1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa nam và nữ :Bình đẳng ơi, mi là gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Hở, chán wá, hôm nay mẹ đi chơi về khuya, còn em gái thì ngồi học bài, tớ phải ngồi nấu cơm với rửa bát suốt cả ngày nên không lên Net nói chuyện cùng bạn vitdethuong được rồi, buồn quá, hichic...
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  2. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Cái đồng chí QV củ chuối này,sao toàn nói linh tinh 3 lăng nhăng thế.....bạn vịt này,ý tớ nói là tớ nhìn các bạn gái theo hướng của bọn tớ,cũng giống như bọn ấy nhìn con trai theo hướng của bọn ấy,làm sao mà cùng nhìn nhau theo cùng 1 hướng được huh.Người ta có xu hướng đặt ra những đòi hỏi của mình,mong muốn được 1 phần trong số đó,nhưng thường thì không ai có dủ khả năng để tự nhìn lại mình cả...vì vậy mới cần có 2 hướng nhìn,ai muốn làm hài lòng phía bên kia thì phải ra sức mà sửa đổi bản thân mình thôi.Con trai không tự đề ra tiêu chuẩn người chồng lý tưởng dưọc vì con trai biết các bạn gái nghĩ gì mà đề ra đâu...vấn đề này phải dành cho các bạn gái chứ.Mà bạn cũng chả nên nói tất cả con trai đều xấu xí như thế,tất nhiên có thể là có người thế này thế nọ,giới nào cũng thế thôi,tớ không co ý nói xấu nhưng mà là đúng như vậy,và không phải ai cũng hoàn hảo cả,có phải lúc nào cũng đáp ứng yêu cầu của các bạn gái đưọc đâu.Ta nói bình đẳng về giới,chỉ có thể trong 1 số hoàn cảnh cụ thể nhất định thôi,chứ chẳng bao h có sự tuyệt đối được cả,cái này thì mỗi bên phải hiểu mà thông cảm cho nhau thôi :D
    P/s:Tớ nói hơi lan man,hehe,mọi ngưòi cố gắng hiểu hộ kẻo nhầm ý thì chit tớ mất X-(
  3. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Quốc Việt không hề nói linh tinh tí nào. Đấy là do sư tử không hiểu ý thôi. Ý hắn muốn nói hắn thể hiện sự bình đẳng bằng hành động thực tế là rửa bát hộ em, nấu cơm hộ mẹ chứ không phải là kêu gào suông hiểu chưa? Còn ông thì sao hả sư tử, ông có làm được thế không?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  4. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy QV,sao lại ngã lăn đùng ra như thế,có chuyện gì vậy....bạn vịt nói đúng tâm sự à..ơ sao lại lắc,thế ra là không phải vậy à....vậy nghĩa là thế nào?À à,nói rõ lên tí xíu...à à...hoá ra không ngờ bạn vịt lại đề cao wá nên sưóng không đứng vững huh.Thực ra là bị em bắt rửa bát mẹ bảo nấu cơm mà không chối được huh,thương thật hehhehe....
    Đùa thôi chứ cái chuyện nấu cơm rửa bát hộ mama thì thằng nảo chả làm ối lần rùi,trừ những thằng nào mà chưa làm bao giờ thì tớ không biết ý chứ :D Đấy là chuyện housework mà,đã là thành viên trong gia đình thì phải làm chứ,thế bạn vịt muốn bình đẳng là chỉ như thế này thui sao???
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên không phải chỉ là những công việc này rồi. Nhưng nếu muốn làm 1 việc lớn thì nên bắt đầu từ những việc nhỏ trước đã đúng không bạn horoscopeLeo?
    Từ đây cũng rút ra 1 điều các bác nam rất kị phải làm những công việc không tên, hoặc nếu có làm thì cũng rất miễn cưỡng. Nếu việc nhỏ như con thỏ vậy mà các bác cũng ngại không làm thì đến ngày nào 2 giới mới thực sự bình đẳng đây?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì chẳng ai muốn làm một mình cả, ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân Mẹ tôi nhiều lần cứ phải than phiền trách móc ông chồng về việc cứ đến giờ ăn thì lên ngồi chễm trệ trên bàn mà chén tì tì, chẳng thèm để í gì đến vợ con đang phải nấu nướng để chuẩn bị cả, nói thực chứ đến tôi cũng bực mình. Nhưng đó là tính cách của đàn ông thế hệ trước rồi phải không, còn con trai bây giờ có thế đâu. Vợ chồng cùng nấu nướng cùng ăn thì mới vui vẻ chứ, hạnh phúc luôn bắt đầu từ những công việc rất nhỏ bé, từ những sự quan tâm rất đơn giản không vật chất nhưng chứa chan tình cảm mà.
    Bác gì ở trên nói không đúng rồi, nếu bác yêu quý ai thì bác có thể từ chối giúp người đó không? Bác có thể galăng tặng hoa cho một cô bé nào xinh xinh, nhưng bác lại miễn cưỡng làm công việc trong nhà chỉ vì mẹ bắt làm sao? Chừng nào mà đàn ông vào bếp một cách tự nguyện và vui vẻ thì đó mới là người đàn ông yêu vợ thực sự.
    Nhưng mà này, tôi bênh vực phụ nữ từ vừa nãy đến giờ không phải là để mấy bà mấy cô cứ ngồi rung đùi mà sướng đâu nhé, chuyện bếp núc thì các bà vẫn phải là chính, các ông chỉ phụ giúp một tay thôi. Thiên bẩm là phụ nữ khéo léo hơn mà, có muốn tránh cũng không được đâu.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lĩnh vực này xem ra hơi trừu tượng, có lẽ phải quy về thành 1 phạm trù triết học để nghiên cứu thêm.
  8. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hừm yêu cầu bác silvermoon nghiêm túc đóng góp ý kiến hơn chút đi. Hay là bác định câu giờ?
    To quocviet : ông nói rất chí lý.
    Tất nhiên những việc cơm búa nội trợ ... thì chủ yếu vẫn là phụ nữ rùi. Em cũng không hy vọng là các bác nam có thể thay thế hoàn toàn tụi tui. Tuy nhiên em rất ghét thái độ của 1 số man là cơm đã nấu rùi còn chê ỏng chê eo hay không thèm ăn, coi thường phụ nữ chúng em quá đáng. Cơ bản thì vẫn là cái thái độ thôi các bác ạ.
    VỊT DỄ THƯƠNG
    Được sửa chữa bởi - vitdethuong vào 21/02/2002 10:31
  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Vâng cơ bản vẫn là cái thái độ thôi mà,tức là thế này,đàn ông bây giờ phải biết giúp đỡ chị em phụ nữ 1 cách tự nguyện trong các cái việc không tên ấy chứ gì,phải không bạn vịt :D.Có như vậy thì mới có thể dẫn đến những công việc to tát hơn được chứ gì....hi` okie thôi,tớ chẳng có gì ngại ngần những cái đó cả....chỉ mong các bạn gái không nghĩ mình thế này thế nọ là được,cuộc sống có nhiều kiểu người,nhiều kiểu nghĩ lắm.
    P/s:Hehe HoroscopeLeo cũng chính là tớ đấy,thế mà khôngai nhận ra huh...Leo mà :D
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hừm coi như cũng đã được ngộ ra 1 chút. Tuy nhiên để kiểm tra lại tui hỏi ông Leo 1 câu hỏi : ông có biết những chuyện to lớn hơn là gì không?
    VỊT DỄ THƯƠNG

Chia sẻ trang này