1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa nam và nữ :Bình đẳng ơi, mi là gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Giữa nam và nữ :Bình đẳng ơi, mi là gì?

    Nào phải có mấy bài viết thì chúng ta mới bình luận được chớ. Hehe...Nhào vô đê...


    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng là không bất bình đẳng,very simple :D ,giống như là 1 tiên đề đã phán,cấm ai được cãi hìhì
    Mà thực ra giữa nam và nữ,không bao giờ có sự bình đẳng theo đúng nghĩa của nó cả,vì sao vậy,bởi vì nam và nữ rất khác nhau,mà khác thế nào chắc là ai cũng biết.Vấn đề ở đây chỉ là tương đối,giả sử chúng ta hô hào bình đẳng nam nữ và có thực hiện được đi chăng nữa,đó cũng chỉ là bình đẳng trên 1 số phương diện,như là vị trí trong xã hội như nhau,có thể làm 1 số công việc như nhau......Nói là nói như thế,thực ra thì cũng có 1 số thứ chỉ con trai có thể làm mà con gái không nên hô hào là bình đẳng rồi thì cũng đú đởn làm theo cho ra vẻ,như thế sẽ mất đi cái chữ con gái của mình.....Những việc kiểu như thế này nhiều lắm,chẳng tiện nêu ra đây.....tự ngẫm lấy vậy :D
    Tranh thủ một chút thời gian còm cõi phát biểu vài ý tưởng sơ sơ,hẹn các bác khi khác em sẽ tham gia hăng hái hơn
    S.Leonhart
    ...To be a rock and not to roll.....
  3. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Không biết hoacuctay đưa cái topic này lên để ám chỉ cái gì hen!? Định đòi quyền bình đẳng nam nữ hả? Bình đẳng thì con trai và con gái bình đẳng trên phương diện XH lâu rồi, nhưng muốn đòi đưa con gái lên nắm chính quyền 82 thì coi bộ hơi khó à... Nhưng dù gì đi nữa, có nhiều điều mà bình đẳng chỉ trên lý thuyết mà thôi.
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????.. :o)
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bình đẳng thế quái nào được.O thể bắt đàn ông sinh con được.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0

    hehehe ..bac hoi truong homeless sao ' cu giat minh thot thot' vay hah !!!!???
    Theo to , binh dang nam nu thi van chua hoan toan binh dang dau . Noi chung cai nay con phai dua tren nhieu van de lam , vi du nhu xa hoi , moi truong , ton giao .... O chau a , chac van de nay con ban cai dai dai , mac du van hoa phuong tay co anh huong nhieu !
    O Vn , cung nhu trong toan chau a noi chung , nguoi phu nu hy sinh vi hanh phuc nhu da thanh mot bon phan roi day . Tat tat ca vi gia dinh ! Ma ... heheh.. cac ban con trai hui 82 va 8x dung co noi nong nhe... con trai thi chang co gi bien chuyen lam , van cu gia truong , 'vo tu vo lo' nhu thuong y ! hehe Tren the gioi , viet nam van duoc coi la nuoc van de ve vai tro cua nguoi phu nu duoc danh gia cao lam !! hoi to hoc mon ve xa hoi , thay nhu vay --> thay phong mui lam lam !!!
    Nhung cung phai thay mot dieu rang , chuyen binh dang day dung la chi tuong doi thoi ! Hehe ..chang biet co phai vi minh la nguoi vn nen ... Nhung to da doc o dau do , ' có đồng đẳng thì mới có bình đẳng' !!!!!
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tại tớ có câu chuyện thế này:Dịp hè có bọn em họ trong quê tên hội trưởng ra chơi.Là em họ nhưng chúng SV KT năm cuối rùi.Khi đi chơi bên Bát Tràng thì gặp bất ngờ1 chị học cùng trường nhưng khac lớp với tụi nó cũng ra HN chơi.Chị ấy rất dũng vcảm :một mình nơi 1 thành phố lạ mượn xe đạp của bạn lại một mình đạp tới tận Bát Tràng tham quan.Em họ tớ nói"Phải thế chứ .Con gái lớp mình cứ như công chúa cả ấy".Thế tớ lại hỏi "mai sau N. có lấy một người con gái như vậy ko?" thì chúng lắc đầu quầy quậy "Nhưng con gái mà bờ bụi quá thì cũng ko thích.Thế chỉ dành cho bọn con trai õng ẹo mà thôi"
    "Phụ nữ VN giỏ việc nước đảm việc nhà "ko hcỉ là mơ ước của các bạn trai đâu mà còn cả của chúng tớ nữa.Nhưng thực sự rất khó.Và con trai cũng chẳng phân biệt nỗi giữa con người của công việc và con người thật của người con gái như trong câu chuyện trên đây nè.Chị ấy rất xông xáo trong công việc nhưng vẫn có thể là người vợ dịu dàng lắm chứ.....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sángcởi mở mà chân hành nồng ấm.
  7. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    <size=5><red>
    <marquee> HI hi hi hi hi hi hi hi hi thì rõ ràng là bình đẳng rùi mà </marquee>

    Chien
  8. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    <marquee> Bình đẳng rùi mà, nếu mà chưa thì chỉ thấy chông không muốn vợ mình đi làm lập trình viên đâu </marquee>

    Chien
  9. luckless

    luckless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    He he, cái cảnh vợ túm cổ chồng " á à..., mày bật bà à..., bụp bụp ..." chắc các bác chẳng lạ gì. Em nghĩ bình đẳng chính là sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân trong xã hội.
    MILAN FOREVER
  10. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chienau82 ne cau sua lai nhu vay chữ sẽ chạy,cậu thay dấu < thành dấu [ ,chúc cậu có chữ chạy chạy cho vui với mọi người nhá.

Chia sẻ trang này