1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa dấm và đánh ghen ..liên quan thế nào nhỉ???

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Met86, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Giữa dấm và đánh ghen ..liên quan thế nào nhỉ???

    Tại hạ thắc mắc vấn đề nài từ lâu mà vẫn chưa tìm ra đc lời giải đáp....mong các huynh đệ chỉ giáo dùm...
    Xin đa tạ....
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    hixx....up cái nào .....chẳng nhẽ lại ko ai biết.....
  3. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đều CHUA!
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    hờ, nhưngsao ghen lại chua???.... tôi nghĩ là ghen thì phải a kay , chim kú chứ nhờ......
  5. phieutuyet

    phieutuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tương truyền dưới đời Đường Thái Tông có vị tể tướng tên là Phòng Huyền Linh. Lư phu nhân vợ ông là người đẹp nhưng nổi tiếng hay ghen. Đường Thái Tông vì yêu mến PHL, muốn nạp thiếp cho ông nhưng Lư phu nhân kiên quyết phản đối. Sau đó ĐTT ra lệnh nếu bà ta không ưng thuận thì sẽ ban cho chén rượu độc để tự kết liễu. Lư phu nhân thà chết chứ không chịu mất chồng, đã khẳng khái uống hết chén thuốc độc đó. Không ngờ chỉ là đức vua thử lòng bà, thực ra đó là một chén giấm.
    Chính ĐTT sau đó cũng phải thừa nhận "Đến Trẫm cũng phải sợ, huống chi là PHL".
    Sau này cụm từ "Giấm chua" hay "Chua như giấm" thường được dùng để chỉ sự ghen tuông...
    Được phieutuyet sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 24/12/2005
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!

    Đọc lại truyện Kiều, càng thấy hay.
  7. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là vì từ"ghen"trong tiếng Trung cũng chính là từ"uống giấm"(f?<)mà thôi.
    Nhưng nguyên nhân sâu xa thì đến giờ đọc bài của phieutuyet mới biết.
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 26/12/2005
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lại hỏi thêm một câu nữa,không hiểu tại sao người Việt mình lại gắn cái sự ghen tuông với..ăn ớt nhỉ?
    Có phải vì đều cay không?
  10. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ ghen, còn cả đi thi nữa. Hỏi cụ Tú thử xem, chắc cụ biết rõ....
    Ăn ớt cũng thú lắm, quen rồi khó bỏ.

Chia sẻ trang này