1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa phố phường, tình cờ nhìn thấy 36

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi baydi_thamlang, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giữa phố phường, tình cờ nhìn thấy 36

    Hôm ấy, trời đã mưa thật dữ dội. Ra khỏi khách sạn Hilton với cảm giác phấn chấn vì hoàn thành cuộc gặp với một người "khó gặp".
    Mưa như trút. Và không ngoài dự đoán, chiếc xe thồ đến giai đoạn bảo dưỡng lắc lư giữa đường, rồi chết hẳn. Kẻ qua người lại vẫn hối hả (mưa mà). Đường Kim Mã trở nên dài dằng dặc.
    Không hiểu là mưa hay nước mắt...
    Bỗng "đường về Cầu Bố ở đâu hả em"?. Vừa tủi thân, vừa giận (giận mình), định quay lại với một giọng "nem chua" thì nhìn thấy 4 mắt. Bốn mắt hỳ hục dựng xe vào lề đường, loay hoay mở bugi(hình như nước mưa vào), rồi nổ máy.
    Ô hay, xe chạy ngon ơ, nổ giòn giã.


    Chưa kịp cảm ơn thì 4 mắt phóng ào lên xe đi thẳng. Đuôi 36 lấp loá dưới ánh đèn..

    ....Giá như hôm ấy trời đừng mưa.

Chia sẻ trang này