1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giục cưới thế nào cho khéo!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi age23, 09/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác thuydt03 hay tuyệt, nên áp dụng em ạ.
  2. momo

    momo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Hí hí.. Để chị bầy cho em một kịch bản nhỏ nhé. Đơn giản như đan rổ, không nói thẳng thì nói xéo.
    Hôm nào đẹp trời, chỉ hai người với nhau, nàng tựa đầu vào vai chàng và thỏ thẻ hỏi: "Anh ơi, kế hoạch cho năm tới của anh thế nào?" Sau khi chàng trình bày xong, nàng mỉm cười, mắt nhìn xa xăm và nói "Còn kế hoạch năm tới của em là lấy chồng và có con. Anh nghĩ sao?" Chắc chàng sẽ hỏi "Thế à? Em định lấy ai?". Nàng tinh nghịch bấu yêu vào mũi chàng, bảo "Lấy người nào yêu em chứ còn lấy ai nào? Thế anh có phải là người yêu em không để em còn tính? Hí hí" Xem phản ứng của chàng thế nào nhé!
    Kịch bản này ổn không, bé?
    Bé thử làm theo xong rồi báo kết quả cho chị biết nhé. Chị đảm bảo với em 99,99% là sẽ thành công. Tất nhiên là nếu chàng thật sự yêu và cần em.
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Em là chả lụa. Anh là bánh mỳ
    Hai thứ bán riêng và ăn chung
    ..Hihi câu của tớ là
    Anh là cà phê ..cà phê thì đắng
    Em là sữa( đường ) ..sữa( đường ) thì ngọt
    Hai cái tuy khác nhau nhưng kết hợp cùng thì ..thèm
    Anh ơi có mấy ai chỉ uống cà phê không ?
    Anh ơi mấy ai chỉ ăn đường , ăn sữa không ?
    Cũng như mấy ai sống độc thân đâu anh nhỉ
    Nên thành thử ra là..người ta mới phải lấy nhau
    Nói thật là dạo này nhờ chăm lên ttvnol.com tớ học được cách hài hước ..
    @@@@@ age23
    Chị Tập 1 cũng Ước gì giống em
    Em nấu cho anh ấy một bữa ngon và hỏi anh ấy là , anh ăn có ngon miệng không ??
    Anh ấy sẽ trả lời em : Anh ăn ngon lắm , ước gì bố mẹ anh cũng được ăn món em nấu
    Hihi xong chuyện , cứ chứng tỏ cho anh ấy thấy em sẽ là một người vợ tốt , một người con dâu ngoan ..hihi thiếu gì anh muốn cưới em chẳng riêng gì anh ấy đâu , có mà đến lúc đó lại không muốn chui đầu vào giọ thì sao
    Giờ ước mơ đã trở thành sự thật chị lại Ước gì tiếp tập 2
    Mỗi lần Ước Gì một kiểu khác nhau
    ]"Nếu phải diễn tả hình ảnh tương lai của thế hệ con cháu mà chúng ta muốn chúng trở thành, chúng ta sẽ nói rằng: Hãy giống như Che. Nếu phải bày tỏ lòng mong ước con cháu mình sẽ được giáo dục như thế nào, chúng ta sẽ nói không chút ngần ngại rằng: Chúng ta muốn chúng được giáo dục theo tinh thần của Che." 
    Fidel
    Được ngaythu_8 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 11/04/2007
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là để bố mẹ giục là hay nhất. Vừa nghiêm túc vừa không sợ ảnh hưởng đến tình cảm 2 người
  5. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tốt nhất để các cụ ướm thử xem thế nào em gái ạ !! Chứ chị em phụ nữ nói trước chuyện cưới xin cũng hiii..hơi ngại
    Bàn trước qua với các cụ nhà mình.. Rồi, vào 1 buổi tối đẹp giời , sau khi cơm no rượu say ( - cho địch hơi phê phê) các cụ sẽ ướm hỏi - giọng vui vui: "Thế hai đứa định xế nào ??!! Bao giờ cho chúng tôi bế cháu đây ??!!"
    Đang phê, nghe thế chắc thẳng cẳng.. Đùa tí, chứ yêu nhau rồi, cviệc tương đối ổn định thì ko lấy nhau đi chứ làm mắm à !! Mùa đông ngủ lạnh lém

Chia sẻ trang này