Giữa hai con đường ? Tôi thực sự bối rối và bế tắc bây giờ tôi chẳng biết làm thế nào cả , kết cục rồi tôi cũng phải tự quyết định cho lựa chon của mình , nhưng tôi vẫn viết ra đây 1 phần cho thoải mái hơn 1 phần cũng để tìm kiếm ở các bạn những lời khuyên. Đó là chuyện tình yêu của tôi cũng xáy ra đã khá lâu nhưng nó vẫn đeo đuổi tôi cho đến tận bây giờ, Tôi đã tải qua 2 cuộc tình , lần đầu là 1 cô bạn từ hồi lớp 9 nhưng đến tận khi tôi học năm thứ 2 đại hoc rồi cô ấy mới nhạn lời suốt thời gian ấy đã có rất nhiều chuyện mà nếu kể ra thì hơi dài dòng nói chung cũng có nhiều niềm vui có nhưng giây phút thú vị và có những lúc thất vọng chán nản. nhưng rồi cũng đến khi đạt được ( tức là khi cô ấy nhận lời yêu ) thì chính là lúc tôi gặp rắc rối về hoc tập ( tôi tụt lớp , và 1 số rắc rối khác) tôi đã lo sợ , sợ cái sự thật ấy , tôi không dám đối mặt với nó và tôi cũng không đủ lòng tin cô ấy sẽ chia sẻ với tôi những điều đó , tôi sợ mất nàng, cũng chính vì cái lo sợ ấy lại xen chút "cái sĩ của của 1 thằng con trai " đã khiến tôi có 1 hành đọng dại dột là nói lời chia tay ! Chính trong lúc ấy tôi lại cũng gặo 1 người con gái thứ 2 , rất nhanh các bạn ạ chỉ sau 1 tuần gần gũi chúng tôi đã thấy cần có nhau , lần này thì tôi tự tin hơn để kể tất cả mọi chuyện của tôi cho em nghe, em đã nói rằng em tin tôi và sẵn sàng bên tôi trong bất kì hoàn cảnh nào thhé đấy và tình yêu lại một lần nữa đến với tôi , tôi đã yêu em chân thành , ở em tôi thấy được mình mạnh mẽ hơn , là 1 chỗ dựa thực sự của em. Nhưng rồi hình ảnh của người bạn gái đầu tiên vẫn luôn xen lẫn , nhiều lúc còn rất sâu đậm , tôi và cô ấy đã nhận là bạn bè của nhau, thỉnh thoảng vẫn tâm sự hoặc mail cho nhau , 2 người bạn gái của tôi cũng đã biết nhau. Tôi đã sai ở chỗ nào hả các bạn , hay tôi đang quá tham lam, tình yêu của tôi bao giờ cũng là sự thẳng thắn và chân thành , nhwng tôi lại đang phản bội lại chính bản thân mình . tôi phải làm gì đây!