1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa 2 nẻo đường tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GA_HANOI, 25/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hê hê đang rảnh vào đá đểu mấy câu :
    1 : Vứt ngay con A ra khỏi bộ vi xử lí của cậu nếu ko muốn mạch bị chập hay cháy vì nóng ( trừ khi nó chập rồi , hay nóng sẵn rồi ) ........ Nhìn cái kiểu ko muốn cậu đến nhà , ko muốn cậu đến đón đi chơi thì biết ngay nó sợ 1 cái gì đó .........sợ gặp đúng ca con gà khác đến chẳng hạn ....
    Nó ko quan tâm gì đến nhà cửa (đất đai ) của cậu mà chỉ quan tâm đến cái ví của cậu => Nó muốn ăn được miếng nào hay miếng ấy .........
    2 : Tìm hiểu kĩ lại con Bê ( bò con và có thể sắp thành bò lạc) ......Cậu ko kể cụ thể lắm nhưng bé này còn nhiệt tình , mở ra cửa sổ sáng toang ...
    Thế nhá , tớ thì tớ ưng con B hơn con A , cậu kể tiếp về con B đi nghe cái coi , còn phân tích :D
  2. chao_cac_bac_a

    chao_cac_bac_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chẳng bù cho cáo mà em đang tán, chẳng bao giờ chịu nhận quà do em tặng cả, nhận mỗi hoa hôm 20-10 vừa rồi nhưng cương quyết không nhận quà,
  3. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Pà kon kô pác ui, sao mà thờ ơ thía, để Topic của iem rơi lịch bịch thế này?! Ai có lòng cho xin tý bí kíp nhỉ?
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Để anh vào cho chú vài chiêu,,, thôi thế này, em A thì chú khẩn trương mà thịt, anh thấy chú đầu tư cũng nhiều. chắc cũng phải nghĩ đến thu hồi vốn chứ.. chú ở 1 mình, hôm nào tìm kế đưa em A về , thôi thì vứt đi cũng phải kiếm lại tí xôi thịt, ngon hơn nữa thì chú hưởng. âu cũng là cái giá cho ví thủng túi mòn bấy lâu nay.
    Em B chú bảo ngoan, ừ thì chú nói ngoan thì anh biết là ngoan, cứ bình tĩnh đưa em nó đi chơi, tìm hiểu nhẹ nhàng. nhưng nhớ là gái nó mới chia tay người yêu thiếu tình cảm lắm. chú là cáo mà cũng có khối thằng nó là cáo,đàn bà thì lại nhẹ dạ, Anh nói thế chắc chú hiểu ý anh.
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Báo cáo các bác, em gặp lại em A, em đó đang tuyển vài chú ngựa non!!!
    Em B thì tuần trước em mời đi chơi, em B ok, rồi cho em ngồi uống nước cả buổi, nhắn tin hay gọi điện đều ko trả lời, cả mấy hôm sau cũng thế. Điên tiết, dùng số khác gọi thì em nó nghe máy, em tắt luôn vì ko biết có nên bóc mẽ luôn ko? Hic, mình đã làm gì sai với bé này đâu nhỉ?
  6. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Chắc em ấy đọc được topic này rồi bác ạ
  7. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    UP
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hồi ấy gà thật, ai biết được khongthe là thỏ non đeo kính lão. Xin tha mạng
  9. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    HIc, mình cũng giống cậu, ko biết chọn yêu ai, 2 em đều tầm m7, xinh thì khỏi chê rùi, mỗi tội 4 hôm rồi thủng ví, hàng họ bay liên tục, mệt mỏi và mất hết cả tự tin, mong là hôm nay tình hình khá khẩm hơn. Ngoài 2 em nì mình còn vài mục tiêu khác nhưng chẳng biết chọn tấn công ai, thôi thì cứ họ Đoàn tí vậy. Phải làm sao bây giờ, tiền thì hết mà các em lại cứ rủ đi chơi, khổ quá. Hết tiền tiên cứu, please help me . Vào đây tâm sự đỡ tốn diện tích làm tóp mới
  10. 2568

    2568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    UP phát nào, hôm qua là Lễ Phục Sinh rồi, hi vọng mọi xui xẻo sẽ qua, hôm nay ta lại làm Cách mạng. Amend

Chia sẻ trang này