1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa mùa hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi visual_dieu, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Giữa mùa hoa phượng

    Dọc con đường đến cơ quan, không nhiều cây phượng nhưng những cây nào ra hoa cũng đều đẹp, đỏ rực cả góc phố. Ngồi trong phòng làm việc, bất chợt nhìn qua cửa sổ, thấy những bông phượng xinh xắn đầy nụ và hoa như nung nóng thêm cái không khí oi ả của Hà Nội. Xa Hải Phòng 6,7 năm rồi mà không thể quên dáng những cây phượng quanh nhà Hát Lớn: uy nghiêm và đầy khí thế. Bây giờ chắc chúng già cỗi lắm rồi và khó có thể so sánh được với vẻ đẹp của những giàn hoa kết tỉa công phu, vòi nước hoàng tráng trước Quảng trường... Hải Phòng đổi thay nhiều lắm, và nếu không về thăm nhà thường xuyên có lẽ không thể nhận ra được chính con đường về nhà mình...
    ------------------------------
    Ta yêu thành phố quê ta như yêu chính người thân yêu nhất...
  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đính chính lại chút, đài phun nước chứ không phải vòi nước.
  3. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Hì hì ... Một tâm hồn nhậy cảm của HPC đây ... Mới đầu mùa đã thế này rồi ... giữa mùa hoa phượng chắc tâm hồn bay bổng lắm đây ...
  4. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khi còn học trường cấp 2 Nguyễn Bá Ngọc (hồi đó những trường khác gọi trường mình là Nguyễn Bá Nghịch :(, cả bọn rủ nhau đi Đồ Sơn bằng xe đạp, hồi đó thật trẻ con, đi chơi mà chẳng mua gì cho phần ẩm thực, chẳng mũ nón, mặt đứa nào cũng đỏ phừng phừng như ăn trộm. Cả lũ con trai, con gái mặc cả quần áo nhảy xuống biển (làm ô nhiễm cả bãi tắm :) tắm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả bọn cứ đi hết từ khu này sang khu kia cuối cùng cũng thì cũng khô ráo. Lúc đó chưa có Casino như bây giờ, mà là khu Vạn Hoa rất đẹp và có ý nghĩa lịch sử. Hoa phượng đỏ rợp trời, con trai thi nhau trèo lên cây hái xuống để vào rọ xe những đứa con gái mình thích. Lúc đó mình chẳng có một bông nào vì mình không có xe, huhuhu.
    Bây giờ, dọc đường ra Đồ Sơn, người ta bắt đầu trồng lại những cây phượng. Lá non xanh, những chùm nụ chúm chím, dù cây chưa nhiều hoa vì đang ở độ tuổi trưởng thành nhưng cũng làm cho người dân nơi đây và khách du lịch cảm nhận được họ đang đi trên những con đường của thành phố Cảng thân yêu... (Vừa đi biển về nắng quá)
  5. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cũng là một nhân của HPC bảo với mình đừng có bon chen vào chỗ đông người làm gì, vừa già vừa đen vừa lùn vừa xấu không lo chuyện chồng con đi. Kiếm cái thằng nào nhà trồng một vườn phượng mà lấy... Hơ hơ ai mà có hẳn một vườn phượng thì mình lấy ngay, không phải lấy vì hoa phượng, oài, mà mình sẽ lấy đất để bán lấy tiền nâng cấp cái website này để nó nhanh như Tsunami, đánh bay SERVER BUSY, số tiền còn lại mình sẽ làm gì nhỉ? Làm được rất nhiều việc hihihi.
  6. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    êu bạn này làm mình vừa nhớ nhà vừa nhớ hồi học sinh ghê quá.Đạp xe đi Đồ Sơn thì vẫn chưa hoành tráng bằng tụi lớp tớ lọc cọc đi thác Mơ hay suối Mơ gì đó đâu.Đến giờ vẫn thấy gai gai người khi nhớ lại cái cảm giác nhìn thấy biển báo Hồng Gai .. km .
  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, nhìn các em được bố mẹ chở đi thi tốt nghiệp THCS, mình nhớ lại ngày xưa bọn mình tự trèo lên xe đạp đi thi như bình thường, không căng thẳng và cũng chẳng lo âu. Thi xong, trời mưa to lắm nhưng cả lớp vẫn tập trung lại đi tắm mưa. Lúc đó, ku T. thích cái H. cảm cúm nhau hay sao ý, chúng nó toàn chở nhau đi lùi đằng sau. Cả bọn buồn cười lắm cứ 1.2.3 gào lên "Tuy xoa ma gần tuy gần mà xoa" hihihi, bố ku T. tên là Tuy, mẹ ku T. tên là Xoa. Cả bọn làm thành một con tàu, mình là đầu tàu đi xuyên mưa, gào thét dữ dội. Đễn khi quay lại thì không thấy ku T. và cái H. đâu. Cả bọn lại phải đứng chờ, phải đến 10 phút sau, lù lù một một cái xe đầy hoa phượng che gần hết cả mặt ku T. tiến đến, mặt ku T lạnh như kem, mặt cái hoa như sẹp vơ bí zì. Bọn con gái thì xúm vào tranh cướp phượng, tự nhiên cái H. xuống xe, giật lấy một cành phượng vứt xuống đất, ku T. lúc đó cũng thật trẻ con nhảy phóc một cái xuống xe, dựng chân chống cái cạch rồi lấy chân di di lên những bông hoa phượng, nhưng đứa con gái chưa cướp được hoa tức lắm. Cả bọn tôi im re, chẳng thèm hỏi, vì thực ra lúc đó hai đứa đấy chưa hẳn là "nổi" hay cốt cán của lớp. Vài ngày sau liên hoan, cả bọn đều bảo nhau để ý xem hai đứa có nói chuyện với nhau không, nhưng tuyệt nhiên khhông thấy gì cả, đến bây giờ cũng chẳng biết hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng chắc là những giận hờn hơi quá của trẻ con. Bây giờ hai đứa chúng nó đã làm lành với nhau, cái H. thì đã có chồng rồi, ku H. học Hàng Hải xong thì cũng đi Đông đi Tây nhưng mỗi lần gặp lại cả bọn chúng tôi vẫn "Tuy xoa mà gần tuy gần mà xoa" (Xin lỗi bố mẹ ku T. nhé)...
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Năm nay thời tiết thật khác, ngay cả những cây phượng cũng không thấy hài lòng, chúng nở hoa ít hẳn đi. Những cành cây không còn khẳng khiu với những chùm hoa rực cháy nữa, thay vào đó là cả một màu xanh bát ngát như thể chúng vẫn từng nở một cách trầm tĩnh như vậy. Chẳng còn thấy cái vội vàng, cái nóng bỏng rừng rực trên những tán cây như mọi năm.
    Giá như mọi năm, khi tháng năm về với những trận bão đầu mùa, Phượng như vội vàng lắm lắm. Bao nhiêu sức sống, bao nhiêu tâm huyết trong một năm dồn cả vào một mùa rực cháy. Bao nhiêu nhựa, bao nhiêu tình yêu dồn cả vào một thoáng cháy lòng. Có vẻ như Phượng sợ nếu nó không nhanh lên, thì những cơn giông, những cơn bão sẽ xoá nhoà đi trong tâm tư bọn trẻ con những hờn giận vô cớ ấy, chúng sẽ chẳng nhớ nổi qua một mùa giông bão, cho dù trước đó có thề non hẹn biển như thế nào đâu.
    Dòng lưu bút tụi trẻ viết trao nhau bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Cái cặp sách nặng nề suốt từ năm cấp 1 đến giờ khiến chúng bớt mơ mộng đi nhiều. Chẳng còn như cái thủa ngày xưa, đến trường chỉ với sợi dây, cái gụ. Khi ra trường vẫn còn thấy luyến lưu. Lòng thấy nằng nặng, mắt thấy cay cay. Cốc bia ngày cuối đắng ngắt trên môi cho dù môi vẫn nở nụ cười, những thằng con trai ngày ấy còn nông nổi hệt lũ trẻ chăn trâu trên đồng, những đứa con gái cứ ôm nhau khóc như thể thế gian này sắp đến ngày tuyệt diệt. Đáng thương thay, đáng nhớ thay.
    Phượng năm nay không gầy guộc như những năm trước. Không còn phải chen lấn với hàng Gạo gai sù sì, gân guốc. Cứ thoải mái cười, thoải mái xanh tươi, thoải mái quá nên Phương quên đi mất, rằng vẻ đẹp của Phượng lại chính là ở sự sù sì gân guốc ấy mà ra.
    Gửi tặng em - Đệ yêu!
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đồng chí này cứ như mấy ông nàh báo của VN ấy viết bài cứ "ku T" với "cái H", y như chuyện ở trong báo: "Chị Nguyễn Thị V yêu anh Bùi Văn B lấy nhau có con là Bùi Trọng L" hề hề đã thế cuối bài bức xúc quá còn viết nhầm là "ku H" nữa chứ thay đổi giới tình người ta thế hị hị "trết" mất.
  10. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Cái đồng chí Nô nhất này hay thật.
    Cái đoạn cuối cà cuống cho nên hơi trứng vịt lộn một chút, nhưng mà về căn bản thì đồng chí cũng hiểu được rồi nhẩy.

Chia sẻ trang này