1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giữa 2 cuộc tình thì các bác thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 14november, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    giữa 2 cuộc tình thì các bác thế nào?

    Em hôm nay muốn hỏi 1 câu, như title của topic.

    Trong quãng thời gian từ lúc chia tay 1 mối tình, cho đến lúc gặp đc mối tiếp theo, thì các bác thế nào? Có nghĩ về ex, về những kỉ niệm nhiều không? Có thấy ghen khi ex có người khác? Hay là enjoy single life và vui vẻ tăm tia các em khác?

    Em đang thắc mắc nếu nghĩ về ex quá nhiều, thì lí do là vì sao?

    Vì chưa có gì mới nên hay nghĩ về chuyện cũ, hay vì tình cảm mãi không phai nhòa được?

    Many thanks.
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vâng chào bác.
    Lý do bác nghĩ về ex thì nhiều lắm,e thử liệt kê 1 số khả năng nhé:
    -Đơn giản nhất là vì bác vẫn còn yêu em ý.
    -Không tìm được em khác xinh,thông minh,... hơn em cũ.
    -Do bác bị em ý đá.
    -Do ngoài em ý ra thì bác có quá ít bạn bè,kế hoạch,thú vui hay các mối quan tâm khác.
    ............................
    "Vì chưa có gì mới nên hay nghĩ về chuyện cũ, hay vì tình cảm mãi không phai nhòa được?"
    --->Cái nick của bác làm em nhớ câu này "Nothing last forever,even the cold November rain".
    Con người chứ đâu phải cỏ cây,ai chả có tình cảm.Nhưng làm thằng đàn ông mà sống cảm tính quá thì ko hay đâu bác.
    Mí lị "đời còn dài,gái còn nhiều" mà ^^
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    thì cũng nghĩ về ex ! buồn mất vài tháng , nhớ mất vài tháng, rồi trong 1 lần nào đấy cơm no ruợu say ! nói đc ra câu, đến lúc phải quên rồi, thế là bắt đầu đi tìm em mới
  4. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cái này tưởng khó mà dễ
    p/s: khốn khổ nhất là có những cái tưởng dễ mà khó
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    ko gì làm ta dễ quên đi 1 người ... bằng 1 người khác
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Trong quãng thời gian từ lúc chia tay 1 mối tình, cho đến lúc gặp đc mối tiếp theo, thì các bác thế nào?
    - Tuỳ có thể yêu như lần đầu có thể coi như chỗ dựa tạm thời . Maybe .....
    Có nghĩ về ex, về những kỉ niệm nhiều không?
    -Nếu còn tình cảm , còn yêu mới nhớ tới nhiều đc, hết yêu thì cắt 1 cái phạch và quên nhau 1 cách nhanh chóng .
    Có thấy ghen khi ex có người khác?
    -Chắc là có nhưng nếu đã từng yêu thật lòng ex thì có thể thêm cảm giác mừng cho người đó đc hạnh phúc .Chứ ghen lên thì mình có còn là gì của nó đâu , đừng làm chuyện mà tự mình cũng thấy vô ích.
    Hay là enjoy single life và vui vẻ tăm tia các em khác?
    -Tuỳ duyên thôi
    Em đang thắc mắc nếu nghĩ về ex quá nhiều, thì lí do là vì sao?
    -Vì còn yêu nên lòng vẫn chưa yên Có thể xem vào týp người khó yêu và khó quên nên dễ bị chứng ấy lắm.
    Vì chưa có gì mới nên hay nghĩ về chuyện cũ, hay vì tình cảm mãi không phai nhòa được?

    - Ôi , bây giờ còn thốt đc câu đấy chứ qua 1 thời gian sẽ hết thôi .Nếu chăm lo cho sự nghiệp , cho học hành , nâng cao kiến thức , giao lưu bạn bè mới bạn sẽ ko chút thời gian rảnh cho bản thân thì thời gian đâu mà nhớ người xưa .Nếu có thì hoạ may chỉ thoáng qua lúc đó tình cảm cũng đã nhạt dần ko đong đầy như xưa .

    [nick]
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 27/05/2009
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Con người k fải là cái máy mà cứ bấm nút quên là quên đi đc
    Chia tay vì hết yêu nhau ,ng ta vẫn còn buồn còn tiếc những kỷ niệm cùng nhau
    Huống j là còn yêu nhau
    Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ,mỗi ng lại bị cuốn theo vòng xoáy của công việc và những mối quan hệ mới ,nhưng cũng là để tránh đối diện với lòng mình
    Giữa 2 cuộc tình (dù chưa có cuộc tình thứ 2) ,cái ng ta cảm thấy là hụt hẫng ,mệt mỏi và sợ
    Một lần vấp cũng khiến ng ta sợ rồi
    Xét cho cùng thì cuộc đời con ng chính là một chuỗi chia ly ,chẳng ai có thể cùng ta đi suốt cuộc đời đc (dù là vợ chồng thì chết cũng chia ly)
    Chia ly bao h cũng khổ ,dù là do "tình nghĩa đôi ta có thế thôi"
    Thôi thì khi còn bên nhau hãy sống tốt ,để có chia tay cũng ko hối tiếc ,nhé
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    TÔi hơn 1 năm trời vẫn chưa quên được , hihi ...h không muốn yêu ai hết !
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.
    Nhưng bạn chỉ thật sự quên được khi có một người khác có thể thay thế được
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    1 năm rồi vẫn chưa quên
    dù có ko ít cơ hội các em khác
    dù cuộc sống có nhiều mối quan tâm khác
    dù bắt đầu với 1 cô gái khác
    Vẫn ko quên được người cũ
    Thế nên lại chia tay cô mới, hết cô mới này tới cô mới khác
    Và mãi vẫn nhớ tới người xưa
    Thế thì sao đây.

Chia sẻ trang này