1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giữa 2 cuộc tình thì các bác thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 14november, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cô cũ là cô trong avatar đấy hả bác,xinh thế, hèn gì không quên đc :D hihi.
    Sau này phải gặp 1 người nào có một nét thật khác đi, nghĩa là làm thay đổi hết suy nghĩ của mình, có một điểm gì đó đặc biệt bật lên mới lạ, thì may ra quên được ng cũ..Chứ người mới mà cứ nhàng nhàng..thì càng khó quên người cũ.
  2. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Kô nhớ nhung và nuối tiếc quá khứ
    có thể vì giữa Kô và nó đã có nhiều mistake
    và Kô day dứt vì muốn sửa chữa lại nó mà ko thể?
    hoặc vì Kô với nó còn quá nhiều việc dang dở chưa hoàn thành ....
    [​IMG]
    Nhưng Kô ạ, đấy là quá khứ rồi ...
    Quá khứ đã qua thì khó mà lấy lại lắm ...
    Kô có thể dùng những bài học kinh nghiệm đã có để dành cho tình yêu hiện tại ... mới cả mẹ Tráu bảo : mỗi 1 tình yêu hông thành thì có tên gọi là tình yêu nháp. Để đẹp và đúng thì ng ta cần phải nháp ... thế nên việc tiếc nháp là 1 việc rất hâm ý
    [​IMG]
    ( note : quá khứ chỉ là 1 vùng xám xịt kín bưng ko có lối ... còn hiện tại thì có hẳn 1 cánh cửa đẹp đẽ cho Kô đi )
    ...........
    Khác hẳn với vùng quá khứ xám xịt của Kô
    khi bước qua cánh cửa ... đây là những thứ Kô có thể sẽ có ...
    Tất nhiên .... để được nở hoa như thế kia ... có thể Kô sẽ fai bước qua nhiều cánh cửa ... chứ ko phải là 1 ...
    [​IMG]
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giai doạn hậu chia tay chắc là 1 trong những giai đoạn khó khăn nhất.CHia tay khi còn yêu thì kiểu gì chả vẫn nghĩ về nhau.Nhiều lúc muốn quên,tìm quên trong học hành,công việc,thậm chí là gái khác mà càng làm thì lại càng nhớ.Có ghen khi em ý có ny nhưng cug mừng cho em ý tìm đc người tốt.
    Người ta có thể mất 1 giây để quen 1 ai đó,1 phút để yêu 1 ai đó nhưng sẽ mất cả đời để quên đi ngưòi ấy...
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ko thể chữa lành được những vết thương những ĐỦ để làm liền sẹo vết thương dù là sâu nhất.
    Cứ để thời gian trôi đi thôi bạn ạ. Đến lúc nhận ra mình quên đi mất khi nào ko hay.
    Phản đối cách dùng 1 ng để quên 1 ng
    Đợi đến 1 thời điểm THÍCH HỢP để gặp người THÍCH HỢP.
  5. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đẹp là mối tình dang dở...
    Những kỷ niệm luôn làm con người phải xao xuyến, tình yêu hay tình bạn đều như vậy. Những gì đã qua dù tốt hay xấu đều làm ta có những lúc bất chợp nhớ, chẳng thể quên đc.
    Với ex, ghen hay không gen chỉ là vấn đề " tư thù cá nhân".
    Nếu mình chủ động bỏ chẳng vấn đề gì phải gen.
    Nếu ex chủ động bỏ, sẽ có "tư thù" nếu mình cũng chẳng yêu người ta .
    Nếu mình chủ động hay bị động bỏ và nếu mình cũng đã yêu nguời ta thật lòng thì mình chỉ nghĩ đến những kỷ niệm thôi
    Chúc bác có đc niềm vui mới
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Biết là khó mà quên, nhưng phải quên, vì không quên nó thì nó ảnh hưởng hiện tại và tương lai.
    Nó cứ ào đến, hết đợt này đến đợt khác, ban đầu không để ý, để nó xâm chiếm bản thân, điều khiển đầu óc, tay chân. Dần dần ta biết nó đến, ta đã biết khi đến nó tàn phá ta thế nào, ta bắt đầu chống lại, có lúc không lại ta gục ngã. Nhưng phải đứng lên thôi, giết chết nó thì ta mới sống. Giết rồi, nó chết rồi, trước nó mang cho ta cả hạnh phúc và đau khổ, giờ mất nó ta như mất một bộ phận cơ thể, không có bộ phận này ta chẳng thể yêu được nữa, hơi buồn, thấy cũng tội, nhưng.....thôi kệ
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ko có ng mới làm sao quên đc ng cũ nhỉ? Mà có ng mới rồi còn nghĩ tới ng cũ lại dễ chia tay. Cái vòng luẩn cà luẩn quẩn.
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Được của nó đấy. Đờn ông con giai phải thế.
    Thiên hạ còn hợp rồi tan nói chi đến chuyện tình cảm đôi lứa.
    Các chú nhớ đọc khẩu quyết Đời gái sau ngon hơn đời gái trước. Đã đẽo đời sau là phải đẽo cho ra tấm ra món, để báo thù những ngày ta ăn mắm mút ròi.
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên hay, thôi thì đành chờ đợi vận may đến !
  10. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Chưa chắc, nhiều người vẫn thích sưu tầm đồ cổ, hay hỏng hóc trục trặc nhưng nó có cái thú của nó, vespa chẳng hạn :D]. Hàng mới bây giờ nhanh tã lắm. Mới đi thì sướng nhưng chóng chán, chả có gì gọi là 1 nét văn hoá.
    Dù sao thì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thích thì nhích thôi

Chia sẻ trang này