1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa tình bạn và tình yêu: ai quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi browncat, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn. Vì mất bạn là xong. Còn mất người yêu... thì yêu người khác !
  2. HG_heocon

    HG_heocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì người yêu không quan trọng hay sao? Nếu bạn thực sự yêu một người thì liệu bạn có thể nói thế được không? Xin lỗi bạn, hình như bạn chưa yêu thì phải. Bạn có thể nói rằng mất người yêu thì còn có người khác. Thì cũng có người sẽ nói rằng mất đi một người bạn thì cũng còn vô số người bạn khác. Nếu nói vậy thì tình cảm chẳng có gì là thật lòng cả. theo tôi cả hai tình cảm đó đều có sự quan trọng như nhau. Nếu bạn là người tôn trọng tình cảm của chính mình thì bạn sẽ biết cách đẻ dung hoà hai thứ tình cảm đó...
  3. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thật đấy........Hừm,bạn thì sao mà người yêu thì sao hả mọi người,chẳng ai là người có tội ở trong tình huống đó.....................Bạn là người chia sẻ với ta rất rất nhiều mà người yêu ko thể..............còn người yêu người có thể sẽ là bạn đời của ta mãi mãi..............tại sao phải đưa ra một sự lựa chọn cơ chứ.................gần gần như kiểu cô người yêu hỏi bạn trai mình rằng:"Nếu sau này có chuyện gì đó.....(tự nghĩ)anh sẽ chọn em hay mẹ anh?"........................hết biết nói chi cả
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng chứ nhưng mà....bạn vẫn hơn,người ta phải xây dựng một tình bạn,1năm,5năm,10năm..hay cả một đời mới dc,còn người yêu thì vẫn rất quan trọng nhưng.............Thôi chả nói nói nữa.Các em gái trách thì cứ trách đi nhưng đành chịu thôi.
  5. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời xem cái nào quan trọng hơn cái nào xem nào?
    Nếu phân định rạch ròi ra thì chẳng bao giờ có câu trả lời. Con người ta ai chẳng có những suy nghĩ nước đôi như thế. Nếu bảo một chuyện này như này như kia, theo cái kiểu XHCN như vậy thì luôn luôn ở trạng thái trung tính như thế thôi.
    Nếu xét theo quan điểm tình cảm như vậy tôi cũng có thể nói được là hai thứ ngang nhau, v.v... và phải biết xem xét.
    Trên quan điểm tự phân định, đúng và sai, có và không, cái nào hơn thì tôi chọn tình bạn.
    Bạn bảo mất một người bạn thì có vô số những người khác, mất người yêu thì có những người yêu khác. Xin thưa rằng để xây dựng tình bạn... khó hơn xây dựng tình yêu đó bạn. Vì tình yêu... đôi khi còn là sự hấp dẫn giới tính, một cách tai hại đó bạn ạ. Còn tình bạn (giả dụ giữa hai người khác giới) bạn thử so sánh xem, nó khác như nào với tình yêu?
    Và từ tình bạn đến tình yêu, lúc mất đi liệu bạn có lấy lại được như cũ không? Nếu yêu một người, chưa chắc đã nảy sinh từ tình bạn, vì nó có một ý nghĩa khác.
    Tôi nghĩ là như vậy. (À, có thể tôi chưa yêu, nhưng tôi cũng trải qua những... thứ... tình yêu, và... thứ tình bạn rồi bạn à ! VUI ! )
  6. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Giữa tình bạn và tình yêu: ai quan trọng hơn?
    Sao lại có sự so sánh khập khiễng vậy? Dù bạn là ai, lúc bạn vui hay khi ban buồn thì cả tình bạn và tình yêu đều đan xen nhau, hoà vào nhau. Chỉ có trong từng khoảnh khắc thì giữa tình bạn và tình yêu mới xảy ra đâu là điều quan trong hơn thôi.
  7. HG_heocon

    HG_heocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chính tôi cũng chẳng thể lựa chọn tình bạn hay tình yêu quan trọng hơn. Nhưng theo FAme nói thì tình bạn được xậy dựng trên một nền tảng vững chắc. Tôi cho ý kiến đó là đúng. Nhưng tôi lại không đồng ý với bạn về cái gọi là xây dựng tình yêu. Chẳng nhẽ một người yêu một người lại không thể vững bền được hay sao? Nếu nói vậy thì trên đời này sẽ chẳng có tình yêu nào bền vững. Vậy thì khi người ta kết hôn đừng chúc người ta hạnh phúc trăm năm thì hơn. Vì nghe vậy giả dối quá.
    Đúng là sẽ chẳng thể nói tình cảm nào quan trọng hơn. Nhưng dù sao tình cảm nào cũng thiêng liêng đối với con người. Vì vậy, khi có người bắt mình lựa chọn một trong hai thứ tình cảm đó thì.... chịu thôi. => chẳng thể nói gì được hơn nữa....
  8. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thật ko công bằng,tớ nghĩ thế đấy.........sao chúng ta cứ phải lựa chọn cho đến cùng cơ nhỉ???
  9. HG_heocon

    HG_heocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai bảo cuộc đời này công bằng đâu kia chứ. Mà cũng có ai bắt bạn phải lựa chọn đâu. Top này lập ra cũng chỉ là tình huống giả định mà thôi. Biết đâu trong tương lai bạn sẽ gặp phải tình huống như vậy. CŨng chỉ có thế thôi...
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều quan trọng, vì nếu nói bạn là hơn, thì xét trên một phương diện nào đấy, người yêu có thể còn là *bạn* đời

Chia sẻ trang này