1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa 1 nửa đích thực và 1 người iu lâu năm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubong238

    gaubong238 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ chọn cái gọi là tình yêu đích thực nếu nó thực sự đích thực
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    lấy 1 nửa đích thực ... và bồ bịch tiếp với ng` yêu lâu năm ...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Riêng trong trường hợp của tôi, vốn là một người phân tích nát bét từng suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của mình trong mọi sự trong cuộc sống, thì
    tôi có ''chọn'' người tôi biết lâu năm
    nhưng
    nếu có một người thực sự là ''nửa kia'' của tôi
    thì sự tình đó sẽ ''chọn'' thay cho những tính toán tôi vẫn thường có trước khi dám đưa ra một quyết định nào.
    Nếu thực sự có ''nửa kia'', chắc không ai còn có thể ''quyết định'' nữa.
    Đó là lúc cái quyết định ập lấy và cuốn mình đi.
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ lấy cả hai bạn à , hay bạn lấy một để lại cho tớ 1 nhé .
    Nói thế chứ nên suy nghĩ kĩ bạn à , xem ai hợp với mình nhất là cả vấn đề đó . Hỏi trên này không bàng bạn quyết đâu .
  5. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay nhất từ đầu tới giờ
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sửa 1 chút " lấy người đích thực, tri kỷ với người đích giả, hú hí với người lâu năm"
  7. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tới đây là có 3 cái tư tưởng lớn gặp nhau rồi
  8. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chỉ có thời gian mới trả lời đc đâu là đích thực, đối với ngi thứ nhất khi mới yêu thì ai cũng nghĩ đó là nửa đích thực của mình, nhưng sau vài năm mới nhận ra, có thể là đã nhàm nhau và hàng đống lý do nguỵ biện. Còn ngi thứ 2 mới gặp chẳng có j đảm bảo đó là nửa đích thực, mới mẻ ai chả thích, chắc j cảm xúc đc như ngi thứ 1,cứ để vài năm xem, sẽ chẳng khẳng định đc điều j, chỉ có điều là số ai may hơn thì ngi đó hp thôi.
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có một người đã nói rằng, có 3 lý do cực kỳ củ chuối để cưới, một là do bố mẹ ép buộc, hai là vì mang bầu mà phải cưới, và thứ 3 là yêu quá lâu mà phải cưới. Nếu thực sự bạn gặp tình yêu đích thực của mình thì hãy can đảm lên và nắm lấy nó, đừng quá tiếc công yêu để rồi sau này phải ân hận.
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin em, tình yêu không phải là lòng thương hại. Nếu đã xác định được tình cảm của mình một cách chính xác rôì thì đừng ngại làm cho một người phải đau khổ. Vì nếu không dứt khoát thì sẽ có 3 người phải đau khổ chứ không phải là một. Tuy nhiên như VY đại ca nói: tình yêu chỉ có một nhưng những đam mê nhân danh tình yêu thì rất nhiều.

Chia sẻ trang này