1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa tôi và cô ấy là cả một khoảng cách!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Don-vinton, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Giữa tôi và cô ấy là cả một khoảng cách!

    Và tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ xoá được cái khoảng cách ấy khi tôi đã để quá nhiều cơ hội trôi qua tầm tay.Cô ấy xinh đẹp,thông minh nhưng tôi đâu phải là thằng tự ti,tôi đã tiến tới rất gần cô ấy,thậm chí đôi lúc tôi đã nghĩ mình là một phần trong cuộc sống của cô ấy.Phải chăng tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình không nên tiến nhanh quá,và rồi tôi nhận ra rằng hình như cô ấy đã thay đổi quá nhanh so với tôi.Đến khi nhận ra điều đó thì chúng tôi đã quá xa nhau,và rồi bên cô ấy đã có một người khác.Tôi phải làm gì khi trong đầu tôi chỉ có cô ấy?Tôi rất muốn bày tỏ lòng mình nhưng tôi biết điều đó bây giờ là kô thể,thậm chí mối quan hệ mong manh mà tôi vẫn giữ với cô ấy cũng có thể vỡ tan như bong bóng xà phòng.Hay tôi nên đến với người khác,người luôn đọi tôi mỗi khi có thể,người vẫn luôn ở bên tôi mặc dù biết rằng tôi kô yêu để quên đi cô ấy?Tôi đang trong một mớ hỗn độn

    A guy from nowhere
  2. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    này , cô ấy có quan trọng với bạn ko
    nếu quan trọng hãy lấy bằng mọi giá
    một cách này: ko ngừng học tâp (ko chỉ trong trường đâu) ---> kiếm nhiều tiền , thêm nhiều trò ----> cưa lại cô ấy , dù cô ấy lấy cái ông kia chưa
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  3. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tât nhiên cô ấy rất quan trọng với tôi,và tôi sẽ cố gắng chinh phục cô ấy bằng mọi giá.Nhưng thực sự tôi chẳng biết mình nên làm thế nào vì nếu cô ấy biết rằng tôi thích cô ấy thì có thể cô ấy sẽ lảng tránh tôi,nhưng nếu dùng biện pháp mưa lâu thấm dần thì tôi e mình kô còn thời gian nữa.Tôi đã và đang cố gắng hết mình,mong rằng nếu tôi kô có được cô ấy thì tôi vẫn có thể làm được một điều gì đó.
    A guy from nowhere

Chia sẻ trang này