1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa mùa hoa phượng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi visual_dieu, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả tháng qua, ngày nào cũng nghe con bé xuýt xoa khi nó phát hiện dù chỉ là một cây phượng nào đó trong thành phố này nở hoa. Trông cái vẻ đắm say của nó với sắc Hoa Phượng mà mình thấy tưng tức, cứ như mình nó yêu hoa phượng ý Híc, lại ích kỷ rồi .
    Tôi trở về thăm trường cũ chiều mưa
    Hai cánh cổng im lìm trong trưa hè đầy nắng
    Hàng phượng đỏ rực lên trong niềm nhớ thương xa vắng
    Lũ học trò quỷ sứ hôm nao
    Hãy tặng tôi một bông phượng đi nào
    Để tôi nhớ thương thời áo trắng
    Để kỷ niệm ngập tràn sắc nắng
    Câu hát học trò còn ngọt mãi trên môi
    Bạn bè ngày xưa giờ mỗi đứa một nơi
    Có còn nhớ ai ... cầu vồng lửa cháy
    ... có còn nhớ những lời thầy dạy
    Nhớ câu thơ học trò viết dở khắc lên cây ?
    Có bóng tối dưới lối em đi. Buồn từng đêm bơ vơ lạc bến mơ
  2. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hoa phượng à , cũng được . Mùa hè vừa nóng nắng vừa bụi mịt mù lại nhìn màu đỏ chói mắt nữa thế là chỉ muốn đánh nhau thui .
    Nhớ hồi còn nhỏ khi đang học lớp 3 , khiếp trẻ còn quả là tàn bạo dã man xuống tay ko thương tiếc cái gì hết . Bọn nhóc nhóc trong đó có iem là thủ pạm hạ thủ mấy cây phương trong sân trường hồi đó . Lúc đầu thì hái hoa ăn ( giờ cũng chẳng nhớ mùi vị nó thía " nào" "lữa"), hết hoa thì đến màn bóc vỏ thân cây ra ăn cái trăng trắng bên trong ấy ( hình như lúc đến màn này em đã rút lui khỏi chiến trường roài ). Thế là sau đó mấy tuần những cây iu quý đó bắt đầu từ giã .... Và nhà trường thì cấm bọn học sinh cấm động vào mấy cây còn lại
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phượng ừ nhớ hồi học lớp 6, lớp 7 gì đó cũng thích phượng lắm nhưng không phải vì vê đẹp của bông hoa mà vì "vặt"(nghĩ lại cái cách lấy hô không thể gọi là hái được) để chơi và để ăn như em sloccoc nói. Nhớ cái vị nó hơi chua chua chát chát , lại còn vặt quả của nó nữa chứ ăn vào mùi nó mới khó tả làm sao. Cái hoa của nó lấy cái nhị để chơi chọi gà, nghĩ cũng buồn cười trẻ con bây giờ chắc chẳng bao giờ chơi mấy cái trò như thế nhỉ. Nhớ cái lần đấy mình với thằng bạn giữa trưa nắng chang chang như thế rủ nhau trốn đi hái phượng. Nghĩ lại lúc ấy thấy háo hức lắm cơ, mỗi tội lần ấy đen thằng bạn mình bị rách áo thế là bị phụ huỵnh cho một trận không phải vì cái áo rách mà vì bị cấm trèo cây mà vẫn trèo. Thế mà cũng có kinh đâu lần sau vẫn trèo như thường. Nhớ lại hồi bé lắm kỉ nhiệm thật, đôi khi ngồi nghĩ muốn được trở lại như ngày xưa quá.
  4. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày mưa, cái nóng Hà Nội có vẻ dịu lại. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường thấy những chùm phượng vĩ không còn đỏ nhiệt tình nữa. Phượng cũng như hoa loa kèn vậy, đẹp bừng lên trong tháng của nó rồi bắt đầu tàn. Nhưng chẳng cô cậu học trò hay những người yêu nó trách móc, vì đó là quy luật tồn tại của riêng một vài loài hoa.
    ...
    Ngày còn học phổ thông, cứ khi hè về, trang lưu bút của đứa con gái nào cũng ép những cánh **** phượng. Thậm chí mà còn trêu mấy đứa con trai, ép cả vào sách vở của chúng nó. Không biết học trò bây giờ còn có cái ý thích đấy không?
    -------------------
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 31/05/2005
  5. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày mưa, cái nóng Hà Nội có vẻ dịu lại. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường thấy những chùm phượng vĩ không còn đỏ nhiệt tình nữa. Phượng cũng như hoa loa kèn vậy, đẹp bừng lên trong tháng của nó rồi bắt đầu tàn. Nhưng chẳng cô cậu học trò hay những người yêu nó trách móc, vì đó là quy luật tồn tại của riêng một vài loài hoa.
    ...
    Ngày còn học phổ thông, cứ khi hè về, trang lưu bút của đứa con gái nào cũng ép những cánh **** phượng. Thậm chí mà còn trêu mấy đứa con trai, ép cả vào sách vở của chúng nó. Không biết học trò bây giờ còn có cái ý thích đấy không?
    -------------------
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng quá đâm ra bác cũng lẩm cẩm nhỉ,đi làm thì tập trung làm đừng có mà hoa hoét bác ạ, bac viet nhu dang lam bai tap lam van cap hai ay nhi , doc vui ghê go''m
    Bác nào chụp ảnh đài phun nước cháu xem với , cho đỡ nhớ nhà
  7. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan mình toàn là các em nữ xinh xắn và trẻ trung vì thế cả bọn hay phải đứng lên tập thể dục giữa giờ để giữ gìn cái bụng không bị phệ ra như mấy ông uống bia. Và mỗi lần như vậy thì cả phòng cùng đứng dậy tập và vui đùa gọi đó là nhảy Hiphop. Sau đó, đứa thì uống nước, đứa thì đứng cửa sổ. Ai đó phát hiện ra điều gì thì tất cả đều xúm xít lại. Và cái chuyện hoa phượng nở, hoa phượng tàn không là ngoại lệ. Mình rất bốc đồng, luôn bảo vệ bất cứ cái gì thuộc về Hải Phòng. Ngay cả cái chuyện Mitsustar HP hoà Sông Đà Nam Định mới đây cũng có được yên đâu, chúng nó bảo Hải Phòng đá kém, trên sân nhà mà không thắng nổi, Hải Phòng giữ khách thôi. Hì. Ờ, cứ chê Hải Phòng đi, thế mà lần nào cũng: Khi nào về HP cho bọn (tao, tớ, em) về với nhé.
    Được visual_dieu sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 06/06/2005
  8. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... "Chị?" Visual ở đâu thế, có ở Hà Nội không? ... Nếu chị ở Hà nội thì vào Toppic HPC HN ghi lại cho em số Phone khi nào có dịp hội họp em liên lạc cho ...
    ... Còn về các bài viết về HP công nhận chị cũng có nhiều cảm xúc đó ... Trước kia HPC còn có toppic viết về HP và hoa Phượng hay lắm chị nhấn vào đây http://ttvnol.com/hpc/83133.ttvn để xem nhé ... Dưới đây là một bài trong toppic đó ...
    Hải Phòng và Hoa Phượng
    - Nhà tôi ở một con đường nằm giữa lòng Hải Phòng. Đi từ bến xe tam bạc dọc theo bờ sông Tam Bạc .. Qua tượng bà Lê Chân .. qua nhà hát lớn thành phố .. đến công viên Lênin .... con đường này là trục chính của thành phố, tôi cũng chẳng biết ai đã trồng những hàng cây này, Nghe nói được trồng từ thời pháp ... dù ai trồng đi nữa thì những tán lá xanh rì , xoè rộng hai bên hè , nhập nhoà đổ bóng vào nhau, rợp mát dọc suốt con đường , qua từng tán lá xa xa, những ngôi nhà bê tông chỉ còn lại những màu loáng thoáng, không gian như dịu lại , như nhẹ nhõm hẳn đi mới .... thấy sự tài tình của những người đã trồng đã tạo nên không gian đô thị khi xây dựng thành phố Hải Phòng.
    - Mỗi lần trở về HP, khi bước xuống bến tam bạc, dọc theo con đường này tôi thường gặp lại cả tuổi thơ của mình, Trước mắt tôi là những thước phim lần lượt đưa tôi về cái thời " đổ dế bắt ve" qua từng gốc cây phượng . Khi trên tầng cao kia những tiếng râm ran của bản giao hưởng mùa hè là lúc mùa thi đến, lòng rạo rực, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi . Rồi những ngày hè nghịch ngợm hái hoa phượng, bắt ve ... Một bông hoa phượng chấm với ít muối , một cuộc chọi gà ... hiện lên trong tôi rõ ràng như mới ngày hôm qua. Khi những quả phượng khô, nâu đen lộp bộp rơi xuống cũng là vào lúc mùa mưa bão, trong nỗi lo tất bật của người lớn thì lũ trẻ con vui thích mỗi sớm mai dậy sớm ra đường ôm về đầy một bụng quả phượng rụng tối hôm qua, đó cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị bọc lại mấy cuốn vở để vào mùa khai giảng.
    - Có những sự ấm áp được tạo nên đến không ngờ . Một chiều mùa hè tiếng ve kêu râm ran oi ả, mọi người thưởng thức một cốc nước mía đưới tán phượng rợp mát, ngắm ra sông tam bạc nhìn những những chiếc thuyền, những đôi tình nhân thả bộ dưới hàng phượng thong dong mà thấy lòng mình thanh thản vô cùng ..... hay những đêm đông giá rét... dười gốc phượng già một bà cụ đầu chít khăn mỏ quạ, ngồi co ro với một ấm chè ủ bằng bao tải, hai ông khách ngồi "Bắn" thuốc lào và một ngọn đèn dầu lờ mờ ở giữa, tất cả như cụm lại nhau, nương tựa, chia sẻ, sưởi ấm cho nhau những nỗi lòng.
    - Mỗi thành phố đều có một loại cây in sâu vào trong tâm tưởng mỗi người để rồi trở thành hình ảnh thân thuộc thân thương, tự hào mỗi khi đi xa thành phố của mình ... Như hàng sấu trầm lặng, hoa sữa ven hồ Hà Nội hay Sài Gòn với những con đường lá me bay. Đôi khi nó còn được ngân lên trong câu thơ hay câu hát.
    - Năm tháng trôi qua, trên những con đường ấy, Những con đường rợp cánh phượng nhiều khối bê tông mọc lên chen chúc từng ngày, Bây giờ vào mùa hè ít thấy những đứa trẻ đi từ gốc cây này đến gốc cây kia để chọc hoa phượng, chúng quá bận rộn với việc học hành và các trò chơi điện tử .... Trên cành cây những chiếc lá đã nhuốm mầu bụi đỏ, đâu đó là các biển quảng cáo , đau đớn bởi những chiếc đinh găm .... để lại những hàng phượng già yên lặng vẫn tô điểm cho thành phố khi hè về ... Những ngọn đèn dầu mờ mờ thao thức đêm đem .... Đâu đó những đôi tình nhân đang trao nhau những nụ hôn cháy bỏng như những cánh phượng đỏ Hải Phòng.

Chia sẻ trang này