1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa đảo vắng Thung Nai sống như thời Nguyên Thủy - Quần áo lá cây - Săn bắn Hái lượm - Là kế mưu si

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hội này mà đi được thì bảo đảm những ngày ấy ở Thung Nai dân trong box sẽ tổ chức đại hội lần 4 cho tiện xem luôn.
    Riêng vụ này tớ có thể giúp được những việc :
    1-Tài chợ vụ cứu hộ-cứu nạn
    2-Liên hệ thuê đảo
    3-Giúp về công tác an ninh
  2. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có mấy cái đảo đây chọn đi nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là tele 1.000mm nha , chụp cách 1km như cách vài mét thôi, bán cho AFP hay BBC ối xèng
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn bác gà già.
    Bác cho hỏi ở Thung nai có đảo nào vô chủ không ạ? Tại em thấy bác nói phải thuê đảo mà em run quá, không biết tiền thuê đảo trong 50 năm thì phải trả cho địa chính mấy triệu đô. Em nghèo lắm.
    Trong các ảnh của bác, ảnh đầu có vẻ rất lý tưởng, không biết đã cso chủ nào nhận đất đó chưa?
  5. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không còn đảo hoang Trên đó đâu, chỗ nào có thể ở được dân họ đã ở rồi, chỗ nào có thể trồng chọt chăn nuôi họ đã sử dụng rồi. Riêng Thung Nai là vậy còn các xã khác trong lòng hồ thì tôi cũng không biết rõ. Đà Bắc, Vầy Nưa, Mó Nẻ, Song Khủa...v v v. Nhiều chỗ có thể ở được lắm cớ sao lại chỉ là Thung Nai?. Hay bị Lão Du Già dụ khị đâm ra mê mẩn?. Nói vậy thôi các bạn đừng tự ái, Tôi cũng lang thang khu vực lòng hồ Sông Đà từ khá lâu, cũng chẳng dấu gì bạn tôi lang thang buôn bán với người Mường trên đó từ 7-8 năm trước đây nhưng không hề thấy đảo hoang nào có thể sinh sống được mà không có dân ở.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @gagiabaylala: Vâng. Em hiểu. Nhưng Thung nai gần bến thuyền nhất., sẽ thuận tiện cho việc đi lại. nếu không thì Đà bắc cũng tốt. Đất đai khô cằn thì còn cải tạo được, nhưng giao thông vận tải khó khăn thì khó mà khắc phục.
    Em vừa gọi điện uỷ ban nhân dân xã Thung nai, nhưng chủ nhật nên họ nghỉ cả.
    Tại sao anh Duy làm được Cối xay gió mà anh chị em chúng ta không góp sức cải tạo một đảo con người không thể ở trở thành 1 hòn đảo trù phú được ạ.
    Hy vọng là sẽ còn 1 đảo hoang. Hàng tuần lên đó 2 ngày nghỉ cuối tuần, em tin là em đủ sức vỡ đất khai hoang, cải tạo chỗ đó thành 1 điểm dừng chân cho Diễn đàn TTVNOL.
    Thôi thì mấy hòn đảo trông toàn đá cũng được, miễn là gần bến thuyền Thung nai nhất. Bác cứ chri cho em cách đến hòn đảo đó. Em sẽ thử sức mình trong 2 ngày. Kế hoạch cụ thể em sẽ post lên sau. Bác giúp em nhé?
  7. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Xếp tìm hộ mấy bác này đảo thì cố tìm đảo nào ko có người mà lại có đồ chén đc may ra như cái đầu em còn thấy có cây cối chứ mấy cái còn lại vừa bé vừa ko có cây he he thì lên đó chỉ có vật một bác ra mần thịt cho cả hội ăn dần đến cuối tuần rồi về thì bỏ bu .... cannibalistic
    Được cumeo82 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 12/10/2008
  8. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Mịa, hay vật, một tuần cũng đâu có gì ghê lắm, thử được đấy.
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ nhất thiết là Thung nai nhỉ? Có thể chọn một nơi khác xem sao. Thung nai cũng không thuận lắm, có vài ba bến thuyền, mình đi đâu dân tình biết ngay, thuyền máy chạy vè vè suốt ngày trên lòng hồ.
    Chứ mà cứ tự dưng mò ra đảo, không báo cáo thuê thiếc gì thì mấy ông địa phương, dân quân biết được mò tới bắt cả lũ vào trại mất.
    Tien2010
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn bác gagiabaylala, quả thật chúng tôi rất bất ngờ khi các bác có nhiều góp ý mang tính xây dựng nhiều đến thế.
    Lật lại một chút cuộc sống thời Nguyên thuỷ (theo sách vở thôi), tôi nhận thấy thế này. Phần lớn thời gian trong ngày người nguyên thuỷ đi tìm kiến thức ăn theo bản năng là săn bắt và hái lượm, thậm chí cả đào bới với mục đích là Tồn Tại và chúng ta cũng vậy. Vì vậy để tham gia chương trình này, chúng tôi bắt buộc các thổ dân phải có những điều kiện sau:
    - Tính Tự giác và Tỷ luật cao
    - Tinh thần Đồng đội, biết Chia sẻ
    - BIẾT BƠI
    - SỨC KHOẺ tốt
    - NHỊN ĐÓI, NHỊN KHÁT
    - Ở BẨN
    Khảo sát qua, tôi thấy chuyện thức ăn cái uống được các bác quan tâm nhiều nhất, chuyện Trym cò được quan tâm thứ 2. Điều này hoàn toàn bình thường theo đúng bản năng chúng tôi luôn nghĩ thế. Chúng tôi luôn nghĩ rằng theo bản năng con người luôn tìm kiếm những thứ mình chưa có sau đó sử dụng cái sẵn có, Trộm nghĩ, nước không có mà uống có lẽ cả ngày cũng chẳng buồn nhìn đến Trym, không có thức ăn có khi khuyết một chức năng có lẽ cũng là điều dễ hiểu...
    Chúng tôi vô cùng cảm ơn ý kiến của các bác đóng góp tập trung vào vấn đề thức ăn, nước uống, các giải pháp sống và vượt qua các khó khăn khắc nghiệt của thời tiết trong chương trình này.
    Sau chuyến khảo sát thực tế trên đảo, nếu nguồn thức ăn là con số không hoặc ở mức quá hạn chế, thì giải pháp thả gà ra đảo để thổ dân tự đi săn hoàn toàn là một giải pháp hiệu quả.
    Một lần nữa cùng chia sẻ với các bác, Mục đích của chương trình này là thử nghiệm một cách gần nhất cuộc sống thời Nguyên Thuỷ trong xã hội hiện đại, chứ không phải đưa các bạn trở thành thổ dân thực thụ vì điều này là không thể.
    Rất mong nhận được thêm các ý kiến đóng góp.

Chia sẻ trang này