1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa đảo vắng Thung Nai sống như thời Nguyên Thủy - Quần áo lá cây - Săn bắn Hái lượm - Là kế mưu si

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gọi bác này từ 3 giờ sáng, đến tận 4h 20, bác mới tỉnh để nghe máy.
    Chuyến khảo sát ngày hôm nay Bác onamiowada không phải đi một mình, thêm 2 xe 4 người nữa đi cùng với bác.
    Chúc các bác thượng lộ bình an
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác hay quá làm 1 lèo 17 trang. Nhớ lại đợt bọn em lạc rừng Tam Đảo khốn đốn việc giữ ấm ( tháng 11 dương lịch ) trong đó cái ăn thì chẳng có rồi vì là rừng cây ở trên núi, cây ăn quả ko có. Giun dế chắc cũng mờ mắt, thú hoang thì tuyệt nhiên ko có, may ra vài con chim bé bằng nửa nắm tay mà cũng ko mơ bắt đc nó. Đào củ và rễ cây thì may ra còn có thể.
    Em nghĩ chuyến này hợp với mùa hè hơn ( nói vậy các bác đừng nhụt trí nhé ) vì sự an toàn nên phải thật sự cân nhắc. Bọn em đốt lửa to ngồi sưởi ngay gần, mặt nóng bừng rát vì lửa nhưng lưng vẫn lạnh buốt vì sương giá đầu đông đấy. Cũng may là còn có tí bánh mì cầm hơi, nước thì chia nhau từng ngụm nhỏ chỉ để ướt cổ.
    Nếu 1 chuyến đi an toàn là trên hết thì vẫn nên mang đủ đồ cần thiết ( đồ ăn khô backup, vật dụng y tế... ) và chỉ sử dụng khi tất cả đã đầu hàng. Như vậy sẽ đảm bảo cho chuyến đi hơn, còn khi nào đầu hàng thì lại tùy thuộc vào ý chí của các bác.
    Việc tạo ra lửa bằng những thứ tự nhiên là ko dễ, nhất là vô phước gặp đúng hôm trời mưa coi như ... xong.
    Có mấy góp ý với các bác như vậy, rất mong chuyến đi sẽ thành hiện thực
    PS : mấy bố ném đá thối ít thôi, thiếu gì chỗ spam đâu ? Ko viet đc cái gì có ích thì ngồi đọc cho rồi.
  3. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Rất hoan nghênh bác tham gia chuyến này ạ. Có kinh nghiệm rùi bác chia sẻ với anh em cho xôm tụ.
  4. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    4 anh em không hẹn, quyết định lên Thung Nai lúc 4a.m ngày hôm qua (18/10). Í ới bác Onami mãi không được, bốn anh em băng băng lên Hoà Bình.
    6a.m dừng lại Cầu Đen chụp ảnh bình minh. Tuyệt. (Ảnh kèm theo nhờ anh dzai post giúp ạ).
    Ăn sáng tại quán Phở bò Cầu Đen nổi tiếng, mắt nhắm mắt mở bốn anh em chúng tôi đi tiếp. Con đường bến Thượng Lưu mờ sương. 7a.m mà hai xe chạy nối nhau nhìn vẫn mờ ảo.
    Đến bến thuyền vào lúc 7.30a.m, chúng tôi mệt lử vì hậu quả của vụ dancing overnight đêm.
    Lên thuyền sang Cối Xay Gió. Chả ai bảo ai đều nằm vật ra ngủ vì thấm mệt của rượu, của mực, của sương đêm, của bụi đường..
    11a.m, Hưng bà bà (bếp trưởng ở Cối Xay Gió) đánh thức chúng tôi vào bữa trưa. Thế là hết một buổi sáng đẹp.
    Bữa trưa vui như trẩy hội. Bàn ăn chỉ có 4 anh em nhưng không khí thật tưng bừng.
    - Uống thêm một chén cho lại rượu em ạ.
    Hix, tưởng chỉ thêm một thôi. Ai dè, càng uống càng hăng. Bác Hưng bàbà cạch liên tục. Chị Nhi quản lý say mê múa may hát hò.
    Đang vui vẻ thì bác Onami đến. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại Thung Nai luôn vì buổi sáng không gặp nhau. Nhìn bác trong bộ đồ câu cá, áo phao thấy một hình ảnh con người đầy nhiệt huyết & say mê. Bác Onami làm anh em chúng tôi cảm phục vì sự nhiệt tình đầy tâm huyết của con người mê du lịch bụi.
    Cuộc vui tiếp tục.
    Nói đến âm nhạc thì phải nhắc đến anh dzai So. Thể loại nào cũng biết, từ cổ đến kim, từ tuồng chèo đến hiphop, từ dân ca quan họ đến zap.. Không khí càng sôi động khi máu văn nghệ nổi lên. Người hát (chị Nhi), người tay đàn (anh dzai So), người thổi sáo (Hưng bàbà), người gõ cốc (anh Quán)..Ba anh em tôi còn lại thì múa may phụ hoạ. Vui hết sức
    Không khí tiếp tục lên đến cao trào khi có một hội trong Box Sở thích nhà họ TT đến với những cô dâu xinh xắn & chú rể hào hoa. Nhà bên đó đi chụp ảnh cưới ở Thung Nai. Các bạn cùng cổ vũ màn biểu diễn của mâm chúng tôi.
    Say xưa đến 3p.m, chúng tôi kết thúc bữa trưa.
    Thời gian tiếp theo dành cho phần khảo sát. Phần này thì chờ đồng chí Onami về rồi tường thuật tiếp.
    Nghĩ đến Thung Nai lại thấy thật hưng phấn

    Được Ha_Bim sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/10/2008
  5. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Seri ảnh chuyến TN theo bài viết của Ha_Bim
    [​IMG]
    Nghỉ giải lao sau khi qua Dốc Kẽm
    [​IMG]
    Bình minh Hoà Bình
    [​IMG]
    Trên Cầu Đen
    [​IMG]
    Dưới sông
    [​IMG]
    Bắt đầu lên thuyền
    [​IMG]
    Jack và Rose
    [​IMG]
    Một mình Rose
    [​IMG]
    Habim đang mơ màng nhìn xa xăm (thực ra đang buồn ngủ)
    [​IMG]
    Đảo Ngọc
    [​IMG]
    Lên tới đảo, việc đầu tiên của Habim và toàn đoàn là n..g..ủ
    [​IMG]
    Gặp lại anh Miêng, người lái thuyền đón tôi năm xưa
    [​IMG]
    Thực đơn bữa trưa
    [​IMG]
    Món đặc biệt này làm tôi rất nhớ!
    [​IMG]
    4 anh em zô....
    [​IMG]
    Một đoàn các bạn ở box Sở thích cũng ghé đảo để chụp ảnh cưới.
    [​IMG]
    Và một lúc sau là sự xuất hiện của onamiowada
    [​IMG]
    Đồ đạc của Onami chuẩn bị "sống thử" (mình to mò ngó thử vào túi thấy đủ cả: Gạo, mắm, dấm ớt....... Ôi bạn này máu thật)
    [​IMG]
    Sau một hồi Zô Zê là màn văn nghệ thác noạn
    [​IMG]
    Anh chiến sĩ Lào và cô gái Sầm Nưa
    [​IMG]
    Song ca
    [​IMG]
    Tam ca
    [​IMG]
    Tứ ca
    [​IMG]
    Ngũ ca
    [​IMG]
    Chương trình văn nghệ sôi động đến mức có người chẳng muốn ăn
    [​IMG]
    Cô dâu cũng nhìn ngó, cười vui
    [​IMG]
    Vẫn cô bé xinh đẹp
    Vì vui quá nên chúng tôi uống rất nhiều, cho đến khi Hưng bà bà lên phòng đánh thức dậy thì chúng tôi mới uể oải ngồi dậy chuẩn bị quân tư trang để về HN (định tiễn Onami lên đảo hoang để "sống thử" nhưng Onami kén ngày lắm, anh ta bảo để đến ngày mai
    [​IMG]
    Chia tay (đoạn này khóc rưng rưng nên tay rung quá.. hu hu)
    [​IMG]
    Mắt rưng rưng sầu (Nhưng chỉ 1 lúc thôi )
    [​IMG]
    Và sau đó lại Titanic ngay
    Hết
    @onami: Chúc cậu : CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM, khi nào về thì viết bài xem chúng ta sẽ thực hiện việc sống hoang khó ở cấp độ mấy nhé.

    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 19/10/2008
  6. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic này xong nghĩ ngay đến đ/c HaBim thế nào cũng làm 1 chân .
    Nếu các bác tuyển chân hậu cần thì ưu tiên cho em xin 1 chân nhé .
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh vụ thác noạn Thung Nai mà thèm, chia tay vụ rượu mực tiễn đoàn tại cầu Long Biên lúc 4giờ sáng vật đi mà pó tay.
    Thôi đợi tin bác vượn kia về vậy.
    Chương trình cụ thể sẽ được cập nhật để bà kon đăng ký sẽ được công bố sau khi bác vượn về.
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bác maria ozawa ko mang rượu à..có cả lăng xê tiểu lý phi tiêu mà ko có cay(hoặc ko đủ cay) nhỡ bớ được con cá sông đà chục kí thì cũng fí mồi..đùa thôi..anyway chúc bác may mắn..
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lady and Gentlement!
    Chuyến khảo át của em đã trải qua muôn ngàn gian truân, thử thách. Có lần đã suýt bị cảnh sát giao thông tống vào trại giam. Có lúc đã phải đối đầu với yêu tinh giả danh sơn nữ. Trải qua mấy ngày bị bỏ đói giữa Thung nai. Cũng không thiếu những viên đạn bọc đường ...và bọc cả rượu đã bắn vào lưng em. Nhưng với tinh thần kiên cường, uy vũ không thể khuất phục, sắc đẹp tiền tài không thể mua chuộc, cuối cùng chiều nay em đã bảo toàn mạng sống về đến quê mẹ an toàn.
    Tình hình là con máy của em nó dở chứng, không chụp được ảnh, nên đành quay mấy cái Video Clip về trình bày thôi ạ.
    Rứt nhều chuyện......Mai kia, hội đồng trưởng lão rảnh, ta sẽ ọp lai trà đá 61 Lý Thái Tổ, rồi em sẽ báo cáo tình hình khảo sát cụ thể.
  10. zacmoquantut

    zacmoquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác Onami làm hàng quá, bác nói sơ qua qua tình hình trên đảo thế nào cho anh em biết biết với, liệu có tiến hành đại sự được không? cá mú câu kéo thế nào bác? Mà trên đảo có sơn nữ thật ah? có là em tham gia ngay

Chia sẻ trang này