1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữ uy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vn88, 06/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Winter nói chuẩn luôn.:P
    Chị thì không quen dùng từ "giữ uy". Chị chỉ nghĩ cái đó chính là mong muốn được nể trọng. Mà có đáng được nể trọng hay không, thì là do mình chứ.
    Nếu mà xứng đáng, là người ta tự động luôn, chả cần phải dạy dỗ hay yêu cầu gì cả. Có ai dạy được ai việc mình nể trọng một người nào đó đâu, em nhỉ?[r32)]
    ( còn về mấy kiểu hiểu tâm lý và " coi như" để làm đẹp lòng nhau thì lại là chuyện khác. Nhưng mà, nó cũng phải dựa trên một chút cơ sở là sự tôn trong- dù ít hay nhiều).
  2. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Gặp cáo nào nó gấu thì khó dậy lắm chứ chẳng phải tại gì cả :D
    Kiểu dư lày lày :
    Hóa ra các zai bây giờ có cái tư tưởng thế này à?
    Uy để làm gì?
    Nếu yêu đương vớ vẩn thì không nói. Nhưng nếu đã thật sự yêu nhau, thì tình yêu dựa trên sự cảm thông, hiểu biết và tôn trọng.
    Nếu bạn đáng được tôn trọng, bạn sẽ được tôn trọng.
    Nếu bạn không xứng đáng, sẽ có người nhắc nhở bạn, để bạn hiểu và tự làm cho mình đáng được tôn trọng hơn.
    Cái gì được gọi là cái uy trong tình yêu?
    Nếu bạn dùng được cái uy đó, thì người mà bạn áp dụng, xem ra hơi yếu thế và nhu nhược. Bạn muốn yêu một người kiểu đó? Bạn muốn một tình yêu kiểu đó?
    Đúng là...Lại có cả một bài dạy làm thế nào để có uy.
    Bó tay!.

  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Dự kiến cả đời bạn sẽ rất có uy và rất muốn có uy( không có cũng phải cố:P)...vì rằng thì là, bạn sẽ không gặp được cáo nào đầu gấu như thế lày lày đâu.=))( có gặp, không dạy được, thì tự động out thôi, chẳng phải tại gì cả.)
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình chả có tí uy nào cả. Vợ nói thì 1 dạ, 2 vâng. Em út nói thì 2 vâng, 1 dạ.

    Được cái may mà các nàng vẫn yêu.
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    đặt đâu nằm đó :-| bác này lợi hại thật :))
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Uy cũng là cái cần thiết.

    Quan trọng có 2 điểm cần giải quyết,

    1 là làm thế nào để có Uy, cái này viết ra thì rất dài, mệt lắm, vậy các chú cứ nghĩ xem.

    2 là khi đã có Uy rồi thì thường tạo ra 1 khoảng cách, như bố con, thầy cô học sinh, ông bà với cả cháu chắt, sếp với nhân viên, .v.v.v
    làm thế nào để xóa nhòa cái khoảng cách này và vẫn giữ được cái uy. Cái này viết ra còn dài hơn cả cái kia nên cứ đặt ra thế để suy nghĩ.

    Vậy đó.
  7. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    các bác nói đúng thứ e đang cần cho e xin nhé :D.

Chia sẻ trang này