1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa yêu và hận fải chăng cách nhau chỉ 1 gang tay??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icrywhenitrytoforgetyou

    icrywhenitrytoforgetyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giữa yêu và hận fải chăng cách nhau chỉ 1 gang tay??

    Có phải khi con người yêu quá sẽ đâm hận hay ko? Thường thì sau khi chia tay 1 ai đó vì 1 lý do thông thường thì đau khổ nhưng sau đó có thể quên, nhưng vì lý do bị phản bội thì con người ta sẽ suy sụp rất nhiều thậm chí nhiều người đã thay đổi hẳn nếu trước đây là 1 con người tử tế thì sau này có thể là 1 con người có thể gọi là hơi bị tồi tàn về nhân phẩm đạo đức hay có thể lập ra những kế hoạch để trả thù . Trong cuộc sống và lịch sử thì ko thiếu gì những ví dụ minh hoạ. Vậy yêu và thù hận cách nhau chỉ 1 gang tay ư?
  2. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    xin mạo muội
    yêu và hận luôn đan xen nhau
    hận bắt nguồn từ tình yêu vẫn chứng tỏ sự tồn tại của tình yêu
    nếu hiểu rõ hơn xin đọc Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÍ đoạn sau khi VÔ KỴ hiểu nhầm Triệu Mẫn giết Thù nhi và bắt Tạ Tốn
    Được yumi_yuna sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 12/01/2008
  3. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hay bạn cũng có thể đọc cái này cho nó mới
    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/01/3B9FE083/
    Được yumi_yuna sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 12/01/2008
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Hay
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ừh , spam tí, truyện này hay tuyệt . Mỗi tội ghét cái thằng Vô Kỵ ngây ngây hâm hâm y như cái ông Tống Giang Thuỷ Hử làm bao nhiêu cao thủ chết vì nó ,đoạn cuối đọc chỉ muốn đạp .
    Còn cái vụ yêu và hận thì đúng đấy ,khi yêu quá mà bị phụ tình thì ai chả hận
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hận tức là còn yêu bạn ạ . Nếu hết yêu thì sẽ không hận
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu là con hận, nhưng khi ko hận nữa thì sự hiện diện của anh không còn là gì của tôi cả==> chả còn chút tình cảm nào nữa.
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều, dành cho ng ta nhiều nhưng cuối cùng lại bị phản bội.
    Tất cả mọi thứ như sụp đổ.
    Phải học cách căm ghét, cách hận để quên, để vượt qua.
    Đến giờ thì lại nghĩ, làm sao để hết căm ghét, hết hận.... khó quá. Cứ nghĩ đến thời gian chia tay, nghĩ đến cái cách mà ng ta đối xử với mình v....v.... là máu lại sôi lên
  9. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Yêu có nhiều cách, thù hận cũng có nhiều loại.
    Nếu chia tay, tình yêu làm cho mình quỵ lụy , đau đớn thì hãy thù hận. Thù hận để cho mình mạnh mẽ lên, để chứng tỏ mình cho người kia phải hối tiếc... Nếu "nó" không hối tiếc thì ít ra mình cũng đã vượt qua được cái thời gian khó khăn của cuộc đời...
    Chia tay... yêu mãi một người thì khó... chứ hận thù thì dễ thôi mà.
  10. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    I''m doing this
    Giờ thì "nó" có vẻ đang hối tiếc

Chia sẻ trang này