1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa đảo vắng Thung Nai sống như thời Nguyên Thủy - Quần áo lá cây - Săn bắn Hái lượm - Là kế mưu si

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigboyhp

    bigboyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thung Nai tớ đi thấy rất thú vị . Sống trên 1 hòn đảo , gần như biệt lập với thế giới bên ngoài
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Onami về rồi đấy à ?
    Tình hình ổn chứ ?!
    Nếu khả thi làm luôn đi ,anh sợ đến tháng 12 trời lạnh !
    Anh gọi cho Vận sáng CN vẫn thấy say rượu nằm khoèo.
    Đảo đấy trước mặt Đền Bà Chúa hả ? Nếu rỗi tiền định làm cái lều cỏ trên đấy ngắm trăng ...

  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn anh ạ.
    Tình hình như em đã mô tả ở trang trước thì có thể kết luận là:
    1. Nếu làm Du lịch mạo hiểm với mức độ khó nhất thì không khả thi, vì Thung nai không còn là một môi trường nguyên thuỷ. Vả lại, không nhiều bạn trên Diễn đàn này có đủ khả năng chấp nhận 1 cuộc sống nguyên thuỷ theo đúng nghĩa của nó. Chỉ là có vẻ nguyên thuỷ thì OK.
    Ờ mà hình như là Du lịch mạo hiểm cũng chỉ là có vẻ mạo hiểm thôi thì phải.
    2. Nhưng nếu làm tour Du lịch sinh thái, hoặc Fishing Tour thì lại là lý tưởng. Cũng là một môi trưòng tốt để ta trở về thiên nhiên và rèn luyện khả năng sống tự lập.
    Tuy nhiên, em chưa nhận đưọc ý kiến phản hồi gì cả của bác chủ Topic,....
    Cá nhân em thì rất hứng thú với Thung nai.
    Em đang lần mò tự chế lấy 1 cái xuồng cao su gắn máy rẻ tiền để đi lại trên hồ cho chủ động, khỏi phải mượn thuyền nan của anh Vận. Mà cũng là thử thuyền luôn, sau này có đi Trường sa thì dùng làm thuyền đổ bộ.
    Em sẽ sớm qua lại Thung nai - trước mắt là đi 1 mình thôi. Coi như là đi nghỉ 2 ngày cuối tuần ấy mà. Cũng phải có thời gian tự tách ra khỏi dòng đời xô bồ mà nhìn lại mình.
    Nếu đi nhiều người, thì có lẽ là chỉ nên đi với những người có cùng tâm trạng, và có cuộc sống tâm lý hướng nội một chút. Vì chỉ những người như vậy mới hợp với Thung nai. Nếu không, chỉ nhậu ở Cối Xay gió 1 bữa, đi câu 1 đêm là hết háo hức, tò mò.
    Thung nai đi quanh năm được mà anh. Lạnh có cái hay của lạnh.
    Phải tự mình đi Demo vài chuyến, rồi mới có thể thiết kế đưọc 1 cái gì đó....À mà thôi, nói chung là nhiều dự định.
    P/S: Hôm ấy nhà hàng xóm anh Vận có đám cưới anh ạ. Nhà anh ấy bị trưng dụng 2 ngày 2 đêm. Uống 1 trận rượu với 4 bạn ở Cối xay gió rồi, chiều vào nhà anh Vận lại (phải) uống thêm 1 trận nữa. Đêm bị (hay là được) dựng cổ dậy uống thêm trận nữa. Không từ chối được. Hế hế.....kết quả là cả ngày chủ nhật em chỉ thò cổ ra ngoài cửa sổ mà câu cá thôi. Mãi rồi anh Vận mới rảnh lái xuồng đưa em đi 1 vòng quanh hồ.
    P/S2: Hic hic....mèo mù vớ cá rán, vừa thò cần ra vài phút, em vớ được 1 chú cá nghạnh nặng hơn cân. Cá nghạnh thuộc hệ cá da trơn, béo hú... Mà nó háu ăn, nên dễ câu lắm. Trên ấy lắm tôm cá thật, nhất là khi nước lên rồi vừa rút xuống như thời điểm này. Màu nước đẹp lắm, xanh hơi ngả vàng màu tảo và rêu. Màu nước ấy là lắm cá tầng nước mặt lắm.
  4. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi 1 chuyến, nhưng thấy bảo nguyên thuỷ 100% thì sợ quá. Em đề nghị chỉ bán nguyên thuỷ thôi, cái gì cũng chấp nhận dù gian khổ đến đâu trừ ko có quần áo mặc. Trời lạnh, muỗi, bọ, ... nó hành cho thì về đến nhà thân tàn ma dại rồi.
  5. longvux

    longvux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
  6. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chuẩn......như vậy khả thi hơn, mọi người sẽ tham gia nhiều hơn và ko lo bị phát sinh thổ dân con như 1 số anh em lo ngại nữa. Đây là 1 chuyến đi chơi, thử thách bản thân tí thôi chứ đếch phải là chương trình tét, hay nghiên kứu người cổ đại. ha ha....bớ các cụ, tụt quần ra làm thì cái dề?
  7. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra mấy bác hôm gặp ở CXG là ở 2pic này . Chúc cho dự định của các bác thành công . Xin gửi tặng các bác chưa đi Thung Nai định tham gia chuyến này mấy ảnh chụp trong chuyến đi vừa rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. soikon

    soikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác Onami nhớ cục gạch em đặt cho khảo sát đợt sau nhé :)
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Còn khảo sát gì nữa đâu bạn?!
    Rảnh việc 2 ngày cuối tuần là mình về với Thung nai thôi.
    Chưa chắc chắn nhưng có lẽ thứ 7, chủ nhật này mình đi. Bạn rảnh thì mời bạn đi cùng nhé.
    Thung nai thì nhiều người đi rồi, mình cũng đi rồi, nhưng hiểu về mảnh đất ấy, hiểu về những con người nơi ấy, hiểu về những trầm tích văn hoá đã vĩnh viễn nằm sâu dưới hàng trăm sải nước thì có lẽ còn rất lâu nữa mình cũng không dám nói là mình đã hiểu.
  10. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    các cụ hỏi kinh nghiệm thằng cu a.Báo này nhé. Văn e kém nên ko còn từ ngữ gì mà nói về cái thằng này. mời các cụ ném đá
    http://dantri.com.vn/chuyenla/guoi-bao-noi-tieng-the-gioi-ve-huu/2008/10/257264.vip

Chia sẻ trang này