1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa tình bạn và tình yêu: ai quan trọng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi browncat, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chắc do quan niệm của từng ng khác nhau... Như mình đây, cũng đã từng yêu, nhg sau mình lại thấy thà thiếu ng yêu còn hơn là thiếu những đứa bạn thân của mình (oai'', ko hiểu tại sao lại thế)... hay tại mình chưa thật sự cảm thấy cần thiết, ko hiểu nữa
  2. girl_dang_yeu

    girl_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    2
    Tất nhiên là tình bạn quan trọng hơn rồi . Mất người yêu này thì có thể có người yêu khác đuợc , chứ đánh mất một người bạn thì khó có thể tìm người thay thế đuợc. Tại sao ? vì tình bạn phải trải qua một thời gian dài mới có thể trở nên thân thiết đuợc . còn tình yêu bây giờ đến nhanh lắm và đi cũng nhanh ko kém . vì vậy đừng bao giờ vì tình yêu mà đánh mất đi tình bạn .
    Đó là quan điểm của riêng tôi thôi , chứ còn quan điểm của người khác như thế nào thì tôi cũng ko phủ nhận.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    h`ihi`...chắc chắn L nói ra suy nghĩ của L là đối với L tình yêu của L quan trọng hơn tình bạn thì chắc chắn sẽ có nhiều bạn phản đối phải không ? Nhưng đấy là suy nghĩ thật lòng của L vì người yêu của L bây giờ chắc sẽ là chồng của L sau này : ).
    Và vì anh ấy là người bạn ,là người thân,là người hiểu L và thương L nhất có thể chia sẻ với L mọi chuyện mà không một người bạn nào của L có thể giúp L vượt qua.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tình bạn . Đôi khi , một vài TH đặc biệt có thể tình yêu được ngang bằng tình bạn .
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Không thể so sánh như thế được. tình bạn và tình yêu là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Vì trước khi yêu phải là bạn đã.
    Được baron sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 06/02/2005
  6. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tình bạn và tình yêu đều có một vai trò quan trọng trong cuộc sống mỗi người, nhưng cái nào quan trọng hơn thì còn phụ thuộc ở mỗi chúng ta.
    Thử xét tình huống này nhé: Đứa bạn thân và người yêu của bạn cùng bị ngã xuống biển và đều không biết bơi mà bạn chỉ có thể cứu một người, bạn sẽ cứu ai???
    Hehe, quá khó để trả lời. Hỏi vui vậy thui chứ người ta có câu: "Giàu vì bạn, sang vì vợ", đủ thấy cả tình bạn và tình yêu đều cần thiết cả, không thể vì cái này mà đánh mất cái kia được

Chia sẻ trang này