1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa nam và nữ :Bình đẳng ơi, mi là gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia sao dám xụi dại em vịt thế hử.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đấy đâu phải là xui dại, cũng phải thử trước chứ ? Đi mua đồ ai mà chả thế mà
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tôi nâng vấn đề lên tầm cỡ cao hơn mà lại bị phản đối à. Bao đại nhân ở đâu, oan wá, tùng.... tùng... tùng....
  4. Toxedo-mat-na

    Toxedo-mat-na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng ư , hình như hơi khó , đó là về con trai thui .
    thử nghí coi , con gái thích con trai bình đẳng , nhưng sao không chờ họ , khi họ đến muộn , sao con gái không bao giờ nói lời xin lỗi khi họ sai , ma bắt con trai phải làm thế này thế lọ . Đúng không ?

    Toxedo
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Bò cạp ơi, để Leo nó sỉ nhục thế à?
    VỊT DỄ THƯƠNG
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Ấy dà dà,bạn vịt nói câu này là dễ mất lòng anh em đồng đội lắm đây.....cùng trong nhà đùa nhau 1 tí là chuyện thường,nhưng tớ chả thích ai gọi tớ là nó đâu nhá...mà can cớ gì tớ phải sỉ nhục đồng đội chung chiến hào chiến luỹ như bác bò cạp chứ...thế mà gọi là sỉ nhục à....vừa vừa thôi nhe
  7. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đang nhờ vả bác chuyện đĩa nên phải nuốt hận vào tim.
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thì đó mình cũng còn rất bối rối với câu hỏi "Bình đẳng thực sự giwũa nam và nữ là gì mà????"Có một thực tế là:Nếu như ở Ấn Độ có tục lệ người vợ một khi đã về nhà chồng thì có nghĩa vụ làm giàu có càng nhiều càng tốt cho nhà chồng bằng cách lấy của cải từ nhà bố mẹ đẻ của mình .Nếu ko thoả mãn nhà chồng thì người phụ nữ đó sẽ bị ghẻ lạnh ,thậm chí bị thiêu chết .Và người châm giàn hoả thiêu đó ko ai khác chính là mẹ chồng cô ấy .vì vậy bình đẳng phụ thuộc nhiều vào bản thân chính giới nữ chúng ta .Còn ở Thái Lan ,Campuchia......các em gái có thể bị bán làm nô lệ cho ngành công nghiệp ******** .v....v...Nhưng ở một thái cực khác theo cúc tôi thì phong trào nữ quyền lại đi wá xa:Nhật Bản đã chuyển từ câu "Ăn cơm Tàu ,ở nhà Tây ,lấy vợ Nhật "sang một hiện tượng "những gia đình giả" :người phụ nữ muốn thoát khỏi những ràng buộc về gia đình và sinh đẻ đã lấy những người đàn ông đồng tính.người đàn ông lúc đó cũng được lợi vì ở Nhật cho rằng người đàn ông có gia đình sẽ chín chắn,có trách nhiệm hơn nên chấp nhận.Hay như phương Tây gia đình chẳng ổn định gì cả hơi một chút là tan vỡ .(Tất nhiên những điều trên đây cúc tôi đều biết wa sách báo cả chứ đã chứng kiến tận mắt đâu )
    Vậy wan hệ giữa nam và nữ ở nước ta đang ở đâu giữa hai thái cực đó ???và nên tiến lên tới thái cực nào ??????/Tôi ko cho rằng khái niệm bình đẳng đồng nhất với khái niệm nữ quyền.Mà đó là sự "bình đẳng trong khác biệt " ko phải sự đồng nhất giới tính.Phải chăng vì phụ nữ phương Tây ngày nay giống nam giới wá là nguyên nhân xã hội (ngoài những nguyên nhân tâm lí và sinh học ..)của hiện tượng đồng tính luyến ái Nam?????
    Bản thân cũng thấy mình ko đuwọc chăm chỉ và biết hi sinh như mẹ của mình.....Có phải nữ giới chúng tôi đấu tranh cho bình đẳng là để trốn tránh những trách nhiệm thuôcj giới của mình.????????(Hay là tôi vẫn đứng trên lập trường ý thức phụ hệ thống trị đây?????)
    CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX. hehe...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm.
  9. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào mừng sự trở lại của bạn cúc....vậy là mọi người đều thấy rồi đấy,khó mà xác định được bình đẳng nghĩa là như thế nào,vậy thì tại sao lại phải băn khoăn về chuyện này nữa.Cả 2 bên,con trai và con gái,đều cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ và công việc thuộc về giới của mình(theo tớ thì galăng cũng là 1 bổn phận của con trai),nếu làm được như vậy thì tốt wá rùi,còn gì phải phàn nàn và đấu tranh nữa hỉ....
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chưa xong đâu bác Nê ông ạ!!!!Nói thế nhưng ở Việt Nam ta khi kêu gọi phụ nữ bình đẳng với nam giới thì thường vẫn đứng trên lợi ích của Nam giới khi cổ vũ nữ giới cố gắng vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà .Vậy chỉ khi công việc của chúng tôi là những việc nhẹ nhàng như công việc văn phòng bàn giấy thì mới có thể đáp ứng được điều đó còn những việc như nghiên cứu khoa học v...v...thì làm sao đủ thời gian chu toàn hết thảy được (Có thể bạn sẽ nói vậy sao chúng tôi ko chọn những việc nhẹ nhàng cho đỡ mệt óc phải ko????)Vậy nên những người tham gia vào những lĩnh vực dành cho giới con trai sẽ ít cơ hội hơn trong hôn nhân.
    Vậy các bạn nữ ơi!!!!!Tại sao chúng ta vẫn tham gia vào những công việc đó.??????Ôi lại lung tung beng cả lên rùi!@!!!!!!!!!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm.

Chia sẻ trang này