1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa tình bạn và tình yêu: ai quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi browncat, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. browncat

    browncat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Giữa tình bạn và tình yêu: ai quan trọng hơn?

    Nếu bạn chưa yêu, hoặc đã từng yêu, hoặc đang yêu thì bạn sẽ nghĩ sao về câu trả lời?Bạn bè của tôi có đứa khi chưa yêu thì cho rằng: người yêu quan trọng hơn bạn bè, nhưng với những người đã có người yêu(hoặc đã từng yêu) thì lại bảo rằng: 1 người bạn thì có thể không bằng được người yêu, nhưng nhiều người bạn thì sẽ hơn được người yêu. Tôi cũng đã từng yêu, và khi chia tay thì lúc đó, thực sự tôi chỉ còn biết dựa vào những bạn bè thân nhất của mình, họ đã giúp tôi xua tan đi sự buồn phiền, mệt mỏi. Và họ cũng vậy, khi họ gặp trục trặc trong công việc(cả trong tình yêu), thì họ cũng tìm đến tôi để cùng chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn của họ. Những lúc đó thực sự chúng tôi cảm thấy tình bạn quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy theo bạn giữa tình bạn và tình yêu thì ai quan trọng hơn?
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với mình cả hai đều quan trọng .
  3. life_is_so_heavy

    life_is_so_heavy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi điều này khó bỏ xừ.
    theo thiển ý của tớ, thì trong hai cái đó, lúc ta không có cái này thì ta thấy cái kia quan trọng hơn.
    Nhân vô thập toàn. đừng đòi hỏi ai đó phải coi hai điều đó như nhau.
    Dù sao, tình bạn thì vị tha hơn tình yêu, vì thế, khi yêu rất có thể tôi sẽ làm phật lòng bạn bè, nhưng tôi nghĩ bạn bè hiểu và thông cảm.
  4. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng giờ đây đối với tôi ,tình bạn không còn được như trước nữa!tôi đã quá thất vọng rồi! tình bạn không tốt thì sao tôi có thể hy vọng nghĩ đến tình yêu được chứ!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khi là bạn tức là có thể làm mức độ nhẹ sẽ dẫn tới tình yêu rồi. tình yêu là mức lớn của tình bạn (quan điểm của tớ thế) cơ mà...khi không còn tình yêu thì 90% mất luôn cả tình bạn (yên tâm giả thiết này là đúng!)
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Với tôi thì cả hai ngang nhau.
    Nhưng trong một vài trường hợp thì tình bạn quan trọng hơn . Ua` mà nói đúng ra thì mình quan trong hơn cả , phải mình thấy hợp lý thì mới biết cái nào quan trọng chứ. Mà mình thì có phải lúc nào cũng đúng đâu
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cả hai đều quan trọng như nhau.Mình thấy là nếu chỉ có tình yêu không cuộc sống cũng vô vị lắm.Có nhiều cái mà chỉ người yêu mới đem lại cho mình được nhưng cũng có nhiều khi ở bên người yêu mình không được thoải mái như khi bên bạn bè.
    Nhưng chắc sau này khi lấy chồng rùi thì tình yêu với chồng với gia đình là quan trọng nhất với mình.
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một thằng bạn nối khố,từ khi 2 thằng còn..tồng ngồng chạy,đến bây giờ nó trở thành một phần không thể thiếu của tớ,như một người anh em.Hồi trước tớ cũng lại có một cô người yêu,sau khoảng 5 năm yêu nhau thì..gút bai,đến bi giờ là đời người yêu thứ 2 nhưng vẫn chưa chắc chắn một cái điều gì cả.Giầu vì bạn,sang vì vợ chứ chẳng ai nói Giầu vì bạn,sang vì ..người yêu cả đâu
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì bạn bè và ng yêu đều quan trọng như nhau
    Còn khi đã yên bề gia thất..vợ chồng con cái thì tất nhiên gia đình là quan trọng nhất

Chia sẻ trang này