1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa đảo vắng Thung Nai sống như thời Nguyên Thủy - Quần áo lá cây - Săn bắn Hái lượm - Là kế mưu si

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 10/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lâu rồi không vào box mà có topic hot thật.
    @T minsk: ở vùng Thung Nai thì ko chỉ tháng 12 lạnh mà tháng nào vào buổi tối cũng lạnh cả, nước thì cứ tắt nắng 1h là đã lạnh rồi.
    Tặng chú cái ảnh cũng ở Thung Nai hồi tháng 4 đang săn cá bằng gậy để cổ vũ nhé.
    [​IMG]
    Và 1 điều cực kỳ cơ bản là chẳng dễ gì kiếm đc con cá ở ngay gần bờ như thế!!
    Cố lên anh em, ăn lông ở lỗ sướng lắm, hị hị
  2. khongcoquan

    khongcoquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các mod đang bàn nhau có nên để topic này tồn tại không hay move vào topic spam
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vàng 3: Hi hi......có lẽ tại cái ảnh "lá nho che thân" mà bác chủ Topic post lên ấn tượng quá nên mọi người quên mất câu ở bài mở đầu Topic: "tự lấy lá cây hoặc bất kỳ cái gì đó khâu vá thành quần áo che thân".
    Như vậy, nếu mặc lên người thật nhiều lá khô thì cũng rất ấm đấy. Và chả có gì là thiếu văn minh cả. Xu hướng thời trang made by hand mà.
    Vàng 1+2+4: Nói chung chỉ cần xác định rõ độ khó của tour này là được. Theo em thì có 3 cấp độ khó:
    1. Cấp độ dễ nhất: Chỉ là tạo cảm giác sống nơi hoang dã, chứ cuộc sống vật chất và tinh thần vẫn hết sức đầy đủ. Như vậy thì thả gà hay là mua con gà đã luộc sẵn đều OK hết.
    2. Cấp độ thứ 2 là thực sự phải đấu tranh sinh tồn giữa thực địa. Như vậy, đảo có gì thì ta ăn nấy. Có cá rô hay rau mà ăn là tốt lắm rồi. Côn trùng như dế, nhộng ong cũng có nhiều chất đạm lắm, mà biết chế biến cũng ngon lắm đó. Như vậy là đã đủ sinh tồn. Với cấp độ này thì cần kiếm 1 hòn đảo cây cối xanh tươi một chút.
    3. Cấp độ 3: Cấp độ khó nhất: yêu cầu tồn tại trong một môi trưòng cực kỳ khắc nghiệt: Nếu thế thì cứ chọn mấy hòn đảo trơ trọc đá núi, lơ thơ vài bóng cây trong Topic Thung nai của bác Du già là thích hợp. Ở đó, em sợ giun dế cũng chả có mà ăn. Với trang bị của người nguyên thuỷ mà tồn tại được trong điều kiện đó thì các bác coi như có trình cao hơn Biệt kích Mỹ, Đặc nhiệm Nga roài.
    ----> Do trình độ ta có hạn, kinh nghiệm chưa nhiều nên theo ý kiến cá nhân em là ta nên chọn giải pháp có độ khó vừa phải: Chọn 1 hòn đảo cây cối xanh tươi, độ ẩm tương đối, xung quanh là vùng hồ có nhiều cá. Nhưng kiên quyết không có gà qué gì hết. Đảo đó có gì tự nhiên thì ta dùng cái đó.
  4. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã bao jờ đi bắt gà chạy rông ở quê chưa, thả rông trên đảo có mà bắt vào mắt
    tớ góp ý chút về vấn đề thực fẩm, theo như 1 số nghiên cứu thì những thức ăn như sâu, jun, dế, jòi bọ có độ đạm cực cao lại rất dễ tìm, xem Lion King thì biết đào đất sâu 1 chút hay tìm dưới những đám cây mục chắc chắn có. các bạn nên chú ý nguần thực fẩm này !
    Được duality sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 12/10/2008
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn **** nhầm rồi, tớ ở nhà cũng không đi chuyến này. Bây h già rồi, đâm ra khổ quá là ko chịu được, còn giữ sức mà đi phượt chỗ khác chứ hí hí
    Các bạn đi chuyến này thì cần khảo sát kĩ hiện trường. Đúng là mùa đông trên đảo chả có gì mà ăn đâu ạ. Các bạn chờ bắt được con gì (cá rô bằng ngón tay, chuột...) thì cũng hết ngày, lúc đó cả lũ tha hồ tranh nhau. Ăn ko đủ no, cơ thể lại fải sinh ra nhiều năng lượng để giữ ấm thì hôm sau đói vàng mắt, làm gì còn nhiều sức mà săn với bắn nữa. Chưa kể do miếng ăn có thể sinh ra oánh nhau, thù hằn... Nói chung có rất nhiều yếu tố fải tính đến. Thử thách bản thân là điều tốt, song cũng nên thực tế và tìm những phương pháp phù hợp với điều kiện tự nhiên và với khả năng chịu đựng cũng như kinh nghiệm của mình. Chúc thành công
  6. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu điều kiện ở đó có trúc thì có thể làm cung bắn gà được đấy chứ!
    @onami: chuyến đi biển thế nào rồi người anh em!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @Mod @dumdum: Cám ơn Mod đã không khoá Topic. Thứ năm tuần tới, sau khi đi khảo sát về, hình dung về chuyến đi này sẽ có một diện mạo mới. Hy vọng lúc đó Mod sẽ thấy đúng là không nên khóa Topic này. Bi giờ mình đang lên list các hạng mục cần khảo sát.
    @[nick]cungbanvu tang[/nick]: Thanhks. Link đây nè bạn: [topic]1081678[/topic]
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp khẩn thiết thì các "người nguyên thủy" sẽ gọi điện về cho mẹ! Vâng!!!
  9. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Chính ra cái này box du lịch đứng ra tổ chức cũng hay, lập các nhóm 3-5 người như kiểu game show ấy thì có tính khả thi hơn
    VD: Các bạn có 10 đồ vật được lựa chọn: dao, dây thừng để làm cung, thòng lọng để bẫy, cước + lưỡi câu, bật lửa, quần áo..........
    Theo em nhớ ( đã đọc ở đâu đấy) là lính đặc nhiệm còn phải có 3-5 món đồ cơ mà trong đó nhớ nhất là có lưỡi câu, ngoài câu cá ra còn làm đủ thứ khác nhưng rất tiếc ko nhớ cụ thể
    , có thể để khâu vết thương chăng ???
    Chứ tay không ra đảo thì DIE là cái chắc, đến tạo ra lửa ntn em còn chả biết, nhỡ gặp hôm mưa gió thì cỏ, củi khô ko kiếm được thì vỡ mồm.
    Vđ quần áo: ko cần thiết đặt nặng vđ này đâu cứ cho đủ quần áo mặc đuề huề, căn bản là kiếm đc cái ăn sống qua ngày trước đã, chứ đợi đến lúc tự làm đc quần áo... thì còn lâu, xa xỉ quá. Kiếm đồ ăn còn chưa được làm gì có đủ sức và thời gian đi đan áo
    Hồi bé: ông già có nói: giờ thả mày ra đường 1 ngày thì có kiếm đc cái gì cho vào bụng ko ( tất nhiên là ko có chuyện mang đồng hồ, nhẫn, giày dép, quần áo đi bán rồi, càng ko có chuyện sang nhà họ hàng, bạn bè ăn vạ ) --> đấy là ở giữa HN đấy nhé, đến cửu vạn còn phải có cái xe, cái xẻng ...,
    Được batmanz sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 12/10/2008
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Em đề nghị có thể mua một số giống gà tương đối hoang dã (không phải gà công nghiệp) ... thả trên đảo để đi bắt bổ xung thực phẩm, đảo rộng bao la các bác mà tìm được thì cũng là tài rồi.
    mời 1 bác mang camera lên đảo quay cuộc sống hàng ngày rồi về gạ bán đài truyền hình làm chương trình thực tế biết đâu lại có tiền chia nhau
    Cứ 2 thổ dân thì được mang 01 con dao, to hoặc bé, đá đánh lửa, một dụng cụ để bắt cá (cần câu hoặc đinh ba...), súng cao su. và tất nhiên là KHÔNG MANG QUẦN ÁO.
    Mỗi thổ dân sẽ đi vào đảo bằng thuyền theo các hướng khác nhau
    tự lấy lá cây hoặc bất kỳ cái gì đó khâu vá thành quần áo che thân, sau đó sẽ gặp nhau, cùng nhau dựng nhà, cùng nhau đi kiếm thức ăn. Sẽ có rất nhiều thú vị và thử thách trong chuyến Trở về thời Nguyên Thủy này.
    Các thông tin liên quan đến chuyến đi chúng tôi đang thu thập và sẽ cập nhật thêm.
    Ý tưởng của các bác rất hay theo em cũng nên theo ý tưởng này ( Em đề nghị có thể mua một số giống gà tương đối hoang dã (không phải gà công nghiệp) ... thả trên đảo để đi bắt bổ xung thực phẩm, đảo rộng bao la các bác mà tìm được thì cũng là tài rồi.
    mời 1 bác mang camera lên đảo quay cuộc sống hàng ngày rồi về gạ bán đài truyền hình làm chương trình thực tế biết đâu lại có tiền chia nhau ) ít nhất cũng đảm bảo rằng có thực phẩm để tồn tại .
    Cũng nên mang thêm một chút đồ như ban đầu chủ topic nêu ra điều đó bảo đảm các bác còn đủ sức bò về
    Hòn đảo các bác chọn phải tương đối đủ lớn để sinh hoạt đủ cây cối để tạo vật dụng cần thiết và an ninh tốt nếu kô sợ đc hai hôm dân xung quanh đó lại kéo đầy đến đó xem thì buồn cười chết

Chia sẻ trang này