1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa đảo vắng Thung Nai sống như thời Nguyên Thủy - Quần áo lá cây - Săn bắn Hái lượm - Là kế mưu si

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một góp ý nhỏ về Thung Nai ( không biết đã có ai nói với các bạn chưa ?) :
    Chắc mọi người đều biết Thung Nai nơi có đền Thác Bờ ( thờ bà Chúa Thác Bờ) ,một nơi cực kỳ linh thiêng trên suốt dải sông Đà .Trước kia chưa xây thuỷ điện Hoà Bình thì dân sông nước mỗi khi qua thác Bờ đều phải thắp hương kính cẩn với niềm thành kính pha lẫn lo sợ...thác Bờ khi đó là một ngọn thác nổi tiếng hung dữ và khó lường đã nhấn chìm không biết bao nhiêu thuyền bè và mạng người.Giờ đập thuỷ điện HBình ngăn nên mới trở thành lòng hồ mênh mông và êm ả như thế ?! Tuy vậy sự linh thiêng của chúa Thác Bờ vẫn còn lưu truyền mãi trong dân gian.
    Vì vậy các bạn có làm gì cũng nên lưu ý cho là khúc sông Đà ở Thung Nai rất linh thiêng về mặt tâm linh.
    Đã từng nghe Bà Chúa vặt cổ mấy thằng bổ báng ,trong đấy có những tay bơi lão luyện ở sông Đà .Nói điều này ra không phải hù doạ ,nhụt chí các bạn.
    Trông mặt sông êm ả như thế thôi nhưng lúc có mưa hay gió hơi to một chút đi thuyền rất ghê răng đấy !Sông nước không nói trước được ,nên chuẩn bị các phương án dự phòng.An toàn cho tính mạng đặt lên hàng đầu .Đi chơi là phải vui ! Đừng để xảy ra sự cố gì mất vui nhé .
    Còn vài câu chuyện về khúc sông Đà tại Thung Nai nơi thờ Bà Chúa Thác Bờ có dịp sẽ kể dần dần hầu những ai can đảm sống thử kiểu nguyên thuỷ....
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác già đã ghé thăm topic và tư vấn vị trí đảo, bác còn biết có chỗ nào để tổ chức kiểu hoang dã như trên thì bác tư vấn giúp bọn em với thank bác nhiều
    Bác lại đặt tên mới cho em à? em vẫn thích tên "xồm" hơn
    @Onami: cậu cứ tiền trạm trước nhé, có gì chúng ta lại bàn bạc tiếp.
    @ all: các bạn thực sự muốn tham gia vào CT này xin mời PM cho bạn MinskPro nhé. Lưu ý với các bạn là vụ này sẽ có nhiều thử thách. Người tham gia phải có sức khoẻ tốt, lập trường vững vàng và chịu đựng được kham khổ.
    Chúc chương trình sớm được thực hiện!
    Có một tấm ảnh bọn tôi hoang dã chụp cách đây 10 năm
    [​IMG]
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 14/10/2008
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bác già có nói là: Mấy anh già nhất Topic này phải chịu trách nhiệm về sức khoẻ và sự an toàn của các bạn trong nhóm đi, cho nên mình đành phải nói thế này:
    Bạn nào muốn đi chuyến khảo sát cuối tuần này và có lên đảo 2 ngày thì phải xem lại khả năng tự lập. Chuyến này không có trưởng đoàn đâu. Anh em đi là tay làm hàm nhai, tự lo liệu, tự chịu trách nhiệm là chính. Có mấy bác nằm bờ chỉ hỗ trợ vụ cứu hộ khi khi anh em trên đảo đã đo đất thôi. Chứ tinh thần tự lực cánh sinh la chính.
    Nói chung chung thì cũng khó, mình xin đưa ra vài câu hỏi để các bạn trả lời. Nếu Ok hết thì đi nhé.
    1. Bạn có nhịn ăn nhịn uống nhịn ngủ 2 ngày 2 đêm được không?!
    2. Bạn đã bao giờ ăn dế, ăn giun chưa?
    3. Bạn đã bao giờ tự nấu cơm và thức ăn bằng củi, rác chưa?
    4. Bạn đã ăn cá sống, thịt sống, uống nước lã bao giờ chưa? nếu ăn uống như vậy, bụng dạ của bạn có đủ tốt không?
    @ Bác Du già: Bác kể luôn cho bọn em nghe những câu chuyện tâm linh đó được không? Em đoán lơ mơ về cái hàm ý của bác về chuyện Bà chúa Thác Bờ vật chết người, nhưng chưa rõ lắm ý bác. Vậy bác cứ nói thẳng ra nhé, cho anh em cùng hiểu. Ví dụ là sinh đẻ thổ dân con thì có phải là chuyện xúc phạm đến bà Chúa Thác Bờ không ạ?
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mấy hòn đảo ở Thung Nai trước mặt đền Chúa Thác Bờ khá nhỏ ,toàn đảo đá ,ngày xưa nó là cả quả núi sau khi ngăn đập Hoà Bình nước dâng lên đến ngọn nên bây giờ là đảo.Những đảo ở Thung Nai chính là những đỉnh của núi .
    Sự lựa chọn lý tưởng là mấy đảo chỗ Ngòi Hoa( cách Thung Nai 20-30'' thuyền máy ). Mấy đảo này nếu sống bầy đàn nguyên thuỷ ở đây hoàn toàn khả thi và phù hợp với khả năng chịu đựng của anh em.Chim trên trời ,cá dưới nước có điều có bắt được để mà ăn hay không thôi .Trên đảo thì côn trùng và bò sát xuất hiện thi thoảng. Động vật hoang dã ( Sơn dương ,cầy ,chồn...) cũng có.Hay ở chỗ là Sơn dương sống ở đảo khi hết thức ăn lại bơi từ đảo nọ sang đảo kia để kiếm thức ăn ,các chú có thể gặp may thì cầm que vụt được 1 con khi nó bơi gần vào bờ thì có mà ăn cả tháng ...Khà ...Khà ... ( nói đến lại tứa nước miếng !)
    @Onami :Nhiều chuyện dài lắm ! Kể ra không hết được,trình gõ mổ cò của anh có hạn.Đại để có vài chuyện như " Chuyện đường rừng " của Tchya Đái Đức Tuấn ( trong đó có cả Truyền thuyết Ô Quý Hồ ...) .Hôm nào gặp anh kể cho riêng mình chú nghe nếu vẫn đủ nhiệt của người nguyên thuỷ .
    @Hưng xồm : mới đọc thấy chú tham gia chuyến trở về nguồn này nên có tên củ chuối thôi,chứ gọi đệm Xồm sợ chị em nó né... Dạo này chạy máu quá !Anh cũng biết vài chỗ sống nguyên thuỷ rất hay nếu chú muốn...
    @Banchanviet : không biết bạn hỏi ý gì ? Chứ cái việc bắt rắn trong hang giữa mùa đông khó như đếm lông lợn rừng vậy .
  6. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đây gọi là siêu tưởng hay giả tưởng vậy?
    Trừ phi pác muốn thực hiện 1 mình vì với khoảng thời gian ngắn các pác không làm đc nhà, ko có kĩ năng săn bắn, ko có kĩ năng tồn tại ở 1 nơi hoang sơ.....chưa đi chưa biết đc những tình huống phát sinh vd như, các anh cứ mải ngắm chị em tắm ko chịu đi bắt cá, bắn chim. Mà còn nữa đi có đôi hoặc lẻ thế này, .....anh em ăn vụng của nhau thì chả biết đàng nào mà lần......
    Tớ mà có đi thì cg ko mang hàng nhà đi đâu. hị hị....vì ngày xưa người ta quần giao mà.
    Dù sao ý tưởng cg rất thú vị, chúc anh chị em vui vẻ. về rồi thì cho anh em xem pic & video để học thêm kinh nghiệm nhóa.
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ Huynh trưởng:
    Tiểu đệ khi còn đèn sách, đã nghe danh tiên sinh TChya Đái Đức Tuấn.
    Bà Chúa Thượng ngàn, tự cổ chí kim không làm hại người lương thiện. Tiểu đệ vốn chẳng phải là phường đạo tặc, đâu có cớ phải lo sợ phiền não.
    Đối với các oan hồn vất vưởng nơi rừng sâu núi đỏ, tiểu đệ không kinh sợ mà chỉ thấy xót thương cho những kiếp người còn chưa siêu thoát.
    Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Tiểu đệ không tranh mồi với hổ, lẽ nào hổ ăn thịt tiểu đệ?!
    Kẻ tham ăn thì chết vì miếng ăn. Người biết đủ chẳng lo thiếu đói.
    Người ngay thẳng chẳng ngại bầy dê chó. Kẻ đói rách chẳng sợ lũ cướp đường.
    Đường quang mà đi thời không sợ rắn rết. Tâm tĩnh thì chẳng mảy may lụy thế, lụy thời.
    Kính người trên, thì chẳng lo người trên quở mắng. Yêu kẻ dưới, thì chẳng ngại kẻ dưới bỏ đi.
    Thắng không kiêu, bại không nản, chỉ tâm tâm niệm niệm hai chữ THÀNH NHÂN, thì đâu màng đến chuyện bại thành.
    Đôi lời bày tỏ, nếu lỡ có mạo phạm đến Huynh trưởng, mong huynh trưởng lượng thứ.
    Kính huynh trưởng 1 ly.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nói chung là ý tưởng của mấy bạn này mà thành hiện thực thì việc đầu tiên cầm chắc cái vé được ghi vào kỷ lục Ghi nét Vn ( còn mấy cái diễn đàn chuyên về phịch với chả phượt hay ttvnol thì khỏi nói ... các bạn sẽ thành hot boy và hot girl ngay tắp lự ) vì tính chất táo bạo và hoành tráng của nó - cái thứ táo bạo mà mình chưa mơ đến bao giờ . Nhưng mà việc chưa kinh qua những ngày giá rét và bị bỏ đói giữa rừng dài ngày có vẻ làm cái ý tưởng này ...mong manh quá nhỉ ??? Hay nhóm các bạn thử tập luyện bằng các đầu tháng 12 khi trời rét rồi các bạn trai và bạn gái rủ nhau sang Gia Lâm chẳng hạn , thuê cái nhà nghỉ , chỉ mua lavie đem vào để uống cầm hơi , chăn ấm nệm êm trả hết nhà nghỉ , nằm xuống nền đá hoa lạnh ,không mặc gì ... nhớ đem theo BCS để nếu rét quá thì đeo vào cho ấm .... chim nhé ( ngoài ra chớ có vui chơi ra sản phẩm là ý tưởng sẽ bị gián đoạn do có vài bạn nữ bị ..nghén ) .Sống trong đó thử 1 tuần sau đó chuyển tiếp 1 tuần ra bãi giữa sông Hồng đã . Nếu mà qua 2 tuần này mà các bạn vẫn khoẻ còn sức " chiến đấu " thì mình nghĩ các bạn có thể ở trong rừng theo kiểu thời nguyên thuỷ cả tháng ấy chứ .nhỉ ???
    Chúc các bạn thành công ..... công nhận ở truồng rất đã ... làm cái ảnh có mấy anh em quay lại thời nguyên thuỷ mấy tiếng mà vẫn thòm thèm ( tuy rằng sau đó anh em trở thành Chim Đang Sun hết ráo vì nước suối quá lạnh mặc dù trời nắng chang chang )
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    ặ ,sao mỏằ>i nói vài lỏằi dÂn gian truyỏằn vỏằ Bà Chúa ThĂc Bỏằ mà thỏƠy không khư có vỏằ lỏĂi chạng xuỏằ'ng thỏ nhỏằ? ?! Câng chỏằ? là nghe 'ỏằ"n thôi,cĂc bỏĂn có ẵ tặỏằYng và ẵ 'ỏằi thiên nhiên tôi hoàn toàn ỏằĐng hỏằT và cỏằ. vâ nhiỏằ?t tơnh .Giúp hỏt sỏằâc trong khỏÊ nfng có thỏằf ...
    Chỏằ? thỏƠy 'ông ngặỏằi xem ,không thỏƠy mỏƠy ai vào phĂt biỏằfu nhỏằ????
    @Onami: ChỏƠt liêu trai huyỏằn hoỏãc ma mỏằi thú! Tfng cỏÊm giĂc mỏĂnh và 'ỏằT phê 'ỏƠy chỏằâ .
    @ Da 'ỏằ : vỏằ nhà dặỏằĂng thặặĂng 'i con trai . Mày pot cĂi ỏÊnh 'ỏƠy lên lỏằT hỏt hàng hỏằ cỏằĐa anh em ,quĂ bỏng bỏÊo bĂc 'Ê tỏằông cỏ** 'ỏĐu lâ trÂu 'iên Đông Bỏc sỏằ'ng nguyên thuỏằã giỏằa 'ỏĂi ngàn sao ! ChỏằĐ nhỏưt này nỏu 'i 'ặỏằÊc lên HN chân rạa nhâ ,không 'i 'ặỏằÊc bĂc gỏằưi cho Hạng tôm nó mang vỏằ fn cho khoỏằ cĂi ỏƠy
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    BĂc ui.....bĂc ui......
    Gà già càng nghe chuyỏằ?n ma thơ càng say mĂu....
    Chỏằâ lâ gà choai mà bĂc kỏằf chuyỏằ?n nhặ thỏ, chúng nó chỏĂy hỏt....
    BĂc chuyỏằfn sang kỏằf chuyỏạn fn lỏằÊn mĂn, uỏằ'ng rặỏằÊu ngô mư lỏĂi nghe hĂt chỏĐu vfn 'ê...... hê hê....

Chia sẻ trang này