1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa tình bạn và tình yêu thì bạn chọn gì ?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của em à? em nói thật nhé. Nếu mà người yêu em (tất nhiên, sau này mí có) mà bảo với em câu đó. Em cho nó hẳn một cái bạt tai rồi... say goodbye. Mà đó chỉ là lý thuyết thôi.
    Chứ còn trên thực tế á? Sẽ kô có một anh (cô)ngừi iu nào lại hỏi người mình yêu hay bắt phải chọn lựa như thế cả. Còn nếu có ư? Một là anh(cô) đang đùa. 2 là ngừi ấy ko hề yêu bạn. Và việc tiếp theo là gì?... có lẽ ai cũng biết. Hớ hớ...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  2. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    kẹt nhỉ ! Chọn bồ hay chọn bạn cũng mang tiếng hít . Hổng chọn ...chịu được thì chịu không được thì thôi . 
  3. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    thông thường nếu mình đã chọn ai làm người yêu thì chắc chắn là phải quen luôn bạn của người đó, mà nhất là bạn thân thì càng phải biết rõ.
    nay nếu mình lại đặt ra câu hỏi đó thì chỉ có 2 trường hợp xảy ra:
    1/ tên bạn thân kia có hành động gì đó đụng chạm tới mình, mình bỗng nhận ra hắn không tốt, kêu người yêu bỏ hắn là vì sợ người yêu bị hắn cám dỗ vô con đường tội lỗi => hỏi vậy là đúng
    2/ mình có hành động gì đó đụng chạm tới người bạn thân ấy, và nhận thấy nếu người bạn thân ấy còn chơi chung với người yêu mình thì có ngày mình bị lộ => hỏi vậy cũng đúng luôn
    nhưng mà đúng chỉ là đúng với ý của mình thôi, chắc chắn người yêu sẽ điều tra xem chuyện gì xảy ra rồi mới quyết định
    tóm lại là vấn đề Lucky nêu ra cần căn cứ vào thực tế mối quan hệ giữa 3 người thì mới quyết định được.
    Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào
    Học tập tốt - Lao động tốt
    Đoàn kết tốt - Kỷ luật tốt
    Giữ gìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải chọn lựa giữa người này với người kia vậy hả?! Nếu bắt chọn người này chọn người kia, ghét ghét là chọn người này bỏ người kia, ghét ghét là chọn người kia bỏ người này àh!!! Nói vậy thôi, trong cuộc đời tôi sẽ chẳng có những người bắt tôi chọn người này bỏ người kia đâu! Và tôi cũng chẳng bỏ "nhà người" đâu! Nhớ lắm!
    5 năm nữa hoặc có em hoặc không ai cả!!!
  5. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nếu là tui tui cũng sẽ ko chọn ai cả . là người iu và bạn thân mà lại đặt tui vào tình thế khó xử vậy thì .... mấy người đi kiếm người khác mà thử thách
    Sống trên đời phải biết mình là ai
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly............
    Không có tình yêu bất tử chỉ có những giây phút bất tử trong tình yêu
    ........lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi ..... và một người khác đã cắn câu rồi ......
  6. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Riêng tôi thì sẽ chọn người iu.Vì bạn tui có nhiều nhưng người iu tì chưa tìm được ai,hehehe
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  7. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Đối với tui bạn thân làm trên hết, nhưng đứa nào giật người yêu tui là ko yên đâu. Ngoài ra thì tui sẵn sàng đá văng thằng người yêu nào dám bắt tui chọn nó và những người bạn thân thiết nhất,luôn bên cạnh tui mỗi lúc khó khăn nhất
    Tình bạn vẫn là trên hết
    Ặc ặc nói thế thui, chứ thực tế thì ai bít được, lúc yêu hay bị mù quáng lắm,yêu xong mới tỉnh ngộ. Lúc đó vác giỏ năn nỉ lại bạn thân. Là bạn bè, chắc cũng ko chấp nhất
    hè hè, hình như bài này bị trùng ý.nhưng kệ, câu bài cho dzui
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chọn bạn thân thui hehe Tui sương bạn thân tui nhất , cái gì cũng chiều nó hít, thậm chí nó thích bồ tui, tui cũng cho nó lun
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, nghe bà chị nói sẽ là nên đặt tâm điểm vào tình bạn nhểy? Em đang lội bì bõm trong cái mớ đấy mà chưa biết làm thế nào đây này, hic...giầy của em cũng bẩn hết rồi. Ai là người sẽ đánh bóng đôi giầy nhỉ?
     
  10. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    he he,tui nè cô bé HN 84 gì đó ơi,tui đang kiếm người đưa giầy cho tui giặt giùm mà hông có ai hít(hy vọng là giặt 1 lần được giặt cả đời).
    Người yêu cũng quan trọng nè....đến cái lúc ấy,thì mình đành phải chọn..... thằng bạn mình vậy(đừng nghĩ là gay nặng nhé,tội nghiệp cho tui).Thứ nhất là người yêu tui chẳng bao giờ có,mà có thì có khi còn khổ hơn nữa ==> tìm thằng bạn thân nhiều hơn.Thứ hai nó là thằng nối khố rùi(mà theo ngôn ngữ khác là "thằng bạn ***"),nên dù sao....nó cũng cho mình ăn uống free,mượn tiền free(bạn bè mà dính đến tiền bạc là coi như đứt)......
    Nói chung là chẳng bỏ ai cả,thằng bạn tui giỏi lắm,có khi nó cưa luôn cả bạn gái tui ấy chứ
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...

Chia sẻ trang này