1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa dòng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aduvanchic, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Noel buồn tê tái! Cô đơn khủng khiếp!... Ngồi nhà nhìn mọi người nô nức rủ nhau đi chơi, đi ăn uống, tụ tập, càng thấy mình lẻ loi hơn ... :( Mình cũng muốn có ai có ở cùng bên cạnh, dù chỉ là để nói chuyện hay chia sẻ thời gian cũng nhau thôi, nhưng mâu thuẫn lại cứ đầy ra đấy!
    Cũng gần 3 năm rồi còn gì, kể từ ngày mọi thứ sụp đổ trước mắt mình, chuyện tình cảm tan vỡ như bong bóng xà phòng, như nó chưa từng có trên đời, chưa từng tôn tại trong 1 khoảng thời gian dài như thế! Mình mất hết niềm tin vào con người, vào tình yêu... Cuộc sống dần trở lại thăng bằng và đi vào quỹ đạo của nó, nhưng niềm tin lại chẳng thế khôi phục lại ... Mình lúc nào cũng thấy căng thẳng, thiếu niềm tin, và mình sợ, không muốn ai lại gần mình hết!!! Mình rất sợ ai đó khi mà chưa đủ hiểu mình, chưa đủ yêu mình,... rồi lại đổ vỡ, rồi lại lừa dối mình... Nỗi ám ảnh bám vào tâm can!
    Ngày thường thì không sao, chứ cứ đến mấy ngày lễ, mình luôn tủi thân vô cùng, luôn có những suy nghĩ cực đoan và nước mắt chỉ chực trào ra mà thôi!!! ... Giáng Sinh nay sao buồn hơn tất cả những Giáng Sinh trước nhỉ? Chỉ mong cho nỗi cô đơn này nhanh chóng đi khỏi....

Chia sẻ trang này