1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giữa yêu và hận fải chăng cách nhau chỉ 1 gang tay??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icrywhenitrytoforgetyou, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ vào tình yeê bạn dành cho người đó đến đâu và phản bội ntn ? yêu thực sự là mong ngừoi mình yêu đc hạnh phúc mà
    [/quote]
    ặc ặc nặng mùi lý thuyết thế bác,lúc yêu thế thôi,lúc bị phản bội+..... thì đưng hỏi như thế nào
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nếu như yêu thật sự thì sẽ chẳng bao giờ HÂN cả
    Đã có những lúc tớ nghĩ tớ đã HẬN, nhưng thực ra không phải, khi cái cảm giác tức tối, bực bội đấy qua đi, còn lại vẫn là những tình cảm, những kỷ niệm cứ quây quanh mình. Vẫn là sự quan tâm, muốn biết xem người đấy như thế nào, có vui vẻ, hạnh phúc hay ko, và vẫn thấy đau lắm khi biết ng ta quan tâm đến một người khác (Dù biết rằng người ta chẳng còn suy nghĩ gì đến mình đâu, chẳng hỉu sao vẫn vậy). đúng là ngu ngốc mà.
    Tớ đã mong tớ có thể HẬN, hận để quên đi, để mình mạnh mẽ hơn nhưng mà ko thể HẬN được. Có lẽ vì YÊU nên không hận.
    Và tớ cũng nghĩ là ko nên HẬN một người mình đã YÊU.
    HẬN thì không thể quên được, mà mình thì không được phép nhớ
  3. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    y chang bạn nì
    lúc đầu đầu mình nghĩ là đang hận người ấy nhưng khi người ấy gặp khó khăn thì mình lại lăng tăng
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lại là người ta thường yêu 1 người , bị fản bội , rồi người ta lại hận đời ....... và người khác lại đi gánh chịu cái hận đó ! luân fiên !
    Mình thì chỉ " hận đời vô đối
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đầy tính nhân quan của Kiếm và Hiệp .
    hơ hơ , bác có biết mình đang ở box nào không đấy .
    hơ nhưng mà lại rất đúng nhà .
    mà mạn phép mọi người em xin hỏi thêm , thế nào là phản bội nhẩy ???
    hết yêu bác thì người ta yêu người khác , vậy thôi mà , dùng tạm câu " đứng núi này trông núi nọ " cho nó nhẹ nhàng .
  6. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Hận cái con khỉ. Mấy thằng gà ngu bỏ tiền đi bao gái, mất toi mấy tháng chời làm thân cu li, xe ôm, gọi dạ bảo vâng, để dong được vào nhà nghỉ. Ai ngờ con bồ quay phắt 180% chơi bài anh cởi hết quần áo ra trước đi em xuống nhà mua vỉ tránh thai. Gà ngồi đợi tím cả chim không thấy gái lên, mới biết là bị lừa. Hận lắm.
    Yêu nhau thật sự khác lắm mấy chú à.
    Yêu và hận như mấy chú gì bảo theo kiểu kiếm hiệp chỉ có nước đi tù, không đổ xăng đốt người yêu, thì cũng tạt a xít.

Chia sẻ trang này