1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa 1 nửa đích thực và 1 người iu lâu năm bạn chọn ai?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    The problem is what''s the problem. Thế nào là tình yêu đích thực?
    Copy & paste 1 bài viết, hy vọng giúp được phần nào chủ topic trả lời câu hỏi của bản thân. Tạm gọi cái title là Duyên may và Sự lựa chọn
    Khi ta gặp đúng người ta yêu,
    Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạïn xao xuyến,
    Đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó.
    Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy.
    Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim của bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim. Sự lựa chọn của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời có một câu khá hay trong một bộ phim : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật.?
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?
  2. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nato102 trả lời rất hay cuộc sống rất ngắn ngủi chúng ta nên sống một cách đích thực.khi đẫ quyết định lựa chọn rồi thì không bao giời hối tiếc hối tiếc chỉ làm cho chúng ta đi lùi lại mà không tiến xa hơn nữa cái được goi là hạnh phúc chỉ là do ta tạo ra và do ta chăm sóc nó để cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn mà thôi.
  3. lovecruxvn

    lovecruxvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ người ta có thực là một nửa đích thực ko?
    Hay chỉ là do bạn đang gặp trục trặc với người yêu hiện tại, đang buồn bã và chống chếnh, thì người mới xuất hiện. Đương nhiên, giai đoạn đầu, bao giờ chàng chẳng tỏ ra dịu dàng, quan tâm và thấu hiểu, đem lại cảm giác mới mẻ và ngọt ngào hơn cái ông người yêu ngày nào bạn cũng gặp, cũng nói chuyện, cái ông ngày càng trở nên "thô kệch" và "xấu tính" , chẳng dịu dàng và ko thèm bỏ thời gian dỗ dành trong khi mình thì đang cáu
    Đừng vội vã cho rằng ai đó là một nửa đích thực của mình
    Tất cả chỉ là tương đối chỉ là cảm tính thậm chí chỉ là trong một phút xúc động???
    Thế nào là một nửa đích thực????
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ko chắc là sau này sẽ vẫn yêu NY lâu năm hiện giờ, nhưng cũng ko bỏ NY lâu năm để chạy theo ng mà mình nghĩ đó là TY đích thực.
    Giải pháp có nhẽ là tạm xa NY lâu năm 1 time và giữ khoảng cách 1 chút với " TY đích thực " . Xem tình cảm thế nào rồi tính tiếp.
    Đừng đứng núi này trông núi nọ
  5. vudongfm

    vudongfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Thich nhất câu này :
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?
  6. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    các cụ đã có câu là:
    Lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu
    thế nên bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì đấy là người mà cả cuộc đời người ta sẽ là chỗ dựa tinh thần cho bạn, cùng bạn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. cuộc sống của bạn do chính bạn quyết định đúng ko?
    Mình chỉ tham gia thế thôi với lại người đến trước chưa chắc đã là 1 nữa bạn cần tìm. quan trọng là họ đến với mình như thế nào? chân thành hay chỉ là thoáng qua thôi
  7. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ng` lấy nhau rồi mới bắt đầu "đích thực". " Đích thực" là từ ghép giữa 2 từ , một là đích, là điểm đến cuối cùng, và "thực" thực sự. Nếu như đến được đích và đích đó là thực sự thì người đó có thể coi là chiến thắng.
    Tớ có người chị,m loại tiểu thư yêu 1 anh, thuộc hàng công tử @ Hà Nội, suốt 10 năm liền, đến mức cả 2 đã từng bỏ nhà đi dạt, các bậc phụ huynh pó tay, chị đi du học thì anh cũng bỏ trường Ngoại Thương (đã học 3 năm) đi theo luôn. Nói chung cả 2 đã phải trả giá quá nhiều cho nhau, thế nhưng kết thúc, anh cầu hôn và thậm chí kéo cả gia đình đến nói chuyện thì chị lại Bye bye. Dù anh kia đã xin xỏ, khóc lóc nhưng chị vẫn nhất quyết quay đi
    Hôm qua chị hẹn tớ đi ăn và tâm sự, chị gặp 1 anh khác trong HCM trong lúc vào đó ctác. Anh này làm thuê cho cty gia đình chị, mọi thứ đều bình thường nhưng chị tớ lại cảm thấy ở ông này 1 cái mà "chưa bao giờ thấy được ở ông kia". Nói cũng phải, ông kia chưa bao giờ kiếm xiền thực sự, xiền kiếm được chỉ sau mấy vụ đua xe, nên tiêu xài và buông thả. Ông mới này lại đĩnh đạc, đàng hoàng, do công việc marketing tạo nên.
    Nói chung đến h chị tớ chưa lấy ai cả, và mới đây chị tớ lại bảo không lấy ai nữa
  8. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận cảm nắng..
    lúc tỉnh thì mất cả 2 ...
  9. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    chữ ký của tớ..he he..
  10. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho các zai gái mắc hội chứng so sánh:
    1. Cần tìm hiểu kỹ một tình yêu đích thực là gì.
    2. Thời gian, các phép thử đo sự dao động tình cảm sẽ cho thấy tình yêu đích thực.
    Mấy cô chú đã hiểu chưa?

Chia sẻ trang này