1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa nam và nữ :Bình đẳng ơi, mi là gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Zạ thành thực mà nói là không,tớ không thể nào hiểu hết được các bạn gái đang nghĩ gì muốn gì cả đâu...tớ chỉ là 1 thằng con trai bình thường thôi :D
  2. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Ông không biết thật à. Thế thì để tui trả lời cho nhé. Đó là cái chuyện trọng nam khinh nữ còn rất phổ biến, những quan niệm trong nhà phải có thằng chống gậy, hay là dâu con rể khách (theo tui thì con nào mà chả là con)... rất nhiều. Ông nghĩ thế nào, à phải hỏi là các bác nam box này nghĩ thế nào? Cho ý kiến đi chứ.
    Em hỏi khí không phải chứ có bác nam nào chịu ở rể không? Em nghĩ là câu trả lời sẽ là không.
    Một con VỊT xoè ra 2 cái cánh
    Được sửa chữa bởi - vitdethuong vào 22/02/2002 14:26
  3. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ù thì con nào mà chả là con,ý kiến của tớ cũng là như thế thôi,không có gì phản đối cả........Nhưng mà bạn vịt ơi,bạn phải hiểu 1 số điều chứ...như chuyện ở rể ý,rõ là không rồi...con gái có 1 số điều không muốn làm thì bọn đàn ông con trai cũng phải có 1 số điều không muốn...Tính của bất kì thằng con trai nào là muốn tự lập nên 1 cuộc sống riêng của mình,đến ngay như chuyện ờ nhà với ông bà nội còn không hẳn là đã muốn thật sự,chứ nói gì đến chuyện ở rể tức là ở bên nhà ngoại huh.......Giả sử có phải bần cùng bất đắc dĩ đi nữa thì người ấy sẽ phải chịu sự bàn tán của nhiều người không chịu thông cảm.....đó là cái mà không chấp nhận được.....Bạn vịt ơi,bạn không chịu thông cảm gì cả thế...hỏi 1 câu chắc chắn là không rồi thì còn hỏi làm gì
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng làm nên một bài thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ
  4. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    một con vit xoe ra ba cai canh, bình đẳng sao được khi mà cứ cái kiểu con trai phải trả tiền khi đi chơi với con gái, phải mua hoa tặng bạn gái, phải mừng tuổi bạn gái, phải galăng này nọ với bạn gái, phải đi đón bạn gái....... thế thì sao bình đẳng được cơ chứ
    [/seze]

    Chien
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Thế là bình đẳng khi trả tiền hử. Thế mấy ông tưởng tụi tui sung sướng lắm khi bao giờ con trai cũng trả tiền cho tụi tui à? Ngại lắm chứ, không phải vui mừng gì đâu. À mà Tết này tui mừng tuổi cho con trai có khi còn nhiều hơn cả con gái đấy.
    To Leo: có thể thế hệ chúng ta đã quan niệm khác, tiến bộ hơn về bình đẳng nam nữ, có thể tui chưa hiểu hết về con trai bây giờ. Những điều tôi nói chỉ là những điều tôi nhìn thấy và cảm nhận, những điều tui được nghe từ những người xung quanh. Những điều đó chưa hẳn là chính xác, có thể chỉ là 1 mặt phiến diện của cuộc sống nhưng hình như nó vẫn tồn tại và không chỉ tồn tại trong 1 bộ phận nhỏ đâu. Trang hy vọng con trai thời nay sẽ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thời nay để thế hệ sau của chúng ta sẽ không phải post 1 cái chủ đề tương tự như vậy lên nữa.
    Sao chỉ có Trang và Leo tranh luận thôi nhỉ? Mọi người đâu hết rồi?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Anh thì ủng hộ em nhiệt liệt,em nói gì nghĩa là anh nói cái dấy ,hehe.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. White_Rose_new

    White_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù là boy nhưng WR công nhận răng ở nước mình, bình đẳng mới chỉ trong một chừng mực nào đó thôi. Cứ nhìn ngay vào mấy ông bà lãnh đạo là biết, girl làm gì có mấy. Mà trong c/sống thì càng thể hiện rõ. Người ta toàn chúc sang năm mới ... có thằng cu, ... chứ không ai chúc ngược lại cả.
    Có điều các bạn nữ nói chung cũng được hội con trai cưng đấy chứ! Ngày kỉ niệm nào lớp tớ cũng cuống cả lên lo đi mua hoa, mua quà. Dù vậy nhưng chả ai than thở cả.
    Trang có cường điệu vấn đề quá không???
    White Rose
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ui troi oi cac bac ui, co ma cai nhau den Tet Maroc ve cai van de nay mat. Tum lai la nam va nu neu nhu da co su khac nhau ve gioi thi tat nhien la vai tro cua ho trong cuoc song cung khac luon. Thuong de da tao ra nam va nu la de bổ trợ cho nhau, dung hòa cho nhau trong cuoc song , de cung nhau tao nen the gioi xinh dep va giau có nay cơ ma. Tat nhien, binh dang la 1 van de quan trong, nhung thiet nghi binh dang chi dung lai o mot so van de ma thui. Con gai co viec cua con gai , con trai cung vay, va ko ai co the phu nhan duoc dong gop cua moi phe voi cuoc song nay het. Như vậy có nghĩa là chúng ta hãy cứ chấp nhận 1 cuộc sống mà tạo hóa đã ban cho, và hãy cố gắng hơn nữa trong cuộc sống để làm được những công việc mà mình muốn làm, bất kể đó là công việc gì dành cho nam hay nữ. Vì nếu làm như vậy thì chúng ta đang tự hoàn thiện thêm bản thân chúng ta đấy. Hay vươn lên trong cuộc sống bằng chính sức của mình. Và cũng đừng bao giờ cố chứng tỏ ta đây nam nữ bình quyền quá làm gì. Hãy là chính chúng ta!!!!!! Vì la nam hay nữ đều đang quý trọng hết mờ..........
  9. ComputerBoy

    ComputerBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, cái bạn Hoa Cuc Tay nay dua ra cau chuyện cũng khá hap dẫn đấy !! Thế nhung trước hết phái ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ BÌNH ĐẢNG truoc cai đã !! Có nhiều người cho rằng "bình đẳng" là cứ phải "y hệt nhau" !!! Ma` làm sao co thể y hệt nhau được ! Về phuong dien Y hoc thi nam va` nu đã co sự khac biet căn bản trong tâm lí và sinh lí roi ! Cung như cái chú Bọ Cạp (Scorpion) đó noi "O thể bắt đàn ông sinh con được" đấy thôi..... Còn về phuong dien Triết hoc thì nữ & nam là âm & duong (tr.hoc phuong Dong), chỉ có lúc dương thịnh âm suy, lúc âm thịnh dương suy thôi chứ lam sao mà ngang bằng nhau được (cho dù la có luc cân bang nhung do cung chỉ la trong khoảnh khắc, là "cân bằng động"). Hay nói cách khác, nam & nữ là hai mặt đối lập (tr.hoc phuong Tây, Duy Vat Biện Chứng), phai co doi lap thi moi tồn tại Mâu thuẫn, co mâu thuẫn thì mới co giải quyết mâu thuẫn, co thế thì mới co Phát triển đuoc !!!...
    Thoi, minh chi co vai loi nho nhỏ vay thoi, hi vong cac ban không bỏ wa....
    Lê Xuân Định
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe ngoài lề 1 phát
    Bạn vịt ơi,hehe,nói thử 1 câu lão bò cạp chập cheng xem nào,thử đi mà he he he

Chia sẻ trang này