, chết mỗi mấy kẻ ở lại lau sàn! Công Dung Ngôn Hạnh chả thấy đâu cả. Thế là thế nào!
    Mấy em du học thì, tiếng Đức đã yếu như quả ớt bé tí Asian-Markt, Peperoni thì đã Phúc cực kì, giá Gạo ở nhà thì thấp, các cụ đi cày vất vả hi vọng con gái mình xứng đáng làm GƯƠNG cho các em, thế mà cứ thích lượn lờ, làm ra vẻ ngoan ngoãn lắm ý, tham dự thì ngồi kiểu Ép-Lép, thật ra trong lòng muốn Nổi Loạn lắm cơ! Giả vờ giả vịt như mọi khi thôi. Thôi thì đi đâu cũng được, nhưng cũng phải xin phép bậc Phụ Huynh gì đó chứ, đằng này lạm dụng sự thiếu hiểu biết của Liên Xô ( = trợ cấp cho Việt Nam mỗi khi túng thiếu như phải đóng học, mua sách, thật ra đóng tiền tàu và tiêu cho điện thoại di động!) Đi chơi gì mà Overnight, ghê gớm thế, nhiều nhà có con trai đi chơi chưa được 11:00 giờ đã bị dục về rồi thế mà... [​IMG] ! Con gái thì phải về nhà sớm chứ, làm cho cả người than lo lắng! Tóm tắt là sau 24:00 cấm ra đường cho mấy Em!
    Lậy chúa, ban phước cho những kẻ không tham dự, niếu mà 9 tháng 10 ngày sau bị bác Amtsgericht gửi cho quả Einladung zum Vaterschaftstest vào mẹt thì thôi rồi. Nếu cũng lểu lổng đi cùng thôi đấy nhé cũng bị gọi là thế rồi, chưa kể là còn có quan hệ nữa thì...Ông bà ta mới có một câu: Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn...
    :-)
    ps: kiếm được từ một trang Web dành cho đàn ông, quên tên rồi, bạn đọc thông củm hở. Các bạn nữ có thắc mắc thì cứ lên tiếng. Mình cũng sẵn sàng đàm phán [​IMG] . Tôi không chịu trách nhiệm cho Content (Inhalt!) bài viết này của tác giả.Theo tôi, thì thân ai người ấy lo, lớn rồi, đâu phải trẻ con, ai chạy theo mãi được các cô các chị. Thế là thế nào!Gute Nacht!
    Lời bình của tôi về chuyện này :
    Người viết bài viết trên, theo tôi nghĩ là một con người ấu trĩ, sống ích kỷ và không hiểu biết gì.
    Anh ta không hiểu biết cái gì? Anh ta không hiểu biết phương thức bảo vệ mình khi sinh hoạt ********. Anh ta ích kỷ ở chỗ nào? Anh ta đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu người phụ nữ mà không hề có một Rücksicht là mình mang 1/2 trách nhiệm của sự việc có con sau quan hệ ********. Ngoài ra, nếu không có sự đồng ý của anh ta, thì người con gái đó cũng không dám quan hệ ******** với anh ta, hoặc không dám đi chơi về khuya với anh ta. Tóm lại anh ta cũng không phải là kẻ có bản lĩnh để từ chối những đam mê. Anh ta cho rằng người phụ nữ thời nay chịu trách nhiệm chính và đáng bị phê phán, chứ không phải là cả nam giới cũng cần lên án. Và đó là sự ấu trĩ của anh ta.
    Tôi có những agrument như sau để có thể khẳng định, phái nam giới ngày nay cũng có nhiều kẻ hết sức vô lương tâm, vô nhân đạo và thiếu trách nhiệm.
    Khi người đàn ông thiếu giấy tờ để ở lại nước đức, nhiều kẻ đã nghĩ đến chuyện lấy một cô vợ có giấy tờ đầy đủ. Đó đã là một hành động thiếu bản lĩnh rồi. Nhưng thôi, ta không trách việc đó nữa, vì hoàn cảnh , "gặp thời thế thế thời phải thế". Nhưng tôi thấy có nhiều kẻ còn vô nhân đạo ở chỗ, để sichern cho tương lai của anh ta, anh ta đã quyến rũ người nữ giới, ngủ với người nữ giới đó để có một đứa con như là một điều kiện hợp pháp hoá sự tồn tại của anh ta. Vậy là anh ta đã bán rẻ cả danh dự của mình. Chưa hết, sau khi có con, anh ta đổ trách nhiệm và cho rằng người phụ nữ đó không biết giữ mình hoặc hư hỏng. Anh ta bỏ người phụ nữ ấy, và lấy một cô khác vì anh ta thích "người con gái ngoan ngoãn" hơn. Anh ta chọn về phần mình phía áo lành và "nhường" cho người phụ nữ và đứa con phần rách mướp nhất, liệu anh ta có vô lương tâm hay không khi anh ta phủ nhận trách nhiệm như thế?
    Trên đây chỉ là những ví dụ rất nhỏ thôi. Còn nhiều thứ khác mà tôi không thể nêu ra được hết. Tôi dùng chữ "một số người" để nói rằng, đó chỉ là một vài trường hợp con sâu làm rầu nồi canh, chứ không phải người nam giới nào cũng thế. Và tương tự, không phải là người nữ giới nào cũng hư hỏng buông thả như ví dụ trên. Tôi bênh vực cho người phụ nữ, không phải vì tôi cũng là nữ giới hoặc tôi đã có cách sống buông thả như trên, mà là vì nhân quyền, trong đó khẳng định người phụ nữ cũng cần được cư xử công bằng như nam giới.
    Tôi cũng đã lớn, và cũng đã đi chơi về khuya với người yêu đến tầm (dưới) 12 h. Xã hội xung quanh, ví dụ như ba mẹ tôi, cũng đã từng tỏ suy nghĩ cho rằng tôi hư hỏng. Khi đó, tôi đã giải thích cho ba mẹ biết , tôi là con người biết suy nghĩ và biết giữ mình, biết bảo vệ chính bản thân và sức khoẻ của mình. Và vì thế ba mẹ tôi đã dần dà không còn lo ngại và phản đối nữa. Nếu ba mẹ tôi mà cứ lo ngại cho tôi, thì cả cuộc đời tôi, ba mẹ sẽ không bớt lo ngay cả khi tôi có chồng con. Còn những người hàng xóm, mặc kệ họ. Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng. Cái cốt lõi là người gần gụi nhất , chỗ dựa tin cậy nhất là ba mẹ các bạn thông cảm với bạn , còn những điều tiếng xã hội thì chẳng bao giờ ngớt ngay cả khi bạn không đi chơi khuya. Còn về riêng tôi, tôi nghĩ rằng cô gái trong ví dụ trên khờ dại quá. Không nên cho đi tất cả, để rồi dễ dàng mất đi tất cả tương lai của mình.
    Để kết thúc vấn đề , tôi chốt lại như sau : Nam giới cũng nên có ý thức chịu trách nhiệm , chứ không phải đổ lỗi tất cả cho người phụ nữ. Trước khi trách người phải biết nghĩ đến mình và trách mình trước tiên.
  5. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đến khi không thể giữ được
  6. casinolight

    casinolight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đến lúc không thể giữ được nữa. Mà túm lại thì giữ trinh để làm cái gì chứ ? thật điên rồ và lạc hậu
  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nàng nhớ gì sau mỗi lần ân ái?
    Khi cùng nhắc về một cuộc mây mưa nóng bỏng, đàn ông và đàn bà sẽ kể về nó theo 2 cách khác nhau. Không phải bởi họ bất đồng suy nghĩ, mà do họ chú ý tới những chi tiết khác nhau trong chuyện yêu đương.

    Khi có dịp kể về những lần gần gũi của mình, trước tiên, phụ nữ sẽ miêu tả ánh sáng căn phòng, âm nhạc và hương thơm... - tất cả những thứ tạo nên bối cảnh của lần giao hoan. Phụ nữ luôn chú ý tới môi trường xung quanh, kể cả trong "chuyện ấy". Nói thế không có nghĩa là họ lúc nào cũng cần có nến thơm và nhạc nhẹ, điều đó chỉ nói lên rằng các giác quan của họ luôn hoạt động tích cực.
    Cách thức 2 người vào cuộc và màn dạo đầu diễn ra như thế nào sẽ quan trọng gấp hàng nghìn lần so với hoạt động ******** thực sự. Thực tế, điều gì làm bạn hưng phấn hơn: ********, hoặc biết rằng mình sẽ ********? Dù thế nào thì cách thức tiếp cận vẫn luôn là một chủ đề hấp dẫn để nàng thảo luận.
    Nếu bạn luồn tay vào tóc nàng, nhẹ nhàng ấn nàng vào tường và bắt đầu hôn nàng, hoặc tiến tới từ đằng sau và hôn lên cổ nàng, nó sẽ chắc chắc là một chi tiết không thể thiếu khi nàng nhớ lại. Và hơn nữa, nếu bạn khiến nàng mềm nhũn ra bằng các nụ hôn, hoặc khống chế và trêu chọc nàng, nàng sẽ phải thèm khát được thốt lên với ai đó rằng bạn là người tình tuyệt vời thế nào.
    Đôi khi các chàng tình cờ thốt ra những câu nói ngọt ngào giữa lúc cuồng say, mà không nhận ra rằng nó sẽ khắc sâu trong tâm trí nàng mãi tận sau này. Những lời bạn thốt ra giữa lúc nóng bỏng đó cũng quan trọng như cách bạn xâm nhập nàng.
    Còn nếu bạn làm cho nàng cảm nhận được dư âm sau mỗi lần lên tới đỉnh (không phải là những vết bầm tím hay vết răng, mà là nụ cười bẽn lẽn hay ánh mắt sáng lên khi nàng nghĩ lại), dư vị của nó sẽ kéo dài rất lâu sau đó, giống như dư chấn sau một vụ động đất.
    Tuy nhiên, nói về chủ đề tế nhị này, một số phụ nữ sẽ miêu tả kỹ lưỡng từng chi tiết, trong khi nhiều cô nàng khác sẽ im bặt. Nhiều phụ nữ tin rằng giữ chuyện thầm kín cho riêng mình sẽ khiến cảm giác thêm hứng thú. Còn nếu bạn là một tên tồi tệ, những gì còn lưu lại trong đầu nàng là một cảm giác ghê rợn và phòng tránh.

  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ko có việc gì làm à mà đi copy sang câu bài ?
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cái này post ở box này không hợp lý chút nào.
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Uhm..L thì muốn giữ đến ngày đến đêm tân hôn cơ.Nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ.Vậy sẽ nói là giữ đến bao giờ không thể giữ được thì đành chịu có lẽ thực tế hơn .

Chia sẻ trang này