1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa dòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aduvanchic, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng...

    Sao dạo này nhiều người cứ hỏi mình về người ấy thế nhỉ? Cứ hỏi tại sao ko yêu nhau đi??? Hic, mình cũng muốn trả lời cái câu hỏi ấy lắm đấy! Mà chẳng trả lời được... Tự nhiên thấy lòng mình cứ chơi vơi, bâng khuâng.... Nếu như, chỉ là nếu thôi, người ấy ngỏ lời, liệu mình có đồng ý không nhỉ? Mình không chắc lắm về câu trả lời, dù là không hay là có, chả hiểu thế nào... Đúng là chơi vơi, chẳng ra ngô, cũng chẳng ra khoai.... Mông lung!
    Hôm nay, ông anh giai lại giận mình, hình như giận cả 2 tuần rồi mà mình không biết, chán! Nghe lời trách móc mà thấy mình quá vô tâm, tự nhiên trong lòng cứ gợn lên 1 cảm giác bất ổn trong lòng! Mình không thể làm tổn thương đến tình anh em được, đã cố gắng giữ gìn lâu nay mà! Mình rất thương anh, muốn bù đắp những thiệt thòi mà anh phải trải qua, ... Nhưng mình lại không được thể hiện quá nhiều, chỉ sợ anh hiểu nhầm... hic hic
  2. boxit35

    boxit35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hắn có ôm hôn bạn không mà phải sợ?
    Yêu quách "hắn" đi cho mọi người đỡ xôn xao, cũng chẳng sợ hiểu lầm nữa, có vẻ hắn là một người tốt đấy!
  3. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi gặp người ấy, mình có cảm giác người ấy rất gần gũi, 1 cảm giác dễ chịu, tin tưởng và muốn chia sẻ... Đơn giản vì quanh mình chả ai có thể chia sẻ với mình được, mình coi người ấy là bạn thân, có thể nói được nhiều bức xúc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Hay chỉ đơn giản là mỗi khi mình cần gì hay nhờ gì, người ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mình hết khả năng, nhiệt tình cho đến tận phút cuối cùng...
    Nhưng khi không gặp người ấy thì mình chẳng cảm thấy gì hết, không có cảm giác nhớ nhung, không giống như nghĩ về 1 người mà mình đang thích hay đang yêu ???
    Người ấy cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với mình, và mình cũng vậy, mặc dù thiên hạ có bàn tán nhiều đến mấy! Thực ra thì mình chả sợ thiên hạ bàn tán này nọ, mình với người ấy vẫn là bạn thân của nhau, vẫn đi cùng với nhau. Chỉ có điều, đôi khi mình tự hỏi, liệu người ấy có nghĩ gì khác ko nhỉ???
    @boxit35: đúng là người tốt thật, nhưng đâu phải cứ người tốt là yêu hết, thế thì làm sao trái tim có đủ ngăn chứ, :)
  4. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    yêu đi không bạn xẽ bị hụt hẫng khi người đó có người yêu đây
    khi đó bạn mới ảm thấy yêu người ta cho mà xem
    gần nhau cảm thấy bình thường
    xa nhau mới thấy tình thương nhiều nhiều
  5. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    liệu có fải nhiều khi người ta yêu rồi mà bản thân vẫn không nhận thức được thực sự về nó không hả bạn ?
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    e hem
    vậy ah
    gay nhỉ
    hay bạn thử không gặp anh ấy môt tháng đi
    để xem thế nào
    vừa đả thảo kinh xà
    vừa để thử xem lòng mình đến đâu
  7. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ông Giáo sư dở chứng, hạnh họe mình đủ thứ... hic hic, làm con bé mặt chảy xị ra, chỉ chực khóc!!! Mình mà trả lời hết được các kiểu câu hỏi vặn vẹo của thầy thì có mà thành Giáo sư ah??? Trời, mình đúng là không thể đi theo con đường Nghiên cứu khoa học được, có ngày vỡ não mà chết mất thôi, hic hic
    Sao có đứa lại chì chiết mình ghê thế nhỉ, đã không thông cảm cho mình thì thôi, lại còn khoét thêm vào nỗi đau hôm nay của mình. Thì đành rằng chả chia sẻ được với nhau đi, thì cũng chả nên thù hằn, thọc gậy chỗ này chỗ kia, dù sao cũng bạn bè bao nhiêu năm trời... Xời, ở đời, có khi cả đời cũng chả biết hết chữ ngờ.... Buồn quá!
    Người ấy bận tối mắt tối mũi, cũng chả có thời gian mà ghé qua thăm mình hay chỉ đơn giản 1 cú điện thoại thôi! Mình cũng quên đi sự quen thuộc của người ấy trong cuộc sống hàng ngày rồi... Cũng chả cảm thấy gì, ai có việc của người đó cơ mà! Nhưng có lẽ nếu có người ấy nói chuyện, mình sẽ chia sẻ được ít nhiều, dù sao cũng là 1 người mà mình tin tưởng!
    Được aduvanchic sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 07/11/2007
  8. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này làm em nhớ đến bài " Sẽ mãi là bạn thân " của Hồ Quỳnh Hương
    "
    Em yêu anh mà không dám nói
    Chỉ dấu trong tim để đêm nhớ người
    Mơ được hôn bờ môi say đắm
    Và ánh mắt anh nhìn em thiết tha
    Em luôn mong được bên anh mãi
    Được thấy anh vui, được nghe tiếng cười
    Bao yêu thương đành thôi chôn kín
    Vì ta đã có những hạnh phúc của riêng ta "
  9. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết 1 bức thư dài cho anh giai, kể về cuộc sống, về suy nghĩ và dự tính.... Cũng biết là anh giai và mình muốn chia sẻ nhiều hơn với nhau trong cuộc sống, nhưng thật cái khó bó cái khôn! Làm sao mà hiểu nổi khi mà sống ở 2 nơi hoàn toàn khác nhau như vậy, thời gian xa cách lâu như vậy... Lực bất tòng tâm! Lòng luôn canh cánh một nỗi lo về anh...
    Vẫn đành 1 mình ngậm chặt nỗi đau mỗi khi phải đối mặt, nước mắt chảy ra âm thầm, chẳng dám khóc trước mặt người khác bao giờ, để thấy mình mạnh mẽ và cứng rắn hơn... Thế mà sao vẫn thấy mình yếu đuối đến vậy!
    Hôm nay có nhìn thấy người ấy trong hoạt động chung của tập thể! Chả nói chuyện, cũng chả đứng gần luôn. Mình mới bị "tai nạn" do bất cẩn lúc nấu nướng Ai cũng hỏi thăm, thế mà người ấy lại chẳng nói với mình 1 câu. Giận rồi đấy! Lúc nào gặp, sẽ mắng cho 1 trận...
  10. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn viết ra 1 điều gì đó... Tự hỏi đó là điều gì, mà chẳng thể trả lời được, chỉ thấy trong lòng có 1 nỗi băn khoăn, 1 điều gì đó không yên ổn...

    Cuộc sống cứ cuốn ta đi với dòng công việc bề bộn, chẳng cho ta thời gian để dừng lại... Đúng rồi, bây giờ dừng lại chỉ có kẻ đầu hàng cuộc sống mà thôi, không được phép dừng lại, chỉ có 1 cách duy nhất là đi về phía trước. Để rồi mỗi lần ngoảnh đầu, vội vã nhìn lại quá khứ, thấy mình đã mất đi nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều thứ, chỉ để có được 1 thứ duy nhất là kinh nghiệm mà thôi... Cái gì cũng có giá của nó, nhưng liệu mình có phải đã trả 1 cái giá quá đắt hay không khi trả bằng quá nhiều thời gian của tuổi trẻ như vậy????????

    Chỉ muốn níu kéo thời gian cho chậm lại! Hình như là càng níu kéo thì thời gian lại càng bay nhanh hơn, chợt thấy mình mới bẽ bàng làm sao....

    Nuối tiếc...
    Được aduvanchic sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 20/11/2007

Chia sẻ trang này