1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa tình bạn và tình yêu thì bạn chọn gì ?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Luckymonster, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đặt trường hợp thế này :
    Bạn có một người bạn rất thân. Thân không phải là do chơi lâu năm mà thân vì nói chuyện rất hợp, ở mỗi lãnh vực. Hay cái chỗ giữa bạn và bạn ấy đôi lúc chẳng cần nói cũng hiểu nhau và đôi lúc lại cùng có chung một ý nghĩ. Thật là tuyệt vời biết bao nhiêu khi có được một người bạn thân như vậy.
    Người yêu của bạn rất yêu bạn. Bạn rất yêu cô ấy. Cô ấy là mẫu người bạn cần và rất xứng đáng với tình yêu bạn sẵn sàng dành trọn. Bạn từng ước mơ gặp được một người như vậy và bạn đã gặp.
    Éo le một cái, thượng đế luôn thích làm con người đau khổ. Ông ta bắt bạn phải chọn lựa một trong hai người. Không hiểu vì đâu và tại sao, giữa người yêu và bạn thân của bạn có mâu thuẫn. Người yêu bạn bắt bạn phải chọn lựa thì bạn sẽ chọn như thế nào ? Không dễ đâu bạn à, nếu bạn từng có nhiều tình yêu đổ vỡ thì việc kiếm được một người trong mộng là hết sức tuyệt vời.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  2. namyen

    namyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Chọn lựa giữa bạn thân và người iu ư ???
    Nhiều người sẽ chọn bạn thân, và bảo rằng người yêu ko hiểu mình thì vứt đi cho rồi, thế thì bạn có yêu người ta không, hay người ta cũng chỉ là một sở thích của bạn, hễ nó ảnh hưởng đến các sở thích khác thì bạn sẵn sàng vứt bỏ. Tình yêu mà đơn giản thế thì hãy sống với bạn đi, yêu làm gì cho mệt.
    Sẽ có người chọn người yêu, vì xét cho cùng thì người sống chung với ta suốt cuộc đời này sẽ là một trong những người yêu của ta, chứ không phải là mấy đứa bạn, nhưng không có bạn thì cũng chẳng thể cứ ru rú ở nhà với người ta mãi, chán chít.
    Thế mới nói, sự lựa chọn luôn khó khăn, mà tôi chưa hề phải lựa chọn, bởi chính tôi là người đang đặt ra câu hỏi đó, cho chính mình và cho người ấy. Bạn sẽ thế nào khi người mình yêu tò tí te với bạn bè trong khi bạn đã giành thời gian để chờ người ấy. Vẫn biết rằng không thể giữ mãi một người, sẽ thật là ích kỉ, nhưng tình yêu là sự ích kỉ mù quáng. Khi cái cổ của bạn dài ra mấy tấc, thì cơn giận sẽ bùng nổ thôi. Đôi khi cảm thấy cứ cho qua là xong, không nên giận dỗi chuyện nhỏ nhặt, nhưng tình yêu trên mạng nó khác lắm, đâu phải ngày nào cũng gặp được người ta. Tóm lại là thế nào thì giận cũng chỉ lỗ mà thôi, nên đành . . . chịu vậy, khi nào leo cây thì leo xuống đi chỗ khác chơi. Chỉ muốn nhắn nhủ mọi người không nên cứ thấy người yêu phiền trách chuyện bạn bè là kêu người ta ích kỉ, mà cũng nên xem lại tình bạn của mình để không làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người khác. Có sự đồng cảm giữa 2 người - người yêu và người bạn thân - thì có lẽ người đứng giữa sẽ khỏi phải lựa chọn gì.
    Love is blue
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hichic con gái nhẹ dzạ thật cứ nghĩ người yêu thế nào cũng là nguời sống với mình suốt đời không à, chuyện đó khó lắm bạn ạ, đời là vậy mà, nhưng không phải vậy mà coi trọng bạn thân hơn người yêu, dĩ nhiên là phải xem lỗi đó của ai nữa thằng bạn thân hay bồ mình. Bạn thân phản bội thì tội nhẹ hơn con bồ phản bội một tí Bạn bè tớ nhiều nhưng có thể nói bạn thân không nhiều đâu, chỉ khoảng hai thằng tớ coi là thân thôi.
    <P>[blue]</FONT><FONT color=seagreen size=4>Chanh không chua sao gọi là chanh???</FONT></P>
    Được mes sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 31/03/2004
  4. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Nào tình huống cụ thể đây. Bạn có cảm tình cực kỳ với người ấy và ngược lại, hay người ấy là người yêu cũng được nhưng bạn ko có nhiều thời gian để đi chơi riêng với người ta; và bạn cũng có 1 nhóm bạn chơi rất rất thân nhưng bây giờ mỗi người 1 trường,ko có nhiều thời gian để tụ tập đủ cả nhóm.
    Và vào 1 ngày đẹp trời nọ nhóm bạn đã chọn được ngày mà tất cả đều rảnh, khi bạn vừa check mail và được báo ngày đó để tất cả gặp mặt thì người ấy phone tới và hẹn bạn đi đâu đó cũng vào ngày ấy.
    Chọn ai giờ?? Bạn cứ giả sử là mình ko thể chọn ngày khác để hẹn, nếu từ chối 1 trong 2 cuộc hẹn thì lâu lắm mới hẹn nhau được. Và cũng ko thể dung hòa sáng đi 1 người, chiều đi 1 người
    Con tim bảo chọn người ấy đi, mình muốn đi với người ấy mà, nếu ko thì hơn nửa tháng mới gặp, nhớ lắm. Nhưng lương tâm thì lại bảo đi với nhóm bạn nào, mấy tháng nữa chưa biết có tụ tập được ko, sá gì nửa tháng kia. Nhưng nửa tháng với người ấy cũng wá dài, có thể so sánh tương đương với mấy tháng ko gặp bạn (hè hè đời nó khốn nạn thế đó) Đi chung thì cũng ko được, cả 3 , bạn, người ấy và nhóm bạn đều ko thoải mái.....
    Nào bà con thử suy nghĩ xem,ai chọn bạn, ai chọn người yêu nào
    ..............Khổ thân tui wá...............
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của tsheu_hi gặp rùi và lúc đó là chọn đi với đám bạn,sau đó bằng giá nào trong ngày cũng gặp người kia để nói chuyện một chút roài mới về,khì...(khác một chút là người kia của tớ cũng là một người bạn và đó là một người bạn quan trọng,khì...). Và tớ hiểu rằng nếu thật sự bạn ấy sẽ chẳng lăn tăn chút gì về chuyện này,khì...Đã từng chờ tớ gần cả tiếng đồng hồ vẫn không sao mà. Có khi lại còn bảo tớ là thui ý chứ,keke....cũng không khó nếu hiểu được đúng không?
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, cài nà?y tui chì? cho mẮy bàn mẶt cài nà?y cùfng hay lf́m, hiẶu nghiẶm lf́m à? nha, 'Ă?u tiĂn hàfy chon thứ quan tròng 'Ắi với chình mì?nh nhẮt (tức là? nhì?nh hơn 1 chùt ỳ mà?) ---> theo tui thì? chòn tì?nh yĂu, sau 'ò vuẮt ve ngư?ơi yĂu, nùfng nìu 1 chùt, xuẮng nước 1 chùt , nfn nì? ngươ?i ta cho mì?nh gf̣p bàn 1 chùt thẮ là? vèn cà? 'Ăi 'ươ?ng, hè? hè?, khĂng mẮt tì?nh bàn lĂfn tì?nh yĂu, chì? mẮt tì nước miẮng nfn nì? thui mà? ...

    Nothing's Impossible !!!


    KhĂng tan trong mi?ng, ch? chảy nư>c trĂn tay.....

Chia sẻ trang này