1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIỮA TIỀN VÀ EM CÁC BÁC SẼ CHỌN CÁI GI?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi whitesharknt, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tui hả?
    Petit này thiệt là không tin nổi Chú có xiền chú làm rì?! Cũng phải tìm 1 em thôi, xài 1 mình làm sao xài hết.

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói : " Tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi" <---Mọi người nghĩ về câu này răng hỉ ?
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  3. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này làm gì có tiền... Người ta đặt tên cho tờ giấy có hình ảnh trên đó là tiền đấy thôi.
    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  4. kyquai

    kyquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chọn cả hai
    kyquai
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Này đã bảo là không được tham....giống tui muh
    NBS
  6. Tran_Ngoc_Hai_new

    Tran_Ngoc_Hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Chỉ khi đã yêu nhau thật lòng , thì bạn mới không hỏi những câu nhố nhăng như vậy , chắc bây giờ , trên đời này đang tồn tại thêm 1 ông Sở Khanh nữa rồi
    Trần Ngọc Hải
    tranngochai@ttvnonline.com
    NgocHai
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Tặng các bác câu chuyên này nhá:
    Hai mươi năm trước cùng học một lớp. Thầm yêu nhau. Là con gái, chị cứ chờ một lời ngỏ ý. Anh biết, nhưng vẫn đắn đo: còn sự nghiệp, công danh, tiền bạc ??? Lúc đó, những điều này lớn lai hơn tình yêu của chị.
    Họ chia tay nhau. Chẳng một lời hẹn ước.
    Chị thầm chờ. Mãi rồi cũng phải có một mái gia đình. Nhưng chị không hạnh phúc.
    Anh có tất cả: sự nghiệp, công danh, tiền bạc ???. Anh cũng có một gia đình. Nhưng anh cũng không hạnh phúc.
    Giờ, gặp lại nhau. Anh bảo ??oTôi vẫn yêu em!???
    Chị xót xa thầm: ??oGiờ, thì nói để làm gì???????
    [​IMG]
  8. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ không chọn gì cả ! chỉ vì tôi........ đều có cả rồi ! he he he
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  9. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    BÁc 208 xung sướng quá tui giờ thiếu cả hai em không tiền cũng không không biết bao giờ cuộc đời mới công bằng đây hichic chắc là năm 3000 quá[r24)]
    [​IMG]
  10. huuvinh82

    huuvinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì nên chọn cái nào mà mình cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất.Vậy là tiên rồi.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Nguyen Huu Vinh

Chia sẻ trang này